Bộ phim của tôi:

“Cheongdamdong Alice”: Người tốt thì luôn có quà

Leawo,
Chia sẻ

Bộ phim về nàng Alice phố Cheongdamdong đã kết thúc có hậu với rất nhiều thông điệp được gửi gắm...

Alice ở phố Cheongdamdong là phim truyền hình Hàn thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khán giả Việt. Bộ phim không hẳn là một cổ tích về nàng Alice, còn xứ Wonderland thời hiện đại đã được thay thế bởi khu phố của thời trang và nghệ thuật Cheongdamdong ở khu Gangnam, Seoul.

“Cheongdamdong Alice”: Người tốt thì luôn có quà 1

Cheongdamdong Alice
kể về một cô gái tài năng có xuất thân bình dân tên là Han Se Kyung (Moon Geun Young). Han Se Kyung luôn tin rằng “L'effort est ma force” (Nỗ lực chính là sức mạnh của tôi) - làm việc chăm chỉ và cố gắng hết mình là yếu tố duy nhất để thành công. 

Sau hàng loạt những biến cố như chia tay bạn trai lâu năm vì không có tiền, phải làm chân chạy việc vặt cho cô bạn cùng lớp kém cỏi hơn nhưng giờ đã là phu nhân giám đốc… Han Se Kyung dần dần nhận ra cuộc sống thực sự, đằng sau những ảo tưởng ngây thơ của mình. Quyết định thay đổi số phận, cô gái này khao khát tìm được một người chồng giàu có để được sống ở Cheongdamdong, khu phố giàu có, thời thượng nhất của Seoul.

“Cheongdamdong Alice”: Người tốt thì luôn có quà 2

Điểm nổi bật dễ thấy của bộ phim là nỗ lực của biên kịch nhằm phản ánh sự tương phản giữa những người giàu và nghèo, tầng lớp cao và thấp trong xã hội trong cốt truyện và bối cảnh của phim. Có lẽ khán giả sẽ dần dần nhận ra mình đang xem một bộ phim hoàn toàn khác biệt so với kỳ vọng ban đầu. Đây không phải là một bộ phim hài lãng mạn, cũng không phải một phim tâm lý tình cảm, mà có lẽ người viết kịch bản thực sự muốn thể hiện một cách chân thực nhất hình ảnh cuộc sống như nó vốn có. 

Câu chuyện tình trong phim cũng không trong sáng, thuần khiết như trong các phim Hàn khác. Cuối phim, cặp tình nhân của Cheongdamdong: “hoàng tử” Cha Seung Jo và cô gái nghèo Se Kyung vẫn bên nhau trong một kết thúc hạnh phúc, nhưng họ đã chấp nhận cả điểm xấu và tốt của nhau cũng như những điều không trọn vẹn của tình yêu.

“Cheongdamdong Alice”: Người tốt thì luôn có quà 3

Cũng giống như Alice khi rơi xuống chiếc hố sâu, sau một hành trình phiêu lưu, cô bé trở lại đời sống thực và trưởng thành hơn. Khán giả theo dõi bộ phim chắc chắn cũng sẽ nhận ra sự trưởng thành của nàng Alice phố Cheongdamdong. Se Kyung không phải một cô gái như Candy, ít nhất là theo cách chúng ta vẫn biết. Cô chỉ là một người ghét hoàn cảnh sống của mình, nhưng không mỉm cười và tiếp tục làm việc chăