Mẹ chồng tôi tức giận vì con trai khinh thường con dâu nên đã ra tay làm một việc khiến anh phải sợ hãi.
Tôi muốn đón vợ về lắm, cũng chừa rồi không bao giờ dám chê vợ xấu nữa.
Tôi mở tủ đồ, tự nhìn một lúc rồi bật khóc vì câu nói của chồng cứ văng vẳng bên tai.
3 năm trời ở nhà sinh cho anh hai đứa con rồi chăm lo cho lũ trẻ, tôi cứ tưởng anh phải trân trọng sự hy sinh của vợ mình lắm chứ.
Giờ thì quay về cũng dở mà ly hôn thật thì cũng không xong.
Không điều gì tổn thương bằng việc bị chồng chê xấu xí, già nua trước mặt bạn bè. Ấy vậy mà các ông chồng vẫn thản nhiên nói như thế mà không chú ý đến cảm xúc của chính người vợ của họ.
Lên MXH giãi bày tâm sự chuyện gia đình, tuy nhiên cách anh chồng này bày tỏ quan điểm cá nhân lại khiến dân tình sôi sục vì quá bất mãn.