Chó cưng của cô gái Dominica sống an toàn sau 3 tuần lạc ở sân bay nước ngoài

Thạch Anh,
Chia sẻ

Con chó của một người phụ nữ bị mất tích tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta (Mỹ) 3 tuần trước đã được tìm thấy còn sống và an toàn.

Theo các quan chức sân bay, sau gần 1 tháng đau khổ và lo lắng, người chủ của một chú chó vô tình đi lạc tại sân bay Hartsfield-Jackson ở Atlanta cuối cùng đã có thể yên tâm.

Chú chó 6 tuổi Maia của hành khách Delta Air Lines, Paula Rodriguez, đã bị lạc vào tháng 8 vừa qua tại sân bay được coi là bận rộn nhất thế giới.

Theo CNN đưa tin, đội điều hành của sân bay đã tìm thấy Maia đang trốn gần các cơ sở vận chuyển hàng hóa phía Bắc. Các quan chức sân bay cho biết: "Mệt mỏi nhưng có vẻ sức khỏe tốt, chú chó đã được chuyển đến bác sĩ thú y và dự kiến sẽ sớm trở về nhà".

Trước đó, vào ngày 18/8, Rodriguez và Maia bắt đầu hành trình từ nhà ở Cộng hòa Dominica đến California để nghỉ lễ 2 tuần.

Tuy nhiên, khi họ đến Atlanta để quá cảnh, Rodriguez được nhân viên hải quan thông báo rằng thị thực du lịch của cô không đáp ứng được các yêu cầu cần thiết. Họ đã hủy thị thực của cô và nói rằng cô sẽ phải trở về nhà trên chuyến bay tiếp theo, Rodriguez kể với đài CNN.

Vì chuyến bay tiếp theo đến Punta Cana (Cộng hòa Dominica) dự kiến khởi hành vào ngày hôm sau, Rodriguez phải qua đêm một mình trong buồn bã tại khu vực tạm giam, bị tách khỏi người bạn chó yêu quý của mình.

Cô gái vui mừng khôn xiết khi biết chó cưng lạc mất 3 tuần ở nước ngoài còn sống - Ảnh 1.

Paula Rodriguez bên chú chó cưng của mình.

Rodriguez thuật lại: "Họ đã gọi cho nhân viên Delta, người đó đã lấy Maia khỏi tay tôi".

Ngày hôm sau, Rodriguez đến cổng chuyến bay sớm, háo hức chờ đợi cuộc hội ngộ với Maia. Điều đáng buồn là Maia không bao giờ xuất hiện.

Không thể ở lại Hoa Kỳ hơn 24 giờ mà không có thị thực, Rodriguez không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên chuyến bay đến Punta Cana mà không có Maia, một trải nghiệm mà cô cho biết đã gây ra cơn hoảng loạn trong suốt hành trình về nhà.

"Mọi người biết tôi đều biết cô bé có ý nghĩa như thế nào đối với tôi", Rodriguez nói về chú chó cưng yêu quý của mình. "Tôi không đi đâu mà không có con bé. Con bé ngoan đến mức tôi đưa nó đến nhà hàng, theo đúng nghĩa đen là ở mọi nơi. Con bé là cộng sự của tôi trong mọi việc".

Hai ngày sau khi Maia mất tích, đại diện của Delta đã liên lạc với Rodriguez để chia sẻ tin buồn. "Anh ta nói rằng khi nó đang được vận chuyển lên máy bay, thì nhân viên đã mở cũi cho con bé, và con bé đã trốn ra giữa đường băng", Rodriguez nói với CNN.

Bất chấp những cuộc gọi không ngừng nghỉ của Rodriguez tới Delta để cập nhật thông tin, nhiều tuần trôi qua mà không nhận được bất kỳ thông tin mới nào.

Người phát ngôn của Delta trước đó đã tuyên bố: "Các nhóm của Delta đang làm việc để xác định vị trí và đoàn tụ thú cưng này với khách hàng và chúng tôi vẫn liên lạc với khách hàng để cung cấp thông tin được cập nhật. Nhân sự Delta cảm thấy vô cùng lo lắng cho khách hàng và chú chó và chúng tôi cam kết nỗ lực tìm kiếm liên tục, hợp tác chặt chẽ với Sở Hàng không Thành phố Atlanta và các bên liên quan khác".

Với việc bị hủy thị thực du lịch, Rodriguez đã nhờ mẹ cô đến Atlanta để tham gia nỗ lực tìm kiếm trong sân bay Hartsfield-Jackson rộng 16km2.

Rodriguez đã chia sẻ nỗi đau đớn mà sự mất tích của Maia đã gây ra, mô tả trải nghiệm của cô là "sống trong một cơn ác mộng".

May mắn, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cô đã tan biến vào 9/9 khi các quan chức sân bay Atlanta công bố phát hiện ra Maia 3tuần sau khi chú chó mất tích.

Cô gái vui mừng khôn xiết khi biết chó cưng lạc mất 3 tuần ở nước ngoài còn sống - Ảnh 2.

Sân bay Atlanta Hartsfield-Jackson đã chia sẻ bức ảnh của Maia, chú chó biến mất ở đó 3 tuần trước và được tìm thấy an toàn vào 9/9.

Sau khi chú chó được thông báo mất tích, nhà hoạt động vì động vật địa phương Robin Cole Allgood đã dán các biển báo xung quanh sân bay để mọi người cùng tìm kiếm.

Allgood và nhân viên sân bay cuối cùng đã tìm thấy Maia đang trốn bên dưới giá chở hàng ngoài trời và cố gắng tiếp cận chú chó. Một số nhân viên đã cố gắng bắt lấy bằng lưới dành cho động vật hoang dã và rào chắn nhưng vô ích. Allgood sau đó quyết định tự mình chen vào khu vực đó để cố tóm lấy chú chó.

Allgood cho biết Maia đã được đưa đến bác sĩ thú y và trong tình trạng ổn định dù đã mất tích ở sân bay được 3 tuần. Chú chó ở lại bác sĩ thú y qua đêm để chăm sóc và được truyền dịch qua đường tĩnh mạch.

Hãng hàng không cũng đề nghị trả cho Rodriguez 1.800 USD (43 triệu đồng) sau khi chú chó được thông báo mất tích. Luật sư của cô cho biết, cô mô tả lời đề nghị này là một "sự xúc phạm" không thể thay thế được thú cưng của cô.

Rodriguez được cho là rất vui mừng khi biết tin chú chó của cô đã được tìm thấy an toàn và mong được đoàn tụ với Maia, mặc dù các bước pháp lý cần thiết để lấy lại chú chó vẫn chưa rõ ràng.

Nguồn: CNN

Chia sẻ