Chồng cùng bạn thân mất liên lạc trên đường sang Anh, vợ và đàn con thơ khóc cạn nước mắt, tuyệt vọng ngóng trông

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Không có công ăn việc làm ổn định, anh T. và anh D. quyết định vay mượn để cùng nhau qua Anh tìm kiếm việc làm, hi vọng cuộc sống tốt đẹp hơn. Trên đường qua Anh thì cả 2 mất liên lạc. Ở nhà, vợ và đàn con thơ ngóng trông tin tức trong tuyệt vọng.

Mặc cho 3 đứa con thơ ngồi trên giường, đứa khát sữa, đứa quấy khóc đòi mẹ, chị T.T.G. (ngụ xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) vẫn nằm lả trên giường. Chị chỉ biết mệt mỏi giơ đôi bàn tay chai sạm để ôm đứa út vào lòng dỗ dành trong tiếng nấc nghẹn. Đã 12 ngày mất ăn mất ngủ, lo lắng cho người chồng mất liên lạc khi qua xứ người khiến chị đuối sức, ngã quỵ.

Trưa ngày 22/10, anh C.T.T. (37 tuổi, chồng chị D.) có nhắn tin về thông báo trên đường qua Anh, chị không ngờ rằng đó cũng là tin nhắn cuối cùng của chồng. Chị G. và gia đình đã cố gắng liên lạc nhưng thông tin anh H. vẫn bặt vô âm tín.

2 bạn thân cùng mất liên lạc trên đường sang Anh, vợ và đàn con thơ khóc cạn nước mắt, ngóng đợi trong tuyệt vọng - Ảnh 1.

Chị G. (vợ anh T.) ngã quỵ bên đàn con thơ từ ngày mất liên lạc với chồng.

Chỉ một ngày sau đó, gia đình chị G. đứng ngồi không yên khi nghe thông tin có 39 thi thể được phát hiện trên container ở Anh. Rồi rất nhiều người ở Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo có người thân mất tích cũng trong 2 ngày 22 và 23/10, người vợ đã linh cảm chồng mình gặp chuyện chẳng lành.

Vợ chồng chị G. sinh được 4 người con. Vì tay còn cả đàn con thơ tay dắt, tay bồng nên chị G. chẳng thể làm gì kiếm thu nhập. Kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào người chồng. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh T. phải làm thuê làm mướn khắp nơi.

2 bạn thân cùng mất liên lạc trên đường sang Anh, vợ và đàn con thơ khóc cạn nước mắt, ngóng đợi trong tuyệt vọng - Ảnh 2.

Chị G. cho biết, chồng mất liên lạc từ trưa 22/10.

"Vừa rồi, chồng tôi quyết định sang Anh làm việc. Nghĩ ở nhà quá khó khăn, làm vất vả mà vẫn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau nên tôi quyết định để chồng đi mấy năm, mong cuộc sống gia đình sẽ bớt khó khăn hơn.

Khi làm thủ tục đi Anh, vợ chồng tôi đã phải vay mượn hơn 700 triệu đồng. Giờ thì không biết chồng tôi đang ở đâu nữa. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì mẹ con tôi biết sống thế nào đây", chị G. nói trong tiếng nấc nghẹn.

Mỗi lần nghe đàn con thơ vô tư hỏi: "Mẹ ơi, sao mấy ngày nay không thấy bố điện thoại về. Con nhớ bố lắm. Mẹ điện thoại cho con gặp bố đi, bao giờ bố về...",  khiến trái tim người mẹ càng thêm đau nhói.

2 bạn thân cùng mất liên lạc trên đường sang Anh, vợ và đàn con thơ khóc cạn nước mắt, ngóng đợi trong tuyệt vọng - Ảnh 3.

Chị B. (vợ anh D.) đau đớn ngóng trông tin tức chồng.

Dù đuối sức, tuyệt vọng nhưng chị G. vẫn gắng gượng dậy để làm chỗ dựa cho 4 đứa con và cầu mong một phép màu.

"Chồng tôi không thể bỏ lại mẹ con tôi mà ra đi như thế được? Chắc anh ấy vẫn đang ở đâu đó và sẽ sớm liên lạc về thôi. Cả đàn con tôi còn quá nhỏ dại. Hàng ngày chúng vẫn đợi bố về.

Sao gia đình tôi lại ra nông nỗi này. Chồng ơi, anh ở đâu thì về với mẹ con em đi", chị G, cầu xin trong đau đớn.

2 bạn thân cùng mất liên lạc trên đường sang Anh, vợ và đàn con thơ khóc cạn nước mắt, ngóng đợi trong tuyệt vọng - Ảnh 4.

Rất nhiều người qua lại, thăm hỏi động viên 2 gia đình

Cách nhà anh H. không xa, căn nhà của anh C.T.D. (37 tuổi, ngụ cùng xóm) những ngày qua cũng sống trong buồn đau, lo lắng. Chị T.T.B. (vợ anh D.) cũng khóc hết nước mắt vì lo lắng cho chồng mất liên lạc từ nhiều ngày nay.

Chị B. kể, anh T. và anh D. cùng tuổi, cùng xóm và chơi thân với nhau ngay từ nhỏ. Mới đây hai người đã bàn bạc cùng sang Anh tìm kiếm làm việc.

"Để có tiền chi phí cho chồng đi, tôi đã phải cầm cố sổ đỏ và vay mượn khắp nơi, từ ngân hàng đến nặng lãi. Vậy mà giờ không biết chồng đang ở đâu, cũng không biết liên hệ với ai để tìm. Nợ nần thì chồng chất", chị B. đau đớn.

Bà con lối xóm biết chuyện, qua thăm hỏi, động viên, chị B. lại khóc. Chị cho biết, hiện tại bây giờ vẫn chưa công bố danh tính các nạn nhân, nghĩa là vẫn còn hi vọng.

"Chỉ mong chồng ở đâu thì sớm trở về để đàn con vẫn còn có bố. Lần này anh ấy trở về, dù đói khổ thế nào mẹ con tôi cũng không bao giờ để chồng đi cực khổ như thế này nữa", chị B. nói trong nước mắt.

Chia sẻ