Choi Jin-shil chọn cái chết vì hai con

,
Chia sẻ

Choi Jin-shil quyết định tự tử một cách chóng vánh, sau cuộc nói chuyện với phóng viên một tờ tạp chí về những tin đồn ác ý của Baek.


Cuộc nói chuyện cuối cùng trên điện thoại trên được công bố. Choi gọi cho phóng viên sau khi nhận được điện thoại từ Baek, người tung tin đồn thất thiệt. Choi vô cùng ngạc nhiên vì Baek có số điện thoại của mình. Ngôi sao Hàn Quốc này quá hoảng sợ khi nghe giọng nói của cô ta.

Choi muốn là một người mẹ trong sạch.


Hai ngày trước khi vĩnh viễn ra đi, Choi gọi điện cho phóng viên tờ tạp chí một lần nữa. Cô thông báo đang bị Baek tung tin rằng cô chính là người cho Ahn Jae Hwan vay tiền và đó là nguyên nhân "bức tử" anh ta. Choi nói, cô không thể ngờ rằng nhiều người biết tin đồn trên mạng đến thế, họ buộc tội cô gây ra cái chết của nam tài tử Ahn.

Choi Jin-shil có nghĩa là Trung Thực.


Choi bày tỏ: “Có lẽ mọi người sẽ nói tôi thật dại khi quyết định ra đi mãi mãi. Tên tôi là Choi Jin Shil, có nghĩa là "trung thực". Nhưng dân cư trên mạng lại gọi tôi với cái tên là "Choi nói dối". Điều này khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi biết mình bỏ rơi hai con khi ra đi. Nhưng nếu sống, tôi sẽ là người mẹ xấu trong mắt các con. Chỉ có cái chết mới biến tôi thành một người mẹ trong sạch”.
 
Thùy Diễm
Theo Cool/Đất Việt
Chia sẻ