Buổi trưa, mở những hộp cơm chồng chuẩn bị trước đó ra để thưởng thức là y như rằng mọi người trong cơ quan lại trầm trồ: "Chồng em làm đầu bếp à?". Thậm chí có mấy chị em còn đùa: "Chồng của chúng ta hôm nay nấu món gì vậy?"...
Không chỉ đồng ý trông con cho vợ đi làm tóc đẹp đón Tết, anh chồng này còn sẵn sàng địu con chờ vợ 5-6 tiếng đồng hồ ở tiệm tóc chỉ vì thương vợ phải đi lại xa xôi về cho con bú khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.
"Anh chị gọi 2 suất bún chả, khác với những hình ảnh thường thấy thì ở đây anh chồng là người vừa bế vừa cho con ăn vừa bỏ thêm thịt sang bát chị. Đã vậy luôn cười nói hỏi chuyện động viên chị, dù trên mặt cả 2 anh chị đều tỏ vẻ mệt mỏi. Mình thật sự ngưỡng mộ những gia đình như vậy", cô gái kể lại.
Vợ mua hạt về ủ hơn 1 tháng mới mọc được vài hốc hẹ, sau 3 tháng mới mọc lên tươi tốt một chút, ai ngờ ông chồng chăm chỉ tưởng cỏ dại bèn... nhổ sạch sẽ bỏ đi khiến cô vợ "cười ra nước mắt".
Thôi kệ, mình sợ vợ mình chứ sợ vợ hàng xóm đâu mà lo người ta đánh giá. Mấy nữa nhịp sống trở lại bình thường muốn vợ quát cũng không được ấy chứ!
Hình ảnh anh chồng bế con, đầu gục về một bên tranh thủ chợp mắt khi chăm con cho vợ khiến bất cứ ai khi nhìn thấy cũng phải thốt lên: Chị vợ quả là có “số hưởng".
Một người đàn ông như thế: nấu cơm ngon, bày biện khéo, chẳng ngại ngần làm việc nhà, "đóng thuế" đủ, cô vợ còn mong gì hơn?
Đừng vội mất niềm tin vào đàn ông, mất niềm tin vào cuộc sống hôn nhân nhé chị em. Vì một khi đã tìm được đúng người, chị em còn được cưng chiều hơn lúc yêu nhau nữa đấy.
Dạo gần đây tôi mang bầu nên chồng lại càng ôm đồm công việc nhà. Tuyệt nhiên tôi không được đụng vào việc, kể cả quần áo đi làm của tôi, anh cũng là, gấp.
"Tôi không muốn các con tôi lớn lên với suy nghĩ lệch lạc rằng khi cha giúp mẹ làm việc nhà thì cha trở thành người hùng"...