Tôi không thiếu tiền nhưng tôi ghét gian dối nên quyết làm cho ra nhẽ.
Tôi không ngờ chồng mình lại làm ra điều đáng giận và gai mắt như thế ngay trong ngày cưới của chính chúng tôi.
Từ hôm ở trong bệnh viện đến nay, ngày nào em cũng nghe mẹ chồng mắng chồng: "Con tôi, cháu tôi mà bị làm sao thì anh chết với tôi!". Ai không biết có khi lại nghĩ bà là mẹ đẻ chứ chẳng phải mẹ chồng em đâu.
Tết về nhà với mẹ, mới thấy trên đời chẳng ai bằng bà. Căn nhà mà thiếu đi người mẹ, thì dù xuân có về, Tết cũng chẳng thèm gõ cửa.
"Trước đây có thể cô không xinh bằng người ta nhưng ít ra còn đỡ hơn giờ. Giờ thì giống y con heo, ngủ với cô tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi, sờ đâu trên người cô cũng thấy mỡ. Bạn bè tôi chế nhạo tôi là nhà mày có con heo lớn thế rồi sao còn chưa cho xuất chuồng nữa".
Khi sống đủ một số năm nào đó trong đời, chúng ta mới có thể hiểu được những chuyện đó mà khi còn nhỏ, chúng ta không tài nào hiểu hết hay biết hết. Câu chuyện về việc ghét mẹ của cô nàng này cũng thế.
Từ việc yêu thương rồi đến sai lầm, mang thai rồi bị bỏ rơi trong phút chốc, bị cả bố đẻ của mình đuổi đi khi cả gan làm xấu mặt gia đình, bị nhà nội của đứa trẻ mỉa mai, đó là quãng đời bi kịch và tối tăm của Thu Hà.