Chị gái tôi bị ghen tuông oan chỉ vì… 2 chiếc đùi gà

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Tôi cũng không hiểu sao chuyện khó thế cũng xảy ra trên đời được?!?

Tôi vừa chạy qua nhà chị gái để “giải cứu” bà ấy khỏi một vụ đánh ghen kỳ cục. Chị tôi không cặp kè với ai, anh rể cũng không. Ấy thế mà chị tôi vẫn vô tình biến thành người thứ ba mọi người ạ.

Chuyện là vợ chồng chị gái tôi mới chuyển nhà ra riêng. Họ cưới nhau hơn 10 năm rồi, cháu tôi giờ cũng đã lên 9 tuổi. Làm lụng tích cóp mãi mới đủ tiền mua nhà riêng, cả nhà chị gái tôi mới chuyển đến căn tập thể cũ cách đây 2 tuần.

Vì bận nhiều việc lu bu nên nhà mới của chị tôi vẫn chưa sửa xong cái bếp. Anh rể bảo đập đi xây lại bếp mới cho đẹp, thành ra sửa xong vẫn chưa có nội thất đắp vào.

2 tuần nay chị tôi không nấu cơm. Buổi tối thì cả nhà đi ăn ké hết bên nội đến bên ngoại, còn buổi trưa thì mạnh ai nấy ăn. Cháu tôi ăn bán trú trên lớp, còn vợ chồng chị tôi ăn linh tinh bên ngoài.

Nay cháu nghỉ học nên ở nhà một mình. Lúc sáng tôi có tạt qua mang xôi cho nó, thấy nó tự giác ngồi học bài khá ngoan.

Tầm 10h học xong nó ngồi xem tivi một lúc thì thấy đói. Chị tôi kể nó gọi cho mẹ xin ăn trưa sớm, nhưng không muốn ăn cơm nên chị gọi mì với gà rán online cho con.

Chị tôi mở shop quần áo hơi xa nhà nên không tiện chạy về. Đặt đồ cho con xong chị mải ngồi livestream đóng hàng cho khách. Lúc lâu sau vẫn không thấy ai gọi điện nên chị phải vào app xem.

Shipper có nhận đơn nhưng chẳng hiểu sao hơn 30 phút vẫn chưa đi đến quán, đợi gần tiếng cũng chưa thấy gọi báo sự cố hay gì. Chị tôi sốt ruột quá nên gọi vào số của shipper, gọi mấy cuộc mới có người nghe máy nhưng lại là giọng phụ nữ.

- Alo anh ơi anh đang làm gì thế, anh đến chưa ạ?

- Cô là ai, sao lại gọi cho chồng tôi? Anh ấy đang ngủ, cô muốn gặp anh ấy làm gì?

Chị tôi chưa kịp nói gì thêm thì người phụ nữ kia đã mắng mỏ tới tấp. Bất ngờ quá nên chị cúp máy luôn, báo hủy đơn để đi mua đồ mang về nhà cho con.

Chị gái tôi bị ghen tuông oan chỉ vì… 2 chiếc đùi gà- Ảnh 1.

Tưởng sự việc đến đấy là thôi. Ai dè lát sau khi vừa về đến sân tập thể, chị tôi bất ngờ bị một người phụ nữ lạ mặt chặn đường. Trước đó cô ta gọi mấy cuộc vào máy chị tôi, cô ta xác nhận chị chính là người cần tìm nhờ vào tiếng chuông điện thoại.

Người phụ nữ kia lao vào túm áo chị tôi xong mắng chửi liên tục. Vì quá bất ngờ nên chị tôi không kịp phản ứng hay ú ớ cái gì.

Mọi người xung quanh xúm vào can ngăn, mãi mới tách người phụ nữ kia ra được. Bị bác bảo vệ giữ lại mà cô ta vẫn giãy giụa ném dép vào chị tôi. Nói chung là hành xử khá bạo lực.

Hàng xóm xì xào tưởng chị tôi ngoại tình bị đánh ghen. Nhưng cuối cùng hỏi rõ ra thì mọi người biết lý do chị tôi gặp tai bay vạ gió là gì không?

Người phụ nữ lạ mặt kia là vợ của anh shipper vừa nhận đơn gà rán chị tôi đặt ạ! Thế nhưng đơn hàng không phải do anh ấy bấm nhận, tại anh ấy về nhà ngủ trưa quên tắt app đi nên hệ thống vẫn tự động phân đơn về. Chị tôi chờ lâu sốt ruột nên mới gọi cho anh ấy, xui xẻo làm sao vớ ngay cô vợ hay ghen.

Khổ nỗi theo lời cô vợ phân bua thì ông chồng shipper ấy tính lăng nhăng lắm. Cô ta nhiều lần rình bắt được chồng lấy cớ đi ship để cặp kè với mấy em tiểu tam rồi. Thế nên khi thấy số lạ từ chị tôi gọi đến, cô vợ tưởng chồng lại có bồ mới ạ!

Vì cái tội nóng nảy nên cô vợ không thèm nghe chị tôi giải thích. Đã thế lại còn giận quá mất khôn, chính cô ta lấy địa chỉ nhà chị tôi trên app giao hàng của chồng mà không nghĩ ra chị tôi là khách đặt. Trong đầu cô ta chỉ khăng khăng cho rằng chị tôi là bồ nhí, dám “to gan” gọi điện rủ rê chồng cô ta đi hẹn hò giữa trưa.

Đến lúc trút giận vào chị tôi xong rồi thì cô ta mới ngớ ra, xấu hổ chắp tay xin lỗi vì nhầm lẫn tai hại. Chị quá hoảng loạn nên gọi tôi đến giải cứu. Lúc tới nơi cô vợ lại trình bày với tôi thêm lần nữa, tôi vừa buồn cười vừa hỏi xem cô ta định bồi thường như thế nào. Cô ta lí nhí nói sẽ đi mua thuốc bôi về cho chị tôi, vì lúc đấy chân tay chị đã kịp nổi bầm tím lên rồi.

Về kể chuyện cho anh rể nghe mà anh xót vợ vô cùng. Sao trên đời lại có kiểu đánh ghen mù quáng khó hiểu thế không biết! Chỉ vì 2 cái đùi gà rán mà chị tôi bỗng dưng thành “tiểu tam”, lại còn bị tìm đến tận nhà gây sự nữa. Chuyện thật 100% không hề bịa. Thế nên chị em nào hay đặt đồ ăn thì nhớ đừng như chị tôi nhé, gọi cho shipper thì cứ nói câu đầu tiên là “Anh sắp giao hàng chưa” cho đỡ bị hiểu nhầm!

Chia sẻ