Một trong những nguyên nhân khiến chị em chăm chỉ làm đẹp chính là đẹp hơn trong mắt người đàn ông của mình. Thế nhưng đôi khi động lực không đến từ những người này.
Chiều 30 Tết, khác với cảnh vắng vẻ ngoài đường, các tiệm cắt tóc, sơn móng vẫn tấp nập chị em ra vào. Mặc dù giá cả được đội lên cao nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn ngồi đợi để được làm đẹp.
Những ngày bao cấp, ăn uống còn thiếu thốn thì lấy đâu ra để làm đẹp, chưa kể có tiền cũng chẳng có nhiều sản phẩm và cơ sở làm đẹp như hiện nay. Phụ nữ thời bao cấp đã nghĩ ra muôn kiểu làm đẹp, hiệu quả có, bi hài cũng có.