Chọn tiệm chụp ảnh cưới theo ý mẹ chồng, nàng dâu "khóc tu tu" khi nhận sản phẩm

NGÂN HÀ,
Chia sẻ

"Kiếp nạn" chụp ảnh cưới khiến nàng dâu GenZ "cười ra nước mắt". Tuy nhiên, cách xử lý sự cố của cô gái trẻ lại nhận được "cơn mưa" lời khen từ dân mạng.

Đám cưới là sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Do đó, bất kỳ ai cũng mong muốn sự kiện lớn, đánh dấu cột mốc mới của cuộc đời mình diễn ra thuận lợi, như ý.

Khi đôi uyên ương quyết định về chung nhà, bên cạnh niềm hạnh phúc vô bờ, họ còn phải tất bật chuẩn bị rất nhiều thủ tục, nghi lễ liên quan: Từ chụp ảnh cưới, chuẩn bị thiệp cưới, thuê nhà hàng, đặt may/thuê váy áo; Cho đến tổ chức lễ ăn hỏi, lễ cưới.

Đời người chỉ có duy nhất một ngày trọng đại. Ai cũng muốn mọi thứ thật trọn vẹn, "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".

Thế nhưng, cặp đôi đến từ Vũng Tàu lại không phải sự cố không may. Từ đây, câu chuyện "dở khóc dở cười" liên quan đến bộ ảnh cưới của họ ra đời.

Chọn tiệm chụp ảnh theo ý mẹ chồng, nàng dâu khóc tu tu khi nhận sản phẩm - Ảnh 1.

"Kiếp nạn" chụp ảnh cưới của cặp đôi Vũng Tàu đang gây xôn xao mạng xã hội.

Câu chuyện được cô dâu Lê Thị Thanh Thúy (22 tuổi) và chú rễ Trần Vũ Nhật Minh (26 tuổi), cùng đến từ Vũng Tàu chia sẻ. Được biết, Thanh Thúy và Nhật Minh có quãng thời gian hẹn hò 3 năm trước khi quyết định "về chung một nhà".

Theo hình ảnh mà Thanh Thúy đăng tải lên mạng xã hội, vợ chồng cô như vừa trải qua "kiếp nạn" để đời, khi nhận bộ ảnh cưới vừa được thực hiện.

Theo đó, bộ ảnh cưới chụp vào năm 2023, nhưng lại theo phong cách của những năm "1900s hồi đó". Nếu khổ chủ không nói, nhiều người còn tưởng đây là ảnh từ thời ông bà, bố mẹ chúng mình.

Nàng dâu GenZ kể: "Ảnh cưới của tụi mình chụp ở một studio khá lâu đời tại Vũng Tàu vào tháng 7 năm nay. Mình xin phép giấu tên studio vì cũng không có ý định "bóc phốt" gì cả.

Toàn bộ album đều chụp trong studio, vợ chồng mình không đi chụp ngoại cảnh. Một phần vì muốn đơn giản, một phần tin tưởng phía tiệm ảnh, vì chú chủ tiệm bảo sẽ "ghép phông nền ngoại cảnh" cho mình.

Tuy nhiên hôm đi chụp mình cũng cảm thấy không ưng ý. Vì thợ make-up trang điểm cho mình rất xấu. Chị ấy không chịu kích mí cho mình, khi mình hỏi thì nói: Không cần kích mí đâu em, để vậy nhìn cho đẹp, giống Hàn Quốc!

Nhưng trang điểm là một phần, mình vẫn có lòng tin rằng chú thợ chụp ảnh sẽ cứu vớt được ảnh, nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Hôm đó hai vợ chồng say sưa chụp hình, tạo dáng theo concept mà chú chủ tiệm kiêm thợ ảnh tư vấn.

Lúc chụp xong, tiệm không cho tụi mình xem file gốc, thấy "có điềm" rồi. Cho đến khi nhận ảnh thì mình và chồng mới tá hỏa và hoàn toàn thất vọng".

Chọn tiệm chụp ảnh theo ý mẹ chồng, nàng dâu khóc tu tu khi nhận sản phẩm - Ảnh 3.

Chọn tiệm chụp ảnh theo ý mẹ chồng, nàng dâu khóc tu tu khi nhận sản phẩm - Ảnh 4.

Cách trang điểm lỗi thời, cộng với góc chụp "dìm hàng" khiến cô dâu "cười ra nước mắt"

Không chỉ cách trang điểm thiếu tinh tế, mà từ trang phục, cách tạo dáng của cô dâu chú rể, cho đến góc chụp, phông nền được ghép vào phía sau đều vô cùng "thảm họa".

Loạt ảnh cưới này sau khi được cô dâu Thanh Thúy chia sẻ lên một diễn đàn đã thu hút hơn 6000 lượt tương tác. Đa phần dân mạng đều bật cười khi chiêm ngưỡng bộ ảnh để đời của cặp đôi Vũng Tàu.

Chính khổ chủ cũng thừa nhận, khi nhận sản phẩm, vợ chồng cô đã phải ôm bụng cười lăn cười bò khi xem từng bức hình.

Nhiều người cùng chung thắc mắc, rằng tại sao giữa thế kỷ 21, tiệm chụp ảnh ở một thành phố lớn lại tạo nên những bức hình theo style "độc lạ", khó đỡ đến vậy.

Chọn tiệm chụp ảnh theo ý mẹ chồng, nàng dâu khóc tu tu khi nhận sản phẩm - Ảnh 5.

Cô dâu chú rể như thể... lễ tân đang làm việc tại khu du lịch sinh thái

Chủ rể cao 1m75, cô dâu cao 1m65, nhưng khi lên hình lại chỉ như "3 mét bẻ đôi"

Thanh Thúy tiết lộ, sở dĩ cô tin tưởng studio này để "chọn mặt gửi vàng" cho bộ ảnh cưới của mình là vì được bạn của mẹ chồng cô giới thiệu.

Do đó, dù thất vọng vì bộ ảnh cả đời chỉ được chụp một lần lại trở thành "thảm họa", nhưng Thanh Thúy không có ý định trách móc hay "bóc phốt" studio.

"Vợ chồng mình quyết định chụp ở studio này là do bạn của mẹ chồng mình giới thiệu. Mà mình có tham khảo thì thấy tiệm chụp cho các cặp dâu rể khác cũng khá là đẹp, không hiểu sao đến lượt tụi mình lại dính "kiếp nạn".

Thực ra tính mình cũng thích đơn giản, không có yêu cầu, đòi hỏi gì cầu kỳ hết. Nên mọi khâu liên quan đến bộ ảnh và cả ý tưởng, cách tạo dáng trong suốt buổi chụp ngày hôm đó đều do mẹ chồng mình cùng bên studio lựa chọn và quyết định.

Lúc nhận ảnh, ban đầu mình cười muốn "nội thương", mà sau đó lại khóc tu tu đến nỗi ông trời còn khóc dùm mình, đổ mưa tầm tã luôn mà!

Tuy nhiên, mình cũng dễ tính nên mặc dù hơi có bực mình nhưng mình không trách móc gì nhiều mà chỉ muốn đăng lên cho mọi người giải trí".

Chọn tiệm chụp ảnh theo ý mẹ chồng, nàng dâu khóc tu tu khi nhận sản phẩm - Ảnh 7.

Chọn tiệm chụp ảnh theo ý mẹ chồng, nàng dâu khóc tu tu khi nhận sản phẩm - Ảnh 8.

Cuối cùng, vợ chồng Thanh Thúy phải tức tốc tìm một studio khác và chọn gói chụp ngoại cảnh để "chữa cháy". May mắn, bộ ảnh mới thành công mỹ mãn.

Về phía tiệm chụp ảnh cũ, sau khi Thanh Thúy phản ánh và hủy gói chụp, cô chỉ bị mất 1 triệu đồng tiền đặc cọc.

Dù gặp phải sự cố đáng tiếc khi chụp bộ ảnh cho ngày trọng đại, nhưng cách xử lý mềm dẻo, tinh tế để không làm mất lòng người lớn của nàng dâu trẻ được nhiều người ngợi khen.

Chia sẻ