Chiều chồng không phải ai cũng... giỏi

,
Chia sẻ

Đàn ông đôi khi là những đứa trẻ , nhiều bà vợ nắm được tâm lý này, nên rất biết cách chiều chồng.Hãy nghe họ chia sẻ về cách chiều chồng nhé…

 
Chăm sóc thì có, nhưng chẳng có... nghệ thuật nào.Mọi người cứ bảo, làm vợ phải biết nũng nịu, đôi lúc tỏ ra yếu đuối trước anh ấy. Mình thì không làm được như thế. Thấy mọi người bàn luận về chuyện chiều chồng, ngẫm lại cũng chả biết là mình đã biết cách chiều chồng hay chưa. Nhưng chăm sóc chồng thì có, song chẳng có tí... nghệ thuật nào.

Ông xã mình có tính hay quên, mắt cận nên phải đeo kính, đi ngủ thì bỏ ra, mà thường xuyên không biết bỏ ở đâu. Sáng nào dậy cũng loạng quạng, tay quờ quờ, mắt nheo nheo: "Có thấy kính anh đâu không?". Biết tính chồng nên mình luôn phải để mắt đến mọi thứ dù không phải hôm nào anh cũng bỏ một chỗ. Sáng nào trước khi đi làm anh cũng ca điệp khúc: "Tất của anh đâu rồi?", "Điện thoại của anh đâu?" - Dù tối hôm trước mình đã cẩn thận xếp quần áo, càvạt, tất... ở gần đôi giày cho sáng hôm sau dễ thấy. Nhất là những hôm đi công tác thì nhắng nhít cả lên: "Chết anh quên bàn chải đánh răng, dây giầy của anh đứt rồi, mà cái vali của anh đâu rồi nhỉ"... Thế là mình lặng lẽ xách cái vali, đã có sẵn mọi thứ. Anh chỉ biết cười hì hì và nịnh: "Em tuyệt vời!". "Mình chăm sóc anh ấy nhiều, nhưng chủ yếu là hành động, còn ngọt ngào nịnh là kiệm lắm, chắc là do tính cách rồi" - Chị Thu, Bình Dương tâm sự.

Cùng nỗi niềm như chị Thu, chị Mai (Hà Nội) chia sẻ: "Quả thật, nhìn các em tíu tít chiều chuộng chồng mình vẫn... thèm thèm, thấy mọi người nũng nịu, nhõng nhẽo chồng, cũng thích lắm, nhưng hình như tính mình làm vậy không được, thấy kỳ kỳ sau đó. Có lần thử nhõng nhẽo, vừa mới bắt đầu "hắn" đã lắc đầu quầy quậy, mặt nhăn như làm vợ chuyển ngay từ trạng thái nai tơ sang sư tử cái, tức tối kết luận là nên nói với "hắn" tốt nhất là như với "cu" lớn". 

Anh Toàn, nhân viên IT (công ty cổ phần FPT) kể: "Cha tôi ngoài việc đi làm kiếm tiền, về nhà chẳng biết làm gì cả.Ở nhà từ những việc lớn như sửa sang nhà cửa, tới những chuyện nhỏ như các đồ điện hỏng hóc... cha chưa bao giờ biết đến phải lo như thế nào, toàn là mẹ và tôi làm... Phải công nhận mẹ tôi đảm đang. Tôi nghĩ chiều chồng, chiều con mình thì chả đâu mà thiệt. Vất vả một tí nhưng mà gia đình yên ổn cũng hạnh phúc". 

Chiều quá hóa... hư 

Chị Phương cũng đã từng rất hạnh phúc vì là người yêu, hiểu và chiều chồng hết mực. Bạn bè, người quen đều công nhận thế. Chồng chị cũng rất sung sướng vì đã lấy được người vợ như vậy.

 Cuộc hôn nhân của anh chị đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách của cuộc sống. Do đó, chị Phương chủ quan cho rằng với nền tảng tình yêu, với nghĩa tao khang đã được thử thách, chẳng nghĩ ngợi gì mà không trút hết ruột gan, toàn tâm toàn ý mà chiều chồng.

Đến lúc tạm gọi là "trời yên bể lặng" thì chồng chị rơi vào vòng đam mê với một cô gái trẻ. Cô ấy hời hợt hơn chị, không đoan chính như chị, không khéo léo giỏi giang như chị (theo nhận xét của chính ông chồng). Nhưng lại làm anh mê muội đến độ biết sai mà không cưỡng lại được cám dỗ.

 Đến lúc này, chị mới nhận ra lỗi của mình là đã quá chiều chồng, quá yêu chồng nên làm giảm trách nhiệm của chồng với gia đình. Luôn bao bọc chồng bằng tình yêu và sự quan tâm tuyệt đối nên chồng đã bị "bội thực" nhàm chán và coi thường tình yêu của vợ. Đấy là bài học kinh nghiệm chị tự rút ra sau bao nhiêu đau đớn, khủng hoảng.

Một số lưu ý cho các bà vợ

Chiều chồng, chăm sóc chồng con, gia đình là đức tính tốt, vốn có của chị em phụ nữ. Nhiều ông chồng thừa nhận nếu rời vợ ra không khéo phải nhịn đói. Tuy vậy, chiều chồng cũng phải có giới hạn của nó, đừng để chồng "phát ốm" vì sự đảm đang, bao bọc thái quá hoặc bị vợ "lên lớp". Đã là vợ chồng, nhưng ai cũng có "khoảng trời riêng", nếu bạn "lục lọi", hay "tra khảo" mà chàng không nói gì thì tốt nhất là nên im lặng.

Các ông chồng ngày nay hiểu tâm lý "nhõng nhẽo" của vợ nhiều hơn nhưng đa số họ vẫn cho rằng vợ kiếm chuyện cãi nhau với mình là xấu, chẳng "đáng yêu" chút nào. Họ cũng rất sợ thái độ "không biết đằng nào mà lần", kiểu đỏng đảnh "con gái nói có là không của vợ".

 

Theo Thu Hiền
Gia đình&Trẻ em
Chia sẻ