Chị Hội hết làm "đại ca" lại chuyển sang làm người Avata
"Chị Hội" lại "quậy" trên màn ảnh rộng sau khi hết làm "đại ca". Trong khi đó, vở diễn nổi tiếng một thời mang tên "Hãy Khóc Đi Em" đang chuẩn bị tái xuất.
"Chị Hội" làm người Avata |
Thái Hòa sẽ vào vai chính người Avata
Theo như chia sẻ từ trước của Johnny Trí Nguyễn, Avata là tác phẩm do chính anh viết kịch bản, Charlie Nguyễn làm đạo diễn và do hãng phim Chánh Phương sản xuất. Lần này, Thái Hòa sẽ là một ... tình địch của Johnny Trí Nguyễn và cùng tranh giành tình yêu của nữ chúa Na'vi trên hành tinh Pandora. Và khi xâm nhập vào thế giới loài người qua một cái giếng thì nhân vật của Thái Hòa hoàn toàn lép vế trước anh chàng thợ săn đẹp trai do Trí Nguyễn thủ diễn. Đây là dự án đặc biệt mà Trí Nguyễn muốn "đền bù" cho khán giả yêu phim Việt sau khi dự án Chuộc Tội bị lùi lại vào cuối năm.Có vẻ như, Thái Hòa đang dần trở thành gương mặt điện ảnh "mới" của phim Việt sau khi hàng loạt các gương mặt quen thuộc với khán giả đã bắt đầu cũ. Như vậy, với dự án Avata lần này, khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến những màn quậy tưng bừng của "chị Hội" khi hóa thân thành nhân vật người ngoài hành tinh.
"Hãy Khóc Đi Em" tái xuất |
Ở bản dựng lần này, ngoài 2 diễn viên của phiên bản 2004 đảm nhận là: Thanh Thủy (vai Hạnh), NSUT Thành Hội (vai Hướng) thì bản dựng mới sẽ có sự tham gia của Ái Như (vai Thu), Hồng Ánh (vai Thắm), Quang Thảo (vai Phương), Nguyễn Long (vai Bảnh). Riêng vai chính đầy phức tạp từng được NSUT Thành Lộc đảm nhận sẽ do diễn viên trẻ Quang Thảo (vai Phương) đảm nhận.
Hãy Khóc Đi Em phiên bản 2004
Hãy Khóc Đi Em (tác giả kịch bản: Nguyễn Thị Minh Ngọc - dựa theo truyện ngắn Trăng Soi Đáy Giếng của Trần Thùy Mai, đạo diễn: Ái Như) là vở bi kịch nổi tiếng của sân khấu kịch phía Nam khi đã lấy đi biết bao nhiêu là nước mắt của khán giả. Khi công diễn tại Idecaf, vở diễn đã ngay lập tức gây được tiếng vang và ám ảnh nhiều khán giả vì nội dung quá "thực" của nó. Nội dung vở diễn xoay quanh cuộc đời người đàn bà tên Hạnh mà ở đó, sự dối trá, lừa lọc của người chồng tên Phương đã tàn phá tâm hồn cô.
Vì vô sinh nên Hạnh tự nguyện để chồng là Phương ăn nằm với Thắm để kiếm con nối dõi. Phương là chủ nhiệm HTX, không muốn mang tiếng có vợ bé, vì vậy Hạnh chủ động ly dị để Phương kết hôn với Thắm. Nhìn Phương sung sướng với niềm vui có con, mọi người sẽ nghĩ: Chắc vì hạnh phúc mới nên Phương có chút vô tình với Hạnh. Thực sự, tất cả những sự đau khổ vì không có con nối dõi, đau khổ vì dư luận... đều là những màn kịch thâm hiểm của Phương.
Phương đã gặp và mê Thắm trước đó nên lợi dụng sự hy sinh của Hạnh để tác động cô tiến đến ly hôn, hợp thức hóa cho Phương với Thắm. Bởi vì trong cuộc hôn nhân với Hạnh, Phương cũng chỉ là gã cơ hội, lấy Hạnh vì gia tài chứ không phải tình yêu. Sau phút chao đảo, quay cuồng khi biết chồng lừa dối, Hạnh về sống cô độc trong ngôi nhà âm u với một cái hình nộm của Phương. Hạnh đau khổ gần như bị mất trí vì sự lừa dối tàn bạo của chồng.