Chồng của Choi Ji Shil muốn giành quyền nuôi con

,
Chia sẻ

Cho Sung Min muốn giành quyền nuôi hai con vì nghĩ rằng anh phải có trách nhiệm với con khi vợ đã mất.

Sau hai tuần “chiến đấu” giành quyền nuôi con và quản lý tài sản với gia đình Choi Ji Shil, hôm 18/11 vừa rồi, Cho Sung Min đã quyết định xuất hiện trên truyền hình và lên tiếng “bảo vệ” mình.

Cho Sung Min trở thành khách mời trong chương trình PD Notebook của đài MBC, vào tối qua 18/11. Sự xuất hiện của cựu tuyển thủ bóng chày này đã khiến tỉ suất bạn xem đài của chương trình tăng đột biến, thêm 5%. Trong chương trình, Cho Sung Min tuyên bố, anh sẽ không đấu tranh đòi quyền quản lý tài sản của Choi Ji Shil nữa và đồng ý để gia đình của Choi Ji Shil quản lý tài sản này.

“Tôi khẳng định, tôi không quan tâm tới tài sản của Choi Ji Shil. Khi còn chung sống với nhau, tôi không biết Choi Ji Shil có bao nhiêu tiền và sở hữu bao nhiêu đất đai”, Cho Sung Min phát biểu.

Dù tử bỏ ý định quản lý tài sản của vợ cũ, cựu tuyển thủ bóng chày của Hàn Quốc vẫn muốn được nuôi dạy hai con, anh giải thích: “Ước muốn duy nhất của tôi là có thể làm một người cha tốt của các con mình. Tôi muốn được thấy các con mình sống thật thoải mái và hạnh phúc”.

Trước đây, mẹ của Choi Ji Shil từng tố cáo Cho Sung Min là một người cha vô trách nhiệm: “Sau khi ly dị, Cho Sung Min chưa bao giờ tới thăm các con, dù chỉ là một lần. Thậm chí, khi tụi trẻ gọi điện và kêu nhớ bố, anh ta còn không buồn trả lời điện thoại. Vậy tại sao bây giờ anh ta lại muốn chăm sóc lũ trẻ?”.

Cũng trong chương trình tối qua 18/11, Cho Sung Min đã giải thích lý do khiến anh đồng ý ký vào giấy chứng nhận từ bỏ quyền làm cha vào năm ngoái là vì, Cho tin tưởng Choi Ji Shil sẽ mang tới một môi trường sống lành mạnh và tốt đẹp hơn cho các con. Cho Sung Min cũng thừa nhận, anh đang nợ nần nhưng việc này không liên quan tới chuyện giành quyền chăm sóc hai con.

 Với những lời cáo buộc của mẹ vợ cũ, Cho Sung Min tỏ ra khá tức giận: “Tôi đã không làm được nhiều cho lũ trẻ suốt thời gian qua, nhưng bây giờ, mẹ chúng đã mất, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc và quan tâm tới các con. Chỉ có vậy thôi!”.

 Mi Vân
Theo News/Zing
Chia sẻ