Chồng bỗng dưng thay đổi sau khi có con
Với các ông chồng ích kỷ, ưa đòi hỏi, đôi khi chỉ vì sự lơ là quan tâm của vợ khi có con mà đi tìm thú vui nơi khác hoặc bỏ bê, thiếu trách nhiệm với gia đình.
Tôi năm nay 28 tuổi, chồng tôi 36 tuổi. Tôi lấy chồng được 1 năm, có 1 cậu con trai tròn 5 tháng tuổi. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra, tôi xin nghỉ việc thêm 2 tháng ở nhà trông con vì ông bà nội ngoại đều ở quê. Hai mẹ con trông nhau rất vất vả vì là con đầu lòng nên tôi chưa có nhiều kinh nghiệm.
(Thùy Trang - han_giang...@yahoo.com.vn)
Trả lời:
Bạn Thuỳ Trang thân mến!
Ly hôn thì quá dễ. Bây giờ bạn chỉ làm cái đơn là xong, dù anh ấy có ký hay không toà vẫn xử. Nhưng bạn hãy cân nhắc xem ly hôn được gì và mất gì?
Được là bạn sẽ không phải nhìn thấy anh ấy nữa. Bạn sẽ ôm con đi ở riêng một nơi khác và nuôi con một mình. Đơn thương độc mã chống chọi mọi khó khăn cả khi con đau ốm, rồi một mình vừa nuôi con vừa đi làm.
Mất là con mất bố. Vợ mất chồng. Bạn định sống tiếp thế nào? Liệu đi bước nữa có gặp được người chồng tử tế khi bạn đã gần 30 tuổi và lại kéo thêm một cái “rơ-mooc” nữa? Hay bạn cứ ở vậy nuôi con suốt đời?
Vậy hãy coi như tình hình xấu nhất là anh ta tiếp tục bỏ mặc mẹ con bạn đi đánh bài với bạn bè thâu đêm suốt sáng, không ngó ngàng đến gia đình thì cũng chẳng tồi tệ hơn ly hôn mà bạn phải ly hôn ngay?
Tình trạng sau khi sinh con, chồng đi tối ngày không chăm sóc vợ con là tình trạng tôi gặp khá nhiều trong quá trình làm tư vấn. Bởi vì đứa trẻ sơ sinh cuốn hút toàn bộ sự quan tâm của người mẹ. Họ gần như bỏ quên chồng. Người chồng đi làm về không được vợ chăm sóc như mọi khi mà chỉ nghe toàn những lời phàn nàn kêu ca, tiền thiếu, việc nhiều, mệt mỏi. Từ đó họ tìm đến bạn bè để giải khuây, vui chơi giải trí không muốn về nữa. May mà chồng bạn không tồi tệ như những người tôi đã gặp. Trong khi vợ đẻ còn cặp bồ, quan hệ với gái mại dâm, thậm chí rượu bia đến say mềm, cờ bạc, đánh vợ nữa.
Theo tôi, về cơ bản anh ta vẫn là người chồng tốt. Có thể lúc bạn đến tìm, anh sĩ diện với bạn bè muốn tỏ ra ta không sợ vợ nên ra oai, nói năng thô lỗ và khi về nhà đang “hăng máu” thì tiếp tục kiểu đó, chứ bản chất anh ta không phải người như vậy. Cũng chưa phải loại đàn ông bạo hành mà còn chung sống thêm ngày nào còn bị hành hạ khốn khổ thêm ngày ấy, thì có lẽ tôi sẽ khuyên bạn bỏ càng nhanh càng tốt.
Bây giờ bạn hãy thử áp dụng sách lược sau. Mỗi khi chồng về bạn không cau có, kêu ca phàn nàn nữa. Trái lại nhà cửa gọn gàng, ăn mặc dễ coi, đứa con sạch sẽ thơm tho ai trông cũng muốn bế, vợ ứng xử dịu dàng, âu yếm. Tôi tin là anh ta sẽ nghĩ lại. Bởi anh ta chưa phải người xấu hoàn toàn. Bầu không khí gia đình êm ấm sẽ hấp dẫn anh ta. Sự ngoan hiền của người vợ sẽ cảm hoá anh ta. Đứa con ngây thơ sẽ làm thức dậy tình phụ tử. Sự lôi kéo của bạn bè sẽ dần mất tác dụng. Chỉ sau vài ba tuần anh ta sẽ biến đổi thành con người khác đấy bạn ạ. Sẽ trở về hình ảnh người đàn ông mà bạn đã yêu say đắm ngày nào.
Làm như thế có phải là bạn nhu nhược không? Không hề! Chính là người vợ có bản lĩnh đấy bạn ạ. Họ biết chèo chống con thuyền gia đình vượt qua sóng gió khi chồng đã tỏ ra mệt mỏi, chán chường, để đứa con thơ có người cha góp phần nuôi dạy nó nên người. Bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc. Đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những vất vả hy sinh của bạn lúc này và mãi sau này bạn sẽ tự hào về điều đó.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà tư vấn