Chị em bày mưu đối phó với biến thái trên đường phố Sài Gòn

Q.T,
Chia sẻ

Thời gian gần đây, chị em phụ nữ liên tục gặp những tên biến thái ngoài đường phố với các hành vi quấy rối từ chửi tục, "khoe hàng" cho đến hành động sờ soạng giữa chốn đông người...

Ra đường là gặp biến thái

Các nạn nhân của những trò biến thái, lệch lạc cho biết, không phải cứ ăn mặc mát mẻ, đi đường vắng thì mới bị quấy rối. Thực tế, ở chốn đông người, nhiều chị em cũng trở thành nạn nhân của kẻ xấu. Một người có nick Tiểu Lang, chia sẻ trên diễn đàn về lần gặp biến thái của mình: "Không phải đi chỗ vắng và tối mới gặp biến thái đâu các bạn. Cách đây mấy tháng, mình cùng hai người bạn đi sinh nhật. Trên đường về dù còn đông người và xe cộ qua lại nhưng có một người đàn ông mặc đồ công nhân cứ chạy kè kè theo nhóm mình. Cả nhóm sợ là kẻ cướp nên chạy chậm rồi tấp dần vào nhà dân bên đường. Nhưng người này không làm gì cả bọn mà chỉ chạy vượt lên rồi dựng xe bước xuống đường, sau đó... tụt quần đến tận đầu gối. Ba đứa con gái chúng mình hoảng hồn không nói được lời nào, tấp đại vô quán nước uống cho... bình tĩnh lại rồi mới chạy về nhà".

Chị Vũ Loan thì kể về lần em gái gặp phải biến thái "dơ bẩn" ngay giờ trưa. Chị cho biết, trưa hôm đó em gái chị đi từ chỗ làm về nhà để nghỉ trưa thì có một người ăn mặc lịch sự chạy sát bên nói: "'Xe xì nhớt kìa'. Em gái tôi tưởng thật, bước xuống xe ngay để kiểm tra thì tên này cũng dừng lại rồi... lấy 'của quý' . Quá hoảng hốt em tôi không biết làm sao chỉ kịp la lên 'Cướp! Cướp!' rồi kẻ biến thái phóng xe chạy mất", chị Loan bức xúc kể lại.

Chị em bày mưu đối phó với biến thái trên đường phố Sài Gòn 1
Hình ảnh một tên biến thái có sở thích khoe "của quý" trước một khu ký túc xá nữ được các nữ sinh chụp ảnh lại.

Một nữ sinh viên tên T. học trường Đại học Tôn Đức Thắng thì gặp biến thái là một nam sinh viên trạc tuổi mình. T. cho biết một lần vào lúc 7 giờ 30 sáng khi ngồi trên chuyến xe buýt số 86 Bến Thành thì nam sinh viên này ngồi cạnh. T. kể: "Khi ngồi trên xe buýt mình rất ít khi nói chuyện với ai nhưng mình có cảm giác bàn tay nam sinh này cứ hì hụi làm chuyện gì đó. Sau một lúc thì hắn ta khều mình, mình quay lại thì thấy hắn để mở khóa quần. Quá sợ hãi mình đứng dậy và xin xuống xe luôn".

Không chỉ riêng T. mà nhiều nữ sinh các trường Đại học đều phản ánh gặp tình trạng sờ mó, sàm sỡ ngay trên xe buýt nhưng vì sợ xấu hổ với mọi người trên xe nên các em chỉ im lặng chịu đựng đến khi xe buýt dừng ở bến đỗ rồi chạy xuống.

Cô gái trẻ... rượt đuổi biến thái sau khi bị quấy rối

Không im lặng chịu đựng như những người khác, cô gái T.B, 21 tuổi, ngụ Bình Thạnh quyết tâm truy đuổi đến cùng tên biến thái quấy rối mình. B. cho biết, ngày 16/10 vừa qua, tầm 1 giờ trưa khi B. chạy xe vừa ra khỏi chợ Hạnh Thông Tây, Gò Vấp thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy từ phía lề nhưng ép xe B. ra giữa đường và miệng thì nói những câu tục tĩu, bậy bạ để cô nàng khiếp sợ. Ban đầu, B. vờ như không nghe thấy nhưng người này cứ ép xe làm B. suýt ngã nên B. hét lớn, kẻ xấu lập tức bỏ chạy. 

