Chiếc trâm nhỏ trên mũ của Vương hậu Camilla hóa ra mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với một biểu tượng hơn 100 năm của Hoàng gia Anh
Xuất hiện tại trường đua York Racecourse trong kỳ nghỉ hè ở Balmoral, Vương hậu Camilla tiếp tục thu hút sự chú ý với phong cách thanh lịch quen thuộc. Tuy nhiên, điều khiến những người yêu thích Hoàng gia đặc biệt quan tâm lại là một thay đổi rất nhỏ: Chiếc trâm cài được bà xem như "bùa may mắn" lần này không còn xuất hiện trên áo khoác mà được cài lên chiếc mũ rộng vành.
Trong nhiều năm qua, Vương hậu Camilla luôn được xem là một trong những thành viên Hoàng gia Anh yêu thích trang sức cổ điển nhất. Mỗi lần xuất hiện, bà thường lựa chọn những món trang sức mang giá trị lịch sử hoặc gắn với các câu chuyện đặc biệt của gia đình Hoàng gia. Vì vậy, khi tham dự một ngày đua ngựa tại York Racecourse hôm 21/8, giới quan sát nhanh chóng nhận ra một chi tiết khác lạ trên bộ trang phục của bà. Thay vì cài chiếc trâm quen thuộc lên ve áo như thường lệ, Camilla lại khéo léo đính nó lên chiếc mũ rơm màu kem, tạo thành điểm nhấn nổi bật cho tổng thể trang phục.
Trong lần xuất hiện này, Vương hậu Camilla diện chiếc váy áo màu hồng đặt may riêng của Dior - thiết kế bà từng mặc trong chuyến công du Mỹ hồi tháng 4. Bà phối cùng mũ rộng vành của Lock & Co., giày cao gót màu be, túi Dior và chiếc vòng tay Van Cleef & Arpels quen thuộc. Tuy nhiên, tất cả đều "nhường sân khấu" cho chiếc trâm hình móng ngựa lấp lánh được gắn trên mũ, một cách phối mới lạ hiếm thấy trong phong cách của bà.

Chiếc trâm nhỏ mang theo cả một câu chuyện hơn một thế kỷ
Chiếc trâm mà Camilla lựa chọn không phải món trang sức mới. Đây là món đồ bà đã nhiều lần sử dụng trong các sự kiện liên quan đến đua ngựa và được truyền thông Anh gọi là "lucky charm" - bùa may mắn của Vương hậu.
Điểm đặc biệt của món trang sức này nằm ở thiết kế hình móng ngựa bằng ruby, kim cương và sapphire. Bên trong chiếc trâm còn được đính dòng chữ "Minoru", tên của một trong những chú ngựa đua nổi tiếng và thành công nhất của Vua Edward VII vào đầu thế kỷ XX. Theo nhiều tài liệu về Hoàng gia, sau những chiến thắng vang dội của Minoru trên đường đua, Vua Edward VII đã cho chế tác những chiếc ghim cài trang sức để kỷ niệm chiến tích của chú ngựa cưng.
Không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, chiếc trâm còn được xem là biểu tượng của sự may mắn trong Hoàng gia Anh. Chính vì thế, Camilla thường lựa chọn món trang sức này mỗi khi tham dự các sự kiện đua ngựa - môn thể thao vốn có truyền thống lâu đời trong gia đình Hoàng gia.

Tình yêu đặc biệt với môn đua ngựa
Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào năm 2022, Vương hậu Camilla được xem là người tiếp nối tình yêu dành cho đua ngựa trong Hoàng gia Anh. Bà thường xuyên đại diện Hoàng gia tham dự các lễ hội đua ngựa lớn, gặp gỡ các huấn luyện viên, chủ ngựa và những người làm việc trong ngành.
Theo các chuyên gia về Hoàng gia, Camilla có niềm đam mê thực sự với môn thể thao này chứ không chỉ xuất hiện vì nghĩa vụ. Một nguồn tin trong giới đua ngựa từng chia sẻ rằng bà thường xuyên trao đổi với các huấn luyện viên về tình hình của từng chú ngựa, giống như cách cố Nữ hoàng Elizabeth II từng làm trong nhiều thập kỷ.
Có lẽ cũng vì vậy mà chiếc trâm hình móng ngựa ngày càng trở thành món trang sức gắn liền với hình ảnh của Camilla tại các trường đua. Trước đây, bà từng nhiều lần đeo nó ở Royal Ascot, Cheltenham Festival, Aintree hay Plumpton Racecourse. Mỗi lần xuất hiện, món trang sức này lại được người hâm mộ Hoàng gia chú ý như một "người bạn đồng hành" quen thuộc.

Một thay đổi nhỏ nhưng đủ tạo nên khác biệt
Điều khiến lần xuất hiện này trở nên đặc biệt chính là vị trí của chiếc trâm. Nếu trước đây Camilla gần như luôn cài nó trên ve áo hoặc trước ngực, lần này bà lại chuyển lên chiếc mũ rơm. Thay đổi nhỏ ấy không chỉ giúp tổng thể trang phục trở nên mới mẻ mà còn khiến món trang sức dễ được chú ý hơn.
Đây cũng là cách phối phụ kiện thường thấy trong phong cách của các quý bà Hoàng gia Anh, đặc biệt tại các sự kiện đua ngựa, nơi những chiếc mũ cầu kỳ luôn là điểm nhấn quan trọng. Việc cài trâm lên mũ vừa tạo hiệu ứng thị giác nổi bật vừa mang lại nét cổ điển, gợi nhớ đến phong cách quý tộc Anh trong thế kỷ trước.

Ở tuổi 79, Vương hậu Camilla không phải người chạy theo xu hướng thời trang mới nhất. Thay vào đó, bà trung thành với những thiết kế kinh điển và các món trang sức có giá trị lịch sử. Có lẽ chính điều đó khiến mỗi lần Camilla thay đổi dù chỉ một chi tiết rất nhỏ cũng đủ trở thành chủ đề được giới yêu Hoàng gia và thời trang bàn luận. Trong trường hợp của chiếc trâm hình móng ngựa "Minoru", đó không chỉ là một món trang sức đẹp mà còn là biểu tượng của truyền thống, niềm đam mê đua ngựa và sự tiếp nối những giá trị lâu đời của Hoàng gia Anh.
*Theo Instyle