Chồng “ăn vụng” còn về tự giác khai báo
Gần đây, trong một lần uống rượu về anh ấy thú nhận có những phút vui vẻ bên ngoài, nhưng anh ấy nói đó chỉ là giải trí, còn với anh vợ con anh lúc nào cũng là số 1.
Em là phụ nữ đã có gia đình, hiện tại em đang mang bầu được 7 tháng. Thú thực là em rất yêu chồng, chăm lo cho gia đình và mong ước có được người chồng chung thủy.
Nhưng gần đây em phát hiện chồng em có những biểu hiện hờ hững, thiếu thời gian để tâm sự, chia sẻ với vợ và không muốn đưa vợ đi chơi. Anh ấy lấy lý do là anh ấy còn rất trẻ (năm nay anh ấy 26 tuổi) nên ngại khi chở vợ mang bầu ngồi sau đi chơi. Em cũng rất buồn vì điều này nhưng chưa kịp thay đổi được suy nghĩ của anh thì gần đây, trong một lần uống rượu về anh ấy thú nhận có những phút vui vẻ bên ngoài, nhưng với anh ấy, những phút giây đó không quan trọng, nó chỉ là giải trí, còn với anh vợ con anh lúc nào cũng là số 1.
Có phải vì chúng em còn quá trẻ khi xác định kết hôn, có con, hay vì cách cư xử của em quá chiều anh ấy để phải gặp tình huống này. Em rất mong nhận được lời khuyên ban biên tập, và bạn đọc để em biết rằng mình phải làm thế nào để đối diện với sự thật?
Trả lời:
Bạn thân mến!
Như người ta thường nói “trong cái rủi có cái may”. Chồng bạn trốn vợ đi “vui vẻ” bên ngoài đó là cái rủi. Nhưng anh ấy lại tự giác về khai báo hết với vợ thì đó lại là may, những người đàn ông thật thà như thế không nhiều. Vì nếu anh ta không khai ra thì chắc bạn chẳng thể nào biết được.
Nhân đây cũng nói thêm để bạn biết là theo thống kê của các trung tâm tư vấn thì tỷ lệ đàn ông đi “ngoại khoá” trong thời gian vợ mang thai và sau khi mới sinh con thường cao hơn những thời kỳ khác của hôn nhân. Nguyên nhân là do “câu lạc bộ” nhà đóng cửa thì họ đi “sinh hoạt” ở nơi khác. Cho nên điều bạn nên quan tâm hơn lúc này không phải là chuyện chồng có thích đưa “bà bầu” đi dạo phố hay không, vì đi lúc này cũng chẳng lý thú lắm mà còn có thể ảnh hưởng tới cái thai nếu đèo nhau bằng xe máy bị ngã hoặc người khác đâm vào, mà là không nên đóng cửa hoàn toàn trong thời gian mang bầu. Không ít phụ nữ tiết lộ rằng họ “bế quan toả cảng” trong thời gian dài hàng năm từ khi mang bầu đến khi con còn quá nhỏ. Nhất là khi vợ chồng trẻ, cưới nhau chưa lâu, đang trong thời gian ân ái mặn nồng mà bỗng nhiên “đóng cửa” hàng năm trời đằng đẵng thì sự hụt hẫng ấy rất dễ khiến chồng đi “đá giao hữu” ở bên ngoài, nhất là khi có hơi men ngà ngà và có bạn bè rủ rê.
Khoa học cho biết mang bầu không phải thời kỳ hoàn toàn phải kiêng khem mà trái lại đa số phụ nữ vào khoảng giữa thai kỳ còn có nhu cầu tình dục cao hơn bình thường, có điều phải biết cách “thi đấu”, lựa chọn những tư thế thích hợp, sao cho không ảnh hưởng tới thai nhi. Trong thư, bạn không nói có “đóng cửa” hoàn toàn giai đoạn đó hay không nhưng nếu vì vậy thì bạn nên tham khảo sách báo để có hiểu biết thêm về vấn đề này.
Thông thường chẳng có ai đi “ăn vụng” bên ngoài lại về “khoe thành tích” đó với vợ, kể cả lúc có hơi men chếnh choáng, người ta vẫn đủ khôn ngoan để không dại gì nói ra cái tội mà không người vợ nào tha thứ này. Vì vậy tôi hơi nghi ngờ hành vi quá “thật thà” đó của anh ta? Có thể đó là một lời nhắc nhở chủ nhiệm câu lạc bộ không nên đóng cửa suốt một thời gian quá dài như thế. Cũng có thể là một cách “nắn gân” xem vợ phản ứng như thế nào trước chuyện tồi tệ đó?