Chồng choáng váng với bộ đồ hàng chợ của "cô vợ hàng hiệu": Mỹ quyền quan trọng gì khi phụ nữ thực sự thích thứ mà họ chọn

VV,
Chia sẻ

Có lẽ nhiều phụ nữ đang đang hiểu sai về mỹ quyền, đã là quyền làm đẹp thì tại sao cái đẹp ấy phải do người khác quy định?

2 ngày gần đây, từ “mỹ quyền” đột nhiên được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn mạng. Vậy mỹ quyền là gì, nó có đáng để đòi hỏi, đấu tranh như một quyền lợi chính đáng của phụ nữ không?

Câu chuyện của cô vợ hàng hiệu khiến chồng xúc động nghẹn ngào vì bộ đồ hàng chợ

Lan (32 tuổi, sống tại Hà Nội) kể: “23 ông Công vừa rồi, chồng tôi đột nhiên về nhà giữa trưa để ăn cơm cùng vợ. Anh ấy ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa khi nhìn bộ dạng của vợ. Hôm ấy trời nóng tôi mặc 1 bộ đồ ở nhà - 1 kiểu đồ bộ mà trước đấy tôi chưa mặc bao giờ. Chồng tôi đứng hình mất 5 giây, cười sặc sụa hỏi vợ: ‘Em kiếm được đâu hay vậy, tưởng trước giờ em ở nhà nấu cơm cũng phải đẹp lồng lộn mà?’.

Tôi hỏi anh ấy thấy tôi thay đổi phong cách có đẹp không thì chồng tôi gật đầu lia lịa. Anh ấy còn bảo: ‘Đúng là người vợ đẹp mặc đồ bộ cũng đẹp nha’”.

Chồng choáng váng với bộ đồ hàng chợ của "cô vợ hàng hiệu": Mỹ quyền quan trọng gì khi phụ nữ thực sự thích thứ mà họ chọn - Ảnh 2.

Tranh minh họa

Lan kể, trong bữa ăn chồng cứ nhìn cô tủm tỉm cười. Đúng là bình thường cô rất coi trọng ăn mặc vì công việc của Lan làm thẩm mỹ, đi đổ rác cũng phải xinh. Chồng gặng hỏi mãi nên Lan kể: ‘Mẹ chồng mới tặng cho 2 bộ đấy. Bà bảo phụ nữ ở nhà toàn mặc thế, vừa thoải mái mát mẻ vừa gọn gàng sạch sẽ. Anh không biết mấy bộ đồ như này là văn hóa thời trang của người dân miền Tây à’.

Chồng cô gật gù công nhận đẹp, anh còn không nghĩ Lan sẽ vì món quà không mấy đắt đỏ của mẹ tặng mà thay đổi phong cách. Anh ấy còn dặn: “Ở nhà em cứ mặc gì khiến em thoải mái dễ chịu là được, không cần lúc nào cũng phải cầu kì, chỉn chu quá đâu. Có những cái đẹp bình dị, đơn giản nhưng vẫn làm đàn ông mê mệt đấy nhé”.

“Thế đấy, các chị vợ đừng có nghĩ sexy, bóng bẩy mà các anh sẽ thích nha. Mình cứ đẹp theo cách mình muốn, đừng đẹp để giữ chân đàn ông, hay vì sợ mấy ‘nhỏ xảnh xẹ’, sai lầm lắm nha”, Lan bày tỏ.

Mỹ quyền quan trọng gì khi phụ nữ thực sự thích thứ mà họ chọn

Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên mặc đồ bộ dép tông đi chợ hoa ngày Tết khiến dân tình thích thú hay như ca sĩ Thủy Tiên, Hòa Minzy… cùng rất nhiều người nổi tiếng khác cũng thích những phong cách đơn giản đời thường. Vậy việc đánh giá phụ nữ mặc đồ bộ, không đi cao gót hay váy áo sexy là từ chối mỹ quyền, là tự đặt quyền lợi của mình xuống để người khác nhặt lên có quy chụp quá không?

Từng có 1 cô vợ lên mạng than thở: “Vợ chồng tôi không cùng gu. Tôi mặc gì anh ấy cũng chê và ngược lại. Có lần đưa nhau đi mua sắm, tôi vui vẻ nhận chiếc váy chồng tặng nhưng về không mặc nổi 1 lần vì không cảm thấy tự tin thoải mái. Đôi giày của người khác đi nhìn có đẹp thật mà chân mình không vừa thì cũng chẳng có giá trị”.

Chồng choáng váng với bộ đồ hàng chợ của "cô vợ hàng hiệu": Mỹ quyền quan trọng gì khi phụ nữ thực sự thích thứ mà họ chọn - Ảnh 3.

Tranh minh họa

Hay một ông chồng từng “kêu cứu”: “Ai xúi vợ tôi nào là phải sexy để chiều chồng, không làm đẹp là nhường chồng cho 'trà xanh' nên giờ cô ấy đổi cả cái tủ quần áo. Lúc đầu mình nhìn còn thấy thích chứ cứ mặc hàng ngày như thế ai mà chịu được. Tôi van xin cô ấy bình thường trở lại đi mà cô ấy không chịu”.

Có lẽ nhiều phụ nữ đang đang hiểu sai về mỹ quyền, đã là quyền làm đẹp thì tại sao cái đẹp ấy phải do người khác quy định?

Không phủ nhận việc có nhiều phụ nữ gánh trên vai cơm áo gạo tiền, lo toan bộn bề cuộc sống mà quên yêu chính mình, quên đi việc làm đẹp là đam mê chính đáng. Thế nhưng không thể nói phụ nữ không biết làm đẹp đồng nghĩa với việc nhường chồng cho "trà xanh" xinh đẹp nhạy bén khác.

Nếu chúng ta coi cái đẹp là kim chỉ nam, là vũ khí giữ chân đàn ông, rồi phụ nữ cứ chạy đua với nhau trong cuộc chiến chiếm giữ trái tim người đàn ông ấy thì chẳng khác gì tự hạ thấp mình.

Ai cũng có quyền được yêu thương, được làm đẹp, được nâng niu trân trọng. Và đã là quyền thì do chính chúng ta tự tay nắm giữ, không phải cái áo, cái bánh mà đặt xuống là có người lấy mất. Nếu có 1 ngày nào đó chồng bạn phải lòng ả "trà xanh" sexy, nóng bỏng quyến rũ 1 cách phổ thông mà quên đi “người vợ đồ bộ” lăn lộn với nhà chồng, chăm sóc con cái thì hãy bỏ anh ta ngay lập tức. Bởi những thứ mỏi tay cầm, tạm thời đặt xuống đã tự chạy đi mất thì há gì phải tiếc nuối?

Phụ nữ đẹp nhất khi là chính mình, hạnh phúc và tận hưởng điều mình muốn!

Chia sẻ