Chỉ tốn 77 triệu, người đàn ông biến ngôi nhà của mình theo phong cách những năm 70 một cách ngoạn mục

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Với cá tính khác biệt, anh chàng này đã cải tạo ngôi nhà hiện đại thành không gian của những năm 70 một cách tiết kiệm.

Ben Scott đã biến ngôi nhà hai phòng ngủ của mình ở Sheffield, Yorkshire thành một thiên đường lấy cảm hứng từ những năm 70. Và anh ấy đã làm điều đó với ngân sách tiết kiệm, chỉ chi 2.500 bảng (77 triệu) để trang trí ngôi nhà với các họa tiết hoa văn, đồ nội thất cổ điển theo gam màu cam và nâu. Ben đã được ông bà truyền cảm hứng để muốn đắm mình trong hoài niệm thập niên 70.

Anh chàng này cho biết: "Tôi thực sự yêu thích phong cách trang trí của những năm 70. Tôi thấy những ngôi nhà hiện đại đều trông giống nhau. Tôi có một chút cá tính và các vị khách ngay lập tức biết tôi thích gì bằng cách bước vào không gian sống này".

Chỉ tốn 77 triệu, người đàn ông biến ngôi nhà của mình thành thiên đường của những năm 70 một cách ngoạn mục  - Ảnh 2.

Ben Scott (28 tuổi) đã được truyền cảm hứng để cải tạo cho ngôi nhà của mình theo phong cách của những năm 70.

Chỉ tốn 77 triệu, người đàn ông biến ngôi nhà của mình thành thiên đường của những năm 70 một cách ngoạn mục  - Ảnh 3.

Anh ấy đã chỉ chi (77 triệu) để trang trí toàn bộ ngôi nhà theo phong cách từ những năm 70.

Chỉ tốn 77 triệu, người đàn ông biến ngôi nhà của mình thành thiên đường của những năm 70 một cách ngoạn mục  - Ảnh 4.

Mọi thứ trong nhà đều miễn phí hoặc được mua từ Ebay hoặc Facebook Marketplace.

Trong nhà sử dụng rất nhiều tông màu ấm như vàng, cam và nâu. Ben giữ cho chi phí trang trí của mình ở mức thấp bằng cách tìm nguồn cung cấp trực tuyến các mặt hàng lấy cảm hứng từ cổ điển, nhiều đồ cũ.

Anh nói: "Mọi thứ trong nhà tôi đều miễn phí, hoặc mua từ eBay hay Facebook Marketplace. Ghế sofa của tôi mua trên Facebook. Nhiều món đồ theo phong cách này bị mọi người từ chối sử dụng nên tôi đã xin về".

Chỉ tốn 77 triệu, người đàn ông biến ngôi nhà của mình thành thiên đường của những năm 70 một cách ngoạn mục  - Ảnh 5.

Phần lớn đồ nội thất trong nhà là đồ cũ.

Chỉ tốn 77 triệu, người đàn ông biến ngôi nhà của mình thành thiên đường của những năm 70 một cách ngoạn mục  - Ảnh 6.

Nhưng hợp lại thì biến không gian có sự độc đáo nhất định.

"Cái lò sưởi được tôi mua với giá 20 bảng (617k). Món đồ đắt nhất trong nhà là chiếc ghế bành có giá 80 bảng (2,4 triệu). Tôi thường trả khoảng 20 bảng (617k) cho một món đồ hoặc ít hơn. Tôi có một chiếc đèn lớn kiểu Tây Đức trong phòng khách của mình giá 20 bảng (617k). 

Giấy dán tường nhà bếp là 10 euro (257k) và hình dán tường hoa màu vàng trong phòng ngủ của tôi là 20 euro (500k). Một số thứ là đồ cũ được tôi xin lại. Mọi thứ từ tấm thảm tắm đến bộ đồ ăn đều lấy cảm hứng từ những năm 70".

Chỉ tốn 77 triệu, người đàn ông biến ngôi nhà của mình thành thiên đường của những năm 70 một cách ngoạn mục  - Ảnh 7.

Ben đã trang trí ngôi nhà theo phong cách này được hai năm.

Chỉ tốn 77 triệu, người đàn ông biến ngôi nhà của mình thành thiên đường của những năm 70 một cách ngoạn mục  - Ảnh 8.

Việc này đã giúp ích cho tinh thần của anh ấy tốt lên rất nhiều.

 Theo metro.co.uk

Chia sẻ