Cơn tức chưa nguôi, B. chạy dí theo sát nút tên biến thái này. Đến khi hắn dừng lại đèn đỏ, B. cập xe mình sát vào xe hắn và nói lớn cho mọi người đi đường đều nghe: "Ê biến thái, mày biến thái nãy giờ với tao nhé, mày nhờn mặt riết quen phải không, mày giở trò này với người ta nhiều lần rồi nên mày không sợ ai hết phải không? Tao nhớ mặt, nhớ biển số xe mày rồi mày liệu hồn với tao giờ mày chạy tới đâu tao dí mày tới cùng luôn nè!".

Biết đã chọc nhầm người nên khi đèn xanh thì tên nhanh phóng ga bỏ chạy thật nhanh, cô nàng T.B thì vẫn kiên trì chạy phía sau nhưng không để làm gì mà chỉ "hù" cho hắn sợ. "Em chạy theo sau hắn một quãng khá xa, hắn thì sợ hãi nên vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem em còn phía sau không. Sau đó hắn rẽ vào đường khác lẩn mất. Em có cảm tưởng hôm đó em là biến thái còn hắn là nạn nhân vậy, giờ em mới hiểu cảm giác sau bao nhiêu năm bị biến thái rượt theo mà mình là con mồi. Bây giờ em rút kinh nghiệm là cứ gặp biến thái thì mình không được sợ hãi mà phải có động thái đáp trả để hắn không dám làm bậy nữa", B. chia sẻ.

Còn bạn Loan, SV năm 1 Cao Đẳng Dược thì bị kẻ biến thái sờ ngực khi đi trên đường vào lúc trời mưa lất phất. Loan kể: "Có một thanh niên đeo kính nhìn rất đàng hoàng nhưng lúc hỏi đường xong thì hắn đưa tay bóp ngực em rất mạnh. Tuy sợ nhưng em cũng phản ứng lại là hất tay ra và hất luôn mắt kính hắn rơi xuống đất, em cũng nắm áo hắn lại định truy hô thì hắn vặn ga chạy mất".

Chị Q.T, 26 tuổi, trong một lần đứng chờ trước nhà người bạn ở trong hẻm đường Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh cũng bị một gã đàn ông chạy xe lòng vòng trong hẻm rồi nhân lúc không có người thì chạy đến gần rồi vạch quần khoe "của quý". Dù rất bực bội nhưng chị cố tỏ ra bình tĩnh rồi nói lớn với kẻ biến thái: "Hàng gì nhỏ xíu mà cũng khoe vậy ông nội?". Thế là kẻ biến thái tẽn tò và... bỏ đi trong tức tối.

Các chuyên gia nói gì?

Theo Tiến sĩ tâm lý học Khuất Thu Hồng, chuyện gia nghiên cứu về giới tính, tình dục, sức khỏe tình dục và HIV/AIDS, (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội  - ISDS), những kẻ khoe khoang "của quý", trong khoa học gọi là hiện tượng "phô dâm" hay còn gọi là "tình dục loã thể" -  một hiện tượng không hiếm ở Việt Nam.

Phô dâm là một trong những hình thức lệch lạc tình dục. Đối tượng không đòi hỏi phải có quan hệ tình dục thông thường mới đạt khoái cảm.

"Người phô dâm chỉ cần được phô bày những thứ cần phải kín đáo nhất ra trước đối tượng khác giới, thế là thấy sung sướng rồi, không cần gì hơn. Người bị chứng phô dâm hết sức sung sướng nếu nạn nhân tỏ ra sợ hãi, phản ứng mạnh, xấu hổ bỏ chạy", bà Hồng mô tả.

Bà đưa ra lời khuyên: "Nếu chẳng may gặp những đối tượng nói trên, đối sách hay nhất đối với các bạn nữ là 'lờ đi'. Các bạn nên thể hiện sự bình tĩnh, coi như không nhìn thấy gì, không có chuyện gì đáng quan tâm chú ý đối tượng sẽ nản lòng không theo sát nữa. Do họ không tấn công nên cũng không cần nhất thiết phải tự vệ, ném đá hay dùng gậy gộc đánh họ. Nếu thường xuyên phải đi qua khu vực có người hay phô dâm tốt nhất nên tìm thêm bạn đồng minh đi cùng".

Chia sẻ