Chị chồng xây nhà tiền tỷ, tôi không đến tân gia liền bị cả họ mắng, chẳng ai biết 6 năm nay chị đã dối gạt tôi thế nào
Tôi biết kiểu gì họ hàng cũng sẽ hỏi.
Tôi không đến dự tân gia chị chồng, vậy mà chỉ trong một buổi chiều, tôi đã trở thành người bị cả họ hàng chồng đem ra bàn tán. Hôm ấy, chồng tôi đi tân gia một mình. Tôi ở nhà, không phải vì bận việc, cũng chẳng phải vì ghét bỏ họ hàng. Chỉ là sau lần cãi nhau với chị chồng, tôi không muốn xuất hiện ở đó để rồi cả hai nhìn nhau khó xử.
Tôi biết kiểu gì họ hàng cũng sẽ hỏi.
Quả nhiên, tối hôm ấy chồng vừa bước vào nhà đã thở dài. Anh nói mọi người đều thắc mắc tại sao chị chồng tân gia mà không thấy em dâu đến. Có người còn bảo tôi là em dâu mà hỗn, chị chồng xây được nhà mới thì đáng lẽ phải đến chúc mừng, dù trước đó có chuyện gì.
Nghe mà tôi vừa buồn vừa tức, không ai trong số họ biết chuyện giữa tôi và chị chồng bắt đầu từ 6 năm trước.
Ngày ấy, vợ chồng chị muốn kinh doanh. Chị sang nhờ vợ chồng tôi cho mượn 300 triệu. Khi ấy nhà tôi cũng chẳng dư dả gì, nhưng vì nghĩ chị em trong nhà nên chồng tôi đồng ý. Chị hứa vài năm sau làm ăn ổn định sẽ trả.

Ảnh minh họa
6 năm trôi qua, chị chưa một lần nhắc đến khoản tiền ấy. Tôi cũng không đòi vì nghĩ chị khó khăn. Cho đến đầu năm nay, tôi nghe tin chị đã mua đất rồi chuẩn bị xây căn nhà mới. Tôi không có ý ganh tị, thấy chị làm ăn tốt lên, tôi còn mừng, nghĩ chị có tiền rồi thì thế nào chẳng trả mình. Nhưng thấy chị mua cả vật liệu xây dựng về chất đống trước mảnh đất rồi mà không trả tiền nên tôi quyết định sang hỏi.
Tôi chỉ muốn chị cho một thời hạn rõ ràng. Không ngờ chị lại khó chịu, nói rằng tiền đã đưa cho chị kinh doanh thì cứ để chị xoay xở, khi nào có sẽ trả, còn giờ chị sắp xây nhà mà lại đến đòi tiền là không chấp nhận được. Tôi nhắc rằng đã 6 năm rồi, chị có tiền mua đất xây nhà mà lại bảo chưa thể trả là sao?
Hai chị em từ chuyện tiền bạc chuyển sang lời qua tiếng lại. Chị trách tôi tính toán với người nhà, còn tôi lần đầu tiên nói thẳng rằng nếu không phải chị là chị ruột của chồng thì tôi đã đòi từ lâu.
Sau hôm ấy, chúng tôi gần như không nhìn mặt nhau. Vậy nên khi nhận được thiệp tân gia, tôi không đi. Tôi không phá đám, không nói xấu chị, cũng chẳng kể với ai chuyện 300 triệu. Tôi chỉ chọn cách im lặng. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến tôi thành người xấu trong mắt họ hàng.
Tôi có nên nói cho tất cả mọi người biết sự thật, để họ thôi đánh giá tôi và biết đâu sẽ đòi được tiền từ chị chồng? Như vậy liệu có ổn không?