Chết cười với chuyện của những bà vợ "nấm lùn"

Phạm Thị Mai,
Chia sẻ

Chỉ sở hữu chiều cao "nấm lùn", những phụ nữ này nhiều khi dở khóc dở cười với chính cái chiều cao khiêm tốn của mình gây nên.

Chị Hằng kiếm cái ghế nhỏ, bước cả hai chân lên ghế, dường như vẫn chưa đủ, chị kiễng chân phải lên còn chân trái và tay trái cứ bơi bơi trong không khí. Cố rướn đến mỏi cả người vậy mà chị cũng không tài nào lấy nổi cái máy sấy tóc để trên nóc tủ. Miệng chị không ngừng lẩm bẩm trách ông chồng lắm chiêu chơi vợ cú hiểm.

Vẫn biết chiều cao 1m50 của chị là vô cùng khiêm tốn so với ‘cây sào 1m8’ là anh. Nhưng chị không ngờ, cưới nhau về lại có nhiều chuyện giở khóc giở cười như vậy. Trước đây chị vẫn thường tếu táo với mọi người "Em bé, nhưng mà là bé hạt tiêu. Lùn lùn như thế này nhưng khối anh chết vì cái sự xinh xắn của em đó". 

Ai cũng cười, khen chị lạc quan yêu đời. Chị cũng thấy vấn đề cao hay thấp không ảnh hưởng nhiều tới công việc và các mối quan hệ của chị. Bằng chứng là chị vẫn yêu được anh chàng cao to, đẹp trai, con nhà giàu, có thua gì mấy cô bạn chân dài của chị đâu.

Chết cười với chuyện của những bà vợ
Nhưng cưới nhau rồi, nhiều khi chị lại thấy thương cho cái phận thấp bé nhẹ cân của mình (Ảnh minh họa)

Nhưng cưới nhau rồi, nhiều khi chị lại thấy thương cho cái phận thấp bé nhẹ cân của mình. Trong nhà, chị cứ như là người thuộc thế giới khác vậy. Nhà chồng chị từ mẹ chồng, bố chồng và ngay cả cô em gái chồng đang học lớp 12 ai cũng cao hơn chị "một cái đầu". Mọi người cứ tầm tầm 1m65 trở lên nên đồ đạc trong nhà cái gì cũng để rõ là cao. Đứng giữa "rừng sào" ấy nhiều khi chị như lọt thỏm và cảm giác mình giống như em bé thiếu nhi đang còn đợi lớn.

Ở trong bếp thì cái mặt bếp cao gần tới ngực chị. Nhiều khi nấu ăn mà gặp phải cái xoong nào sâu lòng chút là y như rằng chị phải kiễng chân lên mới nhìn được rõ thức ăn đã chín hay chưa. Cái tủ nếp thì treo cao như trêu ngươi chị. Tủ bếp có 2 tầng nhưng mà chị chỉ lấy được bát và đũa ở tầng dưới. Còn tầng "trên trời" kia thì đành bó tay. Cuối cùng chị phải dùng hạ sách là mỗi lần cần lấy cái gì cứ bê ghế ra cho chắc ăn. Ai có trêu gì thì cứ cười trừ là xong. 

Vào nhà tắm thì sữa tắm, dầu gội, tất tần tật những thứ cần thiết đều được nhà chồng chị "treo lên" quá đầu người. Muốn lấy thì phải dẫm lên thành của bệ phốt mới mong lấy được. Nhiều lúc chị cũng thấy lo lo vì nhỡ đâu sau này chị mà bầu bí thì không biết xoay xở như thế nào.

Không những thiệt thân như chị Hằng, chị Vinh (Hà Huy Tập, TP. Vinh) lại giở khóc giở cười khi vô tình rơi vào những tình huống oái oăm không ngờ tới. Chị Vinh cũng thuộc phụ nữ có chiều cao “nấm lùn”. Nhìn bề ngoài, chị mặt tròn, da trắng, lại hơi đậm người, trẻ lâu nên ít ai biết được chị đã 32 tuổi. Song cái chiều cao của chị thì... "mét mốt bẻ đôi". Chân ngắn đồng nghĩa với mặt non nên nếu không quen biết thì ai cũng ngỡ chị còn là cô nữ sinh. Chị Hằng còn nhớ, ngày mới lấy chồng, mang bầu, mặc dù đã 26 tuổi nhưng đi đến đâu chị cũng nhận được cái tặc lưỡi "thương hại": "Trẻ ranh thế mà bụng bầu đã vượt mặt. Chắc lại bị thằng đểu nào bẫy rồi"...

Chị "nấm lùn" và trông trẻ con là thế, nhưng, anh Tuấn chồng chị lại cao lênh khênh. Anh làm trắc địa, hay phải đi những vùng xa xôi hẻo lánh nên nhìn đen và già như ông cụ non mặc dù anh hơn chị có 4 tuổi. Ra Tết cơ quan chị có tổ chức đi tham quan du lịch, chị đăng ký để cả hai vợ chồng cùng đi cho vui. Lên xe được một lúc, chị thấy anh hướng dẫn viên cứ chăm chú nhìn chị có vẻ qua tâm đặc biệt. Thấy chị say xe, anh này còn vội vàng lấy khăn ướt và nước cho chị.

Chết cười với chuyện của những bà vợ
Chỉ vì chiều cao khiêm tốn mà nhiều khi chị Vinh gặp phải tình huống dở khóc dở cười (Ảnh minh họa) 

Chị cứ cố giải thích là có chồng đi cùng nhưng anh ta không chịu tin. Được thể mấy chị trong đoàn lại còn hùa vào bảo “Cái anh già già cuối xe kia là anh trai cô ấy đấy. Anh ta muốn gả bà cô già này đi cho rảnh nợ không được nữa là”. Nhìn xuống cuối xe thấy anh "Già già" mà mấy chị kia nói nhưng thấy anh Tuấn tủm tỉm cười, anh ta tưởng mọi người đùa nên càng mặc sức chăm sóc và tán tỉnh chị.

Chỉ đến khi anh ta đòi cõng chị khi chị bị trượt ngã khi leo núi ở chùa Hương thì anh Tuấn mới chịu ra mặt chứng minh thân phận thật để giải vây cho vợ. Điều này làm chị vừa ngượng với anh chàng kia mà cũng ngại với mọi người trong đoàn.
Chia sẻ