"Chọn chồng: Phải có nhà Hà Nội"

,
Chia sẻ

Tiền nhà và các khoản điện, nước, gửi xe, internet, truyền hình cáp, cả tháng mất tới hơn 4 triệu. Mà đẻ con ra thì bao nhiêu thứ cần phải chi tiêu. Bao giờ mới mua được nhà Hà Nội?”

 

Giá cao mà lúc nào cũng nơm nớp bị đuổi

Bật máy tính online, lúc nào chị Mai cũng vào xem trang đầu tiên là muaban.net để tìm nhà cho thuê. Hồi trước chỉ có 2 vợ chồng, chị Mai chỉ cần thuê một phòng nhỏ, khoảng 15m2 ở khu ngõ Đa Lộc (Cầu Giấy – Hà Nội). Cả tiền điện nước, cả tháng ngót nghét 2 triệu, hai vợ chồng ở là ổn.

Từ ngày sinh con xong, hai vợ chồng phải thuê cái nhà rộng hơn. Trước là để cho con được ở chỗ thoáng, không ẩm thấp như chỗ bố mẹ  ở tạm hồi trước. Sau còn tìm người trông con ở chung. May mắn thuê được một nhà tập thể cũ tầng 4 ở khu Thành Công với giá 3 triệu/tháng.

“Tiền nhà và các khoản điện, nước, gửi xe, internet, truyền hình cáp, cả tháng mất tới hơn 4 triệu. Cả nhà chỉ trông vào lương của chồng. Mà đẻ con ra thì bao nhiêu thứ cần phải chi tiêu. Cứ lương hai vợ chồng thì bao giờ mới mua được nhà ở Hà Nội”. Chị Mai cho biết.

Mà hai vợ chồng chị cũng không phải thu nhập thấp ở Hà Nội. Mỗi tháng cũng 15 – 16 triệu, nhưng sao tiền đi đường nào hết. “Tháng 7 vừa rồi, tôi đi đóng tiền nhà 6 tháng cuối năm, bà chủ nhà tự nhiên tăng lên 200.000đ/tháng.

Tôi thắc mắc, trong điều khoản hợp đồng đã ghi rõ nếu có gì thay đổi phải báo trước. Bà ấy chỉ cười: “Hợp đồng chỉ là hợp đồng. Chứ tao thương vợ chồng nhà mày con nhỏ, không lấy lại nhà cho người khác thuê là may”. Dạo này thấy nhiều người tới xem nhà, tôi lúc nào cũng phải lo tìm nhà khác để thuê”.

Chị Mai tâm sự: “Ở nhà đi thuê đúng là đi mướn có khác. Chả dám mua sắm, trang trí nhà cửa hay thay đổi theo ý mình. Hơi đóng đinh, dán giấy tờ một tí, chủ nhà hỏi thăm ngay. Có khi, đang tối, chủ nhà tôi bất thình lình sang chơi, nhưng để kiểm tra xem vợ chồng nhà này có gì lạ hay không.”
 
Nhà trọ ít tiền chỉ hợp với sinh viên (Ảnh minh họa)

Giải pháp cho con về quê ở với ông bà có tốt?

Một lựa chọn khác cho các cặp vợ chồng trẻ có con, thu nhập thấp hơn một chút là sinh con xong 4 tháng, con ở quê với ông bà. Chị Hương làm ở một công ty tư nhân về phần mềm và máy tính ở Hà Nội cứ chiều thứ 6 bắt xe ô tô về Hải Dương với con gái mới 5 tháng tuổi. Sáng thứ 2, chị phải dậy từ 4 giờ sáng, bắt xe ôm, đi qua đò, qua phà để kịp chuyến xe sớm lên Hà Nội làm việc.

Mặt dù đi lại vất vả nhưng hai vợ chồng cũng đành chịu. “Với thu nhập cả hai vợ chồng chỉ có 10 triệu/tháng, đưa con lên Hà Nội thì lấy đâu ra tiền tìm người chăm sóc. Bà nội nhất định ở quê chứ không lên Hà Nội trông cháu. Hơn thế, bà lên lại phải lo tìm nhà khác để thuê.

Tôi đợi hè sang năm, lúc nào cháu cứng cáp và đi trẻ được, mới đón con lên. Nếu điều kiện kinh tế chưa cho phép thì đành để ông bà trông con cho. Như thế con lại sướng hơn”.

Nói thế nhưng chị Hương cũng không khỏi buồn. Con gái xa mẹ  từ sớm, thấy mẹ về làm lơ như không quen biết, chỉ nhìn thấy bà là cười reo lên thích thú. Hồi mới sinh chị nhiều sữa là thế. Đi làm vất vả, sữa gần như hết. Con chỉ ngậm ngậm đầu ti mẹ một chút rồi nhăn mặt nhả ra.

Khuyến mại cho ai tìm được nhà cho thuê

Trên các diễn đàn làm cha mẹ, không ít những topic cầu cứu các mẹ giúp đỡ chuyện thuê nhà: “Giúp em với, em cần nhà khoảng 2 triệu cho vợ chồng và 1 baby. Rất mong tìm nhà quanh khu vực... Mẹ nào giới thiệu giúp em em xin tặng 1 vé khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng (đi lúc nào cũng được, miễn là có chỗ) và giảm giá tối đa nếu sau này các mẹ đặt dịch vụ của em”.

Nhưng cũng ít có những comment giới thiệu nhà. Hầu hết chỉ là những comment chung hoàn cảnh: “Cho em ké với, em sắp bị ra đường”, “Em sắp bị đuổi ra khỏi nhà”...

Thật khó để đưa ra một đáp áp chung cho lời giải tìm nhà thuê khi sắp có hoặc có con nhỏ. Hai vợ chồng son, ở thế nào cũng được. Có con, kéo theo bao nhiều điều kiện khác. Đó cũng là điều dễ hiểu khi hầu hết các chị em chọn chồng hiện nay đều đặt tiêu chuẩn lên hàng đầu: “Có nhà Hà Nội”.

Thu Hằng

(Tổng hợp)

Chia sẻ