Chia tay vì... yêu quá lâu

,
Chia sẻ

Nước mắt ngắn nước mắt dài, Chi ấm ức nói: "Yêu 7 năm, cả tuổi thanh xuân dành cho hắn, bây giờ gần 30 tuổi rồi hắn mới nói là 'không hợp' và chia tay nhẹ như không..."

Chi và Hùng yêu nhau từ thời sinh viên. Vì bằng tuổi nên khi ra trường, Hùng viện cớ cả hai còn trẻ, cần thời gian phấn đấu cho sự nghiệp, và muốn Chi cố gắng chờ đợi thêm ít lâu. Nhưng một năm, hai năm, ba năm... vẫn chẳng thấy Hùng đả động chuyện cưới xin. Bạn bè, gia đình Chi đều sốt ruột thay và khuyên: "Con gái có thì, không nên yêu hay chờ đợi lâu quá rồi thiệt thân". Tuy nhiên, tin tưởng bạn trai, Chi cứng đầu nói chắc như đinh đóng cột: "Khi nào kinh tế ổn định cưới chưa muộn".

Hồi đó, Chi cũng cho rằng, nhất định phải dư giả mới có thể kết hôn, chứ cưới nhau lúc nghèo chỉ sớm sinh chuyện. Bởi vậy, cô luôn mơ về một đám cưới hoành tráng trong tương lai.
 

Một thời gian dài chờ đợi, hy sinh có, dâng hiến có, ở bên cạnh Hùng những lúc khó khăn nhất, ngoảnh đi ngoảnh lại Chi cũng bước sang tuổi 28, tính cả tuổi mụ là 29 - cái tuổi quá chín muồi và thích hợp để lấy chồng. Hùng giờ có vai vế trong công ty, cũng đã hoàn toàn đủ điều kiện để rước Chi về làm "quý phu nhân". Tuy nhiên, giờ anh ta quay ngoắt 180 độ, nói rằng "thấy nhàm chán", "hết tình cảm", và kết luận nhanh chóng là "mình nên chia tay". Sau này mới biết, Hùng bỏ rơi Chi là vì một cô nàng trẻ trung xinh đẹp hơn.

Chi chua xót nói: "Đời là thế! Khi 'con ong đã tỏ lối về' thì chẳng còn gì để vương vấn. Đàn ông tuổi này, lại thành đạt thì quá dễ. Chứ như mình, cũng chẳng còn trẻ trung nếu không muốn nói là đã bước vào tuổi gái già, gái ế, lại mang tiếng yêu một gã 5-7 năm rồi bị 'đá', quả thật mọi thứ sau này quá khó khăn".

Khác với Chi, Xuân Lan (25 tuổi, Bạch Đằng, Hà Nội) lại chủ động chia tay Vỹ - mối tình 5 năm của mình để đến với người đàn ông khác, dù rằng trong lòng còn nhiều nuối tiếc.

Bố mẹ ly hôn từ khi còn bé, cuộc sống của Lan luôn thiếu thốn tình cảm. Bởi vậy, cô mong muốn có một người đàn ông tình cảm, bù đắp, làm chỗ dựa tinh thần cho mình. Nhưng suốt 6 năm yêu Vỹ, cô lại nhận được nỗi cô đơn, buồn chán nhiều hơn là niềm vui, hạnh phúc.

Chỉ năm đầu tiên bên Vỹ là Lan thấy mình thực sự được yêu. Thời gian sau đó, đặc biệt kể từ khi hai người có "chuyện ấy", mối quan hệ của họ cứ nhạt nhẽo dần. Địa điểm đi chơi chủ yếu là... ở nhà. Kế hoạch giải trí thú vị nhất là... xem phim DVD. Trò vui xả "xì trét" thường xuyên là... "chuyện ấy". Quanh đi quẩn lại, mọi hoạt động hẹn hò, yêu đương của hai người đều không vượt qua bốn bức tường nhà Vỹ.

Mà cũng chẳng được bạn trai đón rước như người ta, Vỹ thường viện cớ đi làm về muộn mệt mỏi, thành thử Lan cứ tự thân chinh "vác người" đến rồi tự lủi thủi về một mình. Những ngày cuối tuần được nghỉ, Vỹ cũng không buồn quan tâm đến Lan đang sùng sục đi tìm người yêu, anh thản nhiên bỏ quên bạn gái, vui vẻ nhậu nhẹt với đám đồng nghiệp. Có thể nói, Vỹ coi Lan như một thứ tài sản mặc định đã được đóng dấu tên mình và "chả đi đâu mà mất được!".

Tệ hơn nữa, Lan thú nhận rằng, cách cư xử giữa cô và Vỹ cũng "xuống cấp" dần. Chẳng còn ý tứ, ngọt ngào như ngày đầu mới yêu, giờ cả hai đều đã lộ hết những thói xấu của mình. Chính vì vậy họ thường xuyên cãi lộn, xung đột.

Tính Vỹ nóng nảy, cục súc. Mỗi khi cáu giận, anh tự cho mình cái quyền "làm chồng" để "choảng" Lan tới bến. Thấy Vỹ "thô thiển", Lan nghĩ "Sao mình phải tử tế?", vậy nên cô cũng không ngại phô hết thói chua ngoa, đanh đá, "xấc xược". Cũng nhiều phen, cô vào vai "người vợ" đi rình rập ở những chốn chơi bời, rồi gào thét, rồi chửi bới Vỹ ầm ĩ trước bàn dân thiên hạ.

Khi vui, xưng nhau "anh em", nhưng lúc máu nóng dồn lên, cả hai đều sẵng giọng "con, thằng, mày, tao", chẳng ai buồn giữ thể diện cho ai. Nói tóm lại, họ không khác một cặp vợ chồng cưới nhau được chục năm, đã trong giai đoạn "nhìn nhau phát ớn", mặc dù cả hai thừa nhận đều còn rất yêu nhau.

Chứng kiến cảnh Lan và Vỹ, mọi người đều ngán ngẩm. Người thì khuyên Lan phải cưới ngay, không để tình trạng này kéo dài, có ngày xung đột tới mức già néo đứt dây. Người lại bảo: "Yêu đã thế này thì cưới sẽ còn kinh khủng đến đâu?".

Lan chia sẻ: "Chia tay anh ấy, nhiều người trách móc tôi là kẻ phụ tình, bạc bẽo. Họ đâu có hiểu, nằm trong chăn mới biết chăn có rận... Âu đó cũng là cái duyên cái số!".

Còn nếu ai hỏi thêm lý do, Lan cũng chỉ biết cười buồn giải thích: "Chia tay vì yêu quá lâu!".
 
Theo Zing
Chia sẻ