“Chờ em, em đến với anh đây”, người vợ nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng chỉ vài giờ sau khi chồng mất

Newben,
Chia sẻ

Cho đến tận lúc qua đời, tay họ vẫn nắm thật chặt...

Tình yêu đích thực sẽ chẳng bao giờ kết thúc mà sẽ tồn tại lâu hơn thường lệ. Một cặp đôi đến từ San Diego, California đã chứng minh rằng tình yêu của họ còn mạnh mẽ hơn những người thề thốt “sẽ nắm tay nhau mãi mãi”.

Jeanette và Alexander Toczko bắt đầu “say nắng” nhau từ khi còn là những cô bé, cậu bé 8 tuổi và tình cảm họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên suốt những năm tháng thiếu niên, đến khi trưởng thành. Trải qua những năm tháng chiến tranh, quả ngọt cho tình cảm đậm sâu ấy chính là 5 đứa con lần lượt ra đời và một đám cưới hạnh phúc vào năm 1940.

“Chờ em, em đến với anh đây”, người vợ nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng chỉ vài giờ sau khi chồng mất - Ảnh 1.

Vợ chồng ông bà Jeanette và Alexander Toczko vào hôn lễ năm 1940 (Ảnh: dinosmark)

Sau khi kết hôn, ông Alexander gia nhập Hải quân Mỹ. Năm 1971, ông xuất ngũ và đưa vợ con đến San Diego để lập nghiệp. Tại đây, ông đã thành lập công ty quảng cáo và chụp ảnh thời trang, còn bà quyết định làm stylist cho công ty ông. Bên cạnh những lúc làm việc cực kì ăn ý, ông bà rất thích cùng nhau đi du lịch, dạy dỗ con cái trưởng thành. 75 năm hôn nhân đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của họ.

“Chờ em, em đến với anh đây”, người vợ nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng chỉ vài giờ sau khi chồng mất - Ảnh 2.

(Ảnh: dinosmark)

“Chờ em, em đến với anh đây”, người vợ nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng chỉ vài giờ sau khi chồng mất - Ảnh 3.

75 năm hôn nhân đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của họ. (Ảnh: dinosmark)

Không ít lần cả hai cùng bảo với con cái rằng ước nguyện cuối cùng của hai vợ chồng là được nắm tay nhau mà qua đời.

Nhưng rồi vào những tháng giữa năm 2015, sức khỏe của bà Jeanette (96 tuổi) và ông Alexander (95 tuổi) bắt đầu giảm sút. Một ngày nọ, ông bất ngờ té ngã và bị nứt xương hông bên trái, buộc ông phải nằm yên trên giường. Trong khi trước đó, cụ bà đã mắc bệnh nặng và không thể di chuyển trong suốt một thời gian dài. Vậy là những người con quyết định sẽ đặt giường của ông bà cạnh nhau và thay phiên nhau chăm sóc, không bao giờ để ông bà phải một mình.

“Chờ em, em đến với anh đây”, người vợ nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng chỉ vài giờ sau khi chồng mất - Ảnh 4.

Vào những tháng giữa năm 2015, sức khỏe của bà Jeanette (96 tuổi) và ông Alexander (95 tuổi) bắt đầu giảm sút. (Ảnh: dinosmark)

Tình trạng sức khỏe ông ngày một tồi tệ hơn, nhịp tim ông đập nhanh bất thường mà đến bác sĩ cũng không thể cứu vãn. Ông ra đi vào ngày 17/6/2015 và chỉ vài giờ sau đó của ngay 17/6, cụ bà cũng ra đi, hai bàn tay nắm chặt không rời. Vậy là ước nguyện của họ đã thành sự thật, hệt như một cảm trong bộ phim Notebook (năm 2004).

Trước lúc bố qua đời, những người con có mặt đầy đủ trong phòng. Aimee Toczko Cushman, cô con gái của họ buồn bã thông báo với mẹ rằng bố đã qua đời. Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt hằn vết thời gian của cụ bà. Rồi sau đó, bà đã ôm chồng thật chặt và bảo rằng bà sẽ thực hiện ước nguyện của cả hai. “Đây là những gì chúng ta muốn. Anh đã ra đi trong vòng tay em. Em yêu anh rất nhiều, chờ em, em đến với anh đây”, bà nhẹ nhàng bảo ban người chồng quá cố.

“Chờ em, em đến với anh đây”, người vợ nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng chỉ vài giờ sau khi chồng mất - Ảnh 5.

Cả hai đã qua đời cách nhau chỉ vài giờ (Ảnh: dinosmark)

Trong vòng 24 giờ sau sự ra đi của chồng, bà Jeanette cũng đã trút hơi thở cuối cùng, vào ngày 18/6/2015.

(Nguồn: dinosmark, catholicnewsagency)

Chia sẻ