Chiêu đánh ghen “độc” bằng tin nhắn

,
Chia sẻ

Nửa đêm thấy điện thoại của chồng rung lên bần bật. Rồi chồng “nem nép” ra nhà vệ sinh, chị Minh nghi lắm.

Tin nhắn lúc nửa đêm

Cả xóm đều biết chồng chị Minh là người yêu vợ thương con, chẳng có điều gì đáng phàn nàn, trách móc. Thế mà tự dưng mấy tuần này, anh lại thường xuyên vắng cơm nhà vào bữa tối.

Mẹ chồng chị Minh cũng thắc mắc: “Thằng này có bao giờ nó thích đi nhậu nhẹt đâu. Hay nó muốn cày thêm để hè có tiền cho cả gia đình đi du lịch”.

Là người phụ nữ tinh ý, chị Minh cũng thấy chồng có nhiều điểm lạ lắm. Thường thì nếu anh có làm thêm, có thể mang việc về nhà làm, đầu cần ở công ty đến 11 giờ mới về. Anh có đi gặp đối tác, gặp bạn bè, về nhà anh sẽ kể bô bô cho vợ ngay: “Ôi cái ông khách Hàn Quốc này chuối lắm, thích ăn thích dê tái chanh, gọi liền 2 đĩa. Anh trêu đây là thịt sống, ông ý không dám ăn luôn, ặc è đi vào nhà vệ sinh...”

Có buổi tối, đang nằm xem tivi với con, thấy có tin nhắn, anh lại vội vàng đưa con cho bà nội để đi. Lúc ấy, chị Minh đang mải dọn dẹp trong bếp nên cũng chẳng kịp hỏi han. Đêm qua đi khuya về, hai vợ chồng đã đi ngủ, chiếc điện thoại lại run lên bần bật báo tin nhắn. Anh lại nem nép đi vào nhà vệ sinh. Chị nghi lắm và cũng không vào ngủ được. Hai vợ chồng chị vốn tôn trọng không đọc tin nhắn hay kiểm tra điện thoại của nhau. Nhưng mà chị nghi lắm, không ngủ được.

Vô tình dậy sớm vào nhà vệ sinh, thấy chiếc điện thoại của chồng vứt ở kệ gương bồn rửa mặt, chị Minh cũng bồn chồn. Chắc đêm qua chồng chị quên không cầm điện thoại vào.

Chị Minh vội vàng cầm điện thoại lên. Call list đã bị xóa sạch. Inbox chỉ còn vẻn vẹn 4 tin nhắn từ thuê bao 0983xxxxxx:

“Anh Tung, sao em kho the. Tru anh ra, chang ai yeu em that long ca. Em khong biet phai lam the nao bay gio”.

“Han yeu em vi nha em co cai nha mat duong, bo em con duong chuc. Em da nghe han noi trong dien thoai nhu the. Anh ra quan cafe mot lat. Chi gia vo thoi anh a”.

“Em cam on anh vi buoi toi nay nhe! Em that ngoc nghech vi da de mat anh. Gia ma anh la chong em thi em hanh phuc biet bao”.

“Anh ngu ngon nhe!  Mong gap anh”.

Phần Sent Items không còn một tin nhắn nào, chắc chồng chị Minh đã xóa.

“Lấy độc trị độc”

Chị Minh biết ngay đấy là tin nhắn của Hương, người yêu đầu tiên của chồng mình. Hai người cũng  yêu nhau sâu đậm lắm. Nhưng nhà Hương chê nhà Tùng nghèo, cho Hương đi du học để mở  mang đầu óc và cũng muốn cắt đứt hai người.

Không ghen với Hương, vì chị Minh hiểu chồng mình chỉ là người tốt, giúp đỡ Hương như một người anh trai kể từ khi Hương về nước. Nhưng cái kiểu nhắn tin à ơi chồng người khác lúc nửa đêm, ỡm ờ thế này thì không thể chấp nhận được. Các cụ chả bảo: “Tình cũ không rủ cũng đến” còn gì.

Ghi vội số điện thoại ra giấy và để điện thoại vào chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra. Đến khi đi làm, chị Minh mới bình tâm suy nghĩ về chuyện của chồng và cô người yêu cũ “vô duyên” kia. Cuối cùng, chị cũng quyết định nhắn tin cho người yêu cũ của chồng.

“Chao em, chi la Minh, vo anh Tung. Nghe anh ke chuyen cua em, chi thuong qua. Sao so phu nu kho qua em nhi, chang bao gio duoc nhu y muon”.

“Ah, em oi, lan sau em dung nhan tin cho anh Tung khuya qua nhe. Con be nha chi kho ngu. Cu nghe thay tieng rung cua dien thoai, chau lai thuc dem”.

“Co chuyen gi, em cu tam su voi chi cung duoc. Anh chi van coi em nhu em gai ma. Anh Tung dang bu dau voi may cai hop dong, ban lam, bao chi em minh thinh thoang gap nhau noi chuyen. Em dung ngai. Cho chi em gai voi nhau”.

1, 2, 3 tin nhắn được gửi đi. Mãi đến cuối ngày, chị mới nhận được tin nhắn trả lời: “Vang, em cam on chi. Chuyen cua em da giai quyet roi a. Luc nao ranh, em se qua nha choi voi anh chi va chau”.

Từ chiều hôm đó về, chị Minh thấy chồng không còn phải lo lắng, giật mình thon thót mỗi khi có điện thoại hoặc tin nhắn. Cũng không xuất hiện những tin nhắn lúc nửa đêm. Về sau, có lần cũng thấy anh kể với vợ nửa đùa nửa thật: “Em Hương người yêu cũ đã về nước, có chuyện buồn nhờ giúp đỡ, rồi không thấy nữa. Mẹ Cún có ghen không biết?”.

Chị Minh chỉ cười: “Cho bố đi với cô Hương thoải mái. Hai mẹ con Cún ở nhà với nhau”. Thỉnh thoảng, chị vẫn lén kiểm tra số điện thoại của anh, nhưng không thấy có số điện thoại và tin nhắn lạ nào gửi tới. Chị làm như không biết chuyện gì, ân cần chăm sóc chồng con như bình thường.

Còn Hương, chị không biết đó có phải là một cô gái thông minh, hay “dỗi” vì chồng chị lại kể hết chuyện với vợ mà không thấy liên lạc nữa.

NamHải

(Tổng hợp)

Chia sẻ