Chờ hoài mà không thấy cưới, là sao?

,
Chia sẻ

Ảnh nói ảnh yêu em nhiều lắm. Nói đã 3 năm nay rồi, mà sao ảnh chưa chịu làm đám cưới với em?

- Chị không biết! Hay là ảnh chờ phải nói đủ... 5 năm mới cưới? Thôi, làm gan hỏi ảnh đi, chắc ăn hơn, em ơi.
 
Thật sự bây giờ em rất buồn. Xuân bằng tuổi em và là bạn học của cô em (em gái của bố em).

Qua thời gian tìm hiểu, em thấy em yêu Xuân nhưng khi em nói lời yêu thì Xuân bảo rằng vì quan hệ giữa Xuân và cô em nên Xuân không thể yêu em. Em đã nói rất nhiều nhưng Xuân nói để Xuân suy nghĩ đã. Em có cảm giác Xuân không có tình cảm với em. Giờ em phải làm sao để Xuân yêu em hả chị ? Ước mơ của Xuân là sau này lấy người chồng có công việc ổn định mà công việc của em thì chưa ổn định cho lắm...

Hoangtuech...@

 

- Vậy là... “tiêu lam trường” rồi. Giống như thi tuyển lớp 10 vậy, có 3 nguyện vọng thôi mà rớt hết cả 3 thì còn trông mong gì! Trời! Chị “quan sát” thấy có 3 trở ngại lớn trong chuyện tình yêu của em. Một là, Xuân đã cho em biết không thể yêu em. Hai là, em cũng cảm nhận được điều quan trọng: Xuân không có tình cảm với em. Ba là, Xuân ước mơ lấy một người chồng có công việc ổn định, mà em thì... chưa được ổn định cho lắm. Vậy thì muốn Xuân yêu em, đáp án thấy rất rõ: em phải “xử đẹp” những trở ngại vừa nói. Nếu chị là em, chị... chuyển mục tiêu, cho khỏe!

* Chị ơi, lông mày của em rất lợt, lại mọc lưa thưa thấy gớm. Chị có cách nào khắc phục khuyết điểm lợi hại này không. Con trai cũng cần có lông mày đẹp chứ, phải không chị? Nếu được cỡ... dũng tướng thì quá tốt.

cryolite201@...

- Đây là lần đầu tiên chị nhận được câu hỏi của con trai về... làm đẹp, cũng vui. Chị ủng hộ mong ước chính đáng của em, đàn ông đàn ang mà có cặp lông mày “dũng tướng” thì nam tính hết biết. Hồi nhỏ, chị với mấy đứa bạn ưa lấy lọ nồi quẹt lên lông mày để bắt chước người lớn trang điểm, bây giờ thì đã có viết chì để vẽ, nhưng con trai mà vẽ thì chắc không thành dũng tướng mà hóa... nữ tính thì tiêu. Còn ba cái vụ thuốc mọc tóc mọc lông được quảng cáo ì xèo, chị không dám khuyên em thử, lỡ nó “trụi lủi” luôn cũng khổ. Tuy nhiên chị có đọc một bài viết có nhắc đến công nghệ cấy... các cái liên quan đến lông tóc. Nếu muốn thử em cũng phải tìm hiểu cho kỹ trước khi làm đẹp để tránh gặp... thảm họa.

* Hiện giờ em đang yêu một người, nhưng ai cũng nói rằng em và anh không hợp nhau. Em tuổi Rồng còn anh thì tuổi Trâu, nếu yêu nhau và đến với nhau sẽ gặp nhiều trắc trở. Em lo lắm. Có nên tiếp tục yêu hay phải dừng lại, tụi em cũng mới chỉ bắt đầu? Mong chị cho em lời khuyên.

hangtong@...

 

- Lại chuyện hợp tuổi với khắc tuổi cũ rích mà vẫn khiến cho nhiều đôi chùn chân. Con Rồng với con Trâu chỉ là hai cái “lôgô” thôi, tụi em mới là chủ thể của chuyện yêu đương! Hơn nữa, chuyện tình yêu trắc trở trên thế gian này vô thiên lủng, bất kể tuổi con gì. Cứ tiếp tục đi chớ, hợp hay không sau một thời gian “thâm nhập thực tế” sẽ có câu trả lời, còn hơn a thần phù chia tay khi mới bắt đầu chỉ vì con Rồng không hợp con Trâu, nghe... hoang đường gì đâu á! Củng cố thêm niềm tin cho em nè: chung quanh chị (ở cơ quan, trong gia đình) có rất nhiều cặp “tứ hành xung” nhưng cứ phây phây “đám cưới vàng đám cưới bạc”, hổng tin thì em cứ tìm đến những nơi xử ly hôn nhờ xem thử có bao nhiêu cặp hợp tuổi mà sống với nhau hổng được mấy ngày.

* Vợ em yếu quá, em muốn bả mạnh mẽ lên. Phải làm sao?

chuotyeugao@...

 

- Câu hỏi của em... tối thui hà. Em muốn bà xã mạnh mẽ lên nhưng về khía cạnh nào? Mạnh “bình thường” hay mạnh “chuyện ấy”? Nếu muốn mạnh về “chuyện ấy” thì phải hỏi bác Tươi, bác ấy chỉ cho một số chiêu. Còn nếu muốn mạnh “bình thường” thì em nên đưa bà xã đến chỗ... tập tạ, nhé! Chẳng những mạnh mà còn có nhiều “chuột” nữa!

 Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