Mỹ:

Chết điếng khi phát hiện chồng là kẻ hiếp dâm hàng loạt

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Bà mẹ hai con đã vô cùng choáng váng khi phát hiện ra đoạn phim quay cảnh chồng chuốc thuốc mê rồi hãm hiếp mình. Đó là lúc sự thật về người đàn ông hai mặt dần hé lộ.

Joy Lynn Martinez gặp gỡ Robert Bruce, người đàn ông mà cô xem là lý tưởng, lần đầu tiên trong một quán bar ở Albuquerque, New Mexico, Mỹ. Tình yêu lãng mạn kéo dài 2 năm thì họ quyết định cưới nhau.

Chết điếng khi phát hiện chồng là kẻ hiếp dâm hàng loạt 1
Joy Lynn Martinez (phải) và gã chồng thú vật Robert Bruce.

Tuy nhiên, cách đây 3 năm, Robert Bruce bị bắt. Chỉ đến lúc này, Martinez mới sững sờ khi biết người chồng mà mình đầu ấp tay kề trong 6 năm trời là một kẻ sống hai mặt. Trong suốt 20 năm trước khi bị bắt giữ, người đàn ông này đã thực hiện một loạt các vụ tấn công tình dục.

Vào ngày 6/11 vừa qua, Bruce bị kết án 156 năm tù giam với tội danh thực hiện hàng loạt vụ hiếp dâm. Người đàn ông này cũng liên quan tới các vụ phạm tội tình dục ở Oklahoma, Colorado và Texas. Thủ đoạn hắn thường sử dụng là chuốc thuốc mê để khiến nạn nhân của mình không còn khả năng chống cự rồi hãm hiếp.

Chết điếng khi phát hiện chồng là kẻ hiếp dâm hàng loạt 2
Cảnh sát đã mất nhiều năm truy lùng Bruce.

Martinez cho hay cô không hề biết chút gì về một mảng tối bí mật của chồng. “Tôi không hiểu làm thế nào mà tôi lại kết hôn với con người này”, cô nói.

Thậm chí, một người bạn thân của Bruce cũng phải thừa nhận: “Tôi không thể tin nổi là tôi đã biết người đàn ông này trong rất nhiều năm, anh ta thực sự là người có khả năng làm những việc mình muốn”.

Matinez và Bruce gặp nhau trong quán bar vào tháng 6/2001, khi Martinez 27 tuổi còn Bruce 39. Cô mới ly hôn với cha của hai con trai mình gần đây.

“Khi mới gặp, anh ta là chàng hoàng tử quyến rũ. Mặc dù hơn tôi 12 tuổi nhưng anh ấy có thân hình đẹp và thích đi ra ngoài. Lúc ấy tôi đang là bà mẹ đơn thân, còn anh ấy thì thật hào phóng”, Matinez kể lại.

Chết điếng khi phát hiện chồng là kẻ hiếp dâm hàng loạt 3
Matinez kể lại câu chuyện bi kịch của gia đình mình.

Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận không hề thích cách mà Bruce nói về phụ nữ. Bruce thường nói về những phụ nữ khác với thái độ cục cằn và lạnh lùng. Bất kỳ khi nào nhìn thấy một cô gái mặc quần sooc hoặc quần bó, anh ta sẽ gọi họ là “con điếm”.

Trong một năm sống cùng nhau, Martinez mô tả chồng mình là một kẻ gia trưởng và ti tiện. Nhưng có lẽ Martinez sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống ấy nếu như không có ngày cô phát hiện ra đoạn phim quay cảnh Bruce chuốc thuốc mê rồi hãm hiếp mình. Quá kinh tởm sự bệnh hoạn của chồng, cô quyết định rũ áo ra đi.

Nhưng sau đó, Bruce liên tục tìm đến vợ xin tha thứ với thái độ thành khẩn và trở lại là người đàn ông quyến rũ xưa kia khiến Martinez mủi lòng quay lại.

Tuy nhiên, thái độ thất thường của chồng tiếp tục khiến cô nghi ngờ. Đến tháng 9/2009, nỗi lo sợ của Martinez đã trở thành sự thực khi cô đọc được tin cảnh sát đang truy lùng một kẻ hiếp dâm hàng loạt. Ngay lúc ấy, cô đã nghi ngờ Bruce khi liên hệ với một loạt chi tiết mô tả trong bài báo.

Chỉ 2 ngày sau đó, Bruce bị bắt sau khi bị tình nghi đặt một quả bom tự chế bên ngoài nhà một nhân viên cảnh sát đang điều tra gã.

Chết điếng khi phát hiện chồng là kẻ hiếp dâm hàng loạt 4
Bruce trước vành móng ngựa.

Kết quả kiểm tra DNA của Bruce hoàn toàn khớp với kẻ đang bị truy nã vì thực hiện 10 vụ tấn công tình dục ở Albuquerque, Austin và Pueblo.

“Tâm trí tôi bị choáng ngợp bởi sự giận giữ và hỗn độn khi khoảnh khắc chúng tôi làm đám cưới cứ hiện về. Mỗi khi chúng tôi quan hệ, anh ta đều nhắm mắt và điều đó luôn khiến tôi bực bội. Tôi băn khoăn tự hỏi không biết có lúc nào anh ta hối hận vì những điều khủng khiếp đã làm với các cô gái bị hại hay không”, Martinez nói.

Giờ đây, sau khi vụ án khép lại, Martinez mới bắt đầu tìm lại được sự bình thản. Cô đang cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc bên hai con trai. Tuy nhiên, nói về việc hẹn hò, người phụ nữ cho biết chắc cô sẽ phải mất một khoảng thời gian dài trước khi sẵn sàng để thực sự tin tưởng một người đàn ông nào khác.
Chia sẻ