Chí Nhân trải lòng sau 1 năm nhiều biến cố

Tuệ Anh,
Chia sẻ

Sau những ồn ào tình cảm, Chí Nhân đã có những chia sẻ về 1 năm đã qua trên trang cá nhân.

Sau thành công của bộ phim Hôn nhân trong ngõ hẹp, Chí Nhân trở thành tên tuổi được nhiều khán giả truyền hình yêu mến. Thế nhưng, mọi hình ảnh tốt đẹp của Chí Nhân trong mắt khán giả đã hoàn toàn "sụp đổ" khi anh vướng vào nghi án ngoại tình với bạn diễn Minh Hà. Sau đó có tin đồn nam diễn viên Hôn nhân trong ngõ hẹp đã làm thủ tục ly hôn với Thu Quỳnh sau hơn 1 năm tổ chức đám cưới.

Chí Nhân 1
Chí Nhân và các đồng nghiệp tại Nhà hát kịch Hà Nội

Trước những thông tin bất lợi về mình, Chí Nhân không hề lên tiếng thanh minh. Thậm chí để tránh những ồn ào từ dư luận, anh đã đóng cửa trang cá nhân và chỉ mở lại gần đây. Sau 1 thời gian im lặng, mới đây Chí Nhân đã lên tiếng chia sẻ về 1 năm đã qua. Dù không trực tiếp đề cập đến scandal tình ái, song nam diễn viên cũng nhắc đến những khó khăn anh gặp phải trong năm qua.

Trên trang cá nhân, Chí Nhân viết: "Tiễn Ông Táo về trời bên "gia đình thương yêu", những người luôn bao bọc, bảo vệ, tin tưởng tôi và bỏ ngoài tai mọi lời đặt điều, thêu dệt. Một năm với nhiều biến cố đã qua đi, nhưng tôi biết mỗi khi về với gia đình này, tôi luôn thấy bình an! Hà Nội... Ngôi nhà tôi yêu!".

Theo chia sẻ của Chí Nhân, năm qua đối với anh là một năm nhiều biến cố với những lời đặt điều, thêu dệt. Tuy vậy, Chí Nhân vẫn luôn được "gia đình thương yêu" - là những người bạn, đồng nghiệp của anh tại Nhà hát kịch Hà Nội tin tưởng và bảo vệ. 

Chí Nhân 2

Chí Nhân 3
Thời gian này, Chí Nhân thường xuyên đăng tải những hình ảnh bên con trai

Kể từ khi mở lại trang cá nhân, Chí Nhân thỉnh thoảng vẫn cập nhật tình hình công việc và cuộc sống hiện tại của mình. Có thể thấy, thời gian này, nam diễn viên Hôn nhân trong ngõ hẹp chia sẻ nhiều về gia đình, song tuyệt nhiên không có bóng dáng của Thu Quỳnh. Chí Nhân cũng thường mượn những vần thơ để nói thay cho nỗi lòng của mình như: "Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu, biết mấy là yêu cho vừa, giết mấy thời gian cho vừa, khi yêu ta mơ về nhau, thấy lắm lúc lòng mình nhẹ, nhiều khi muốn ném hết tất cả để mà đi...".

Chia sẻ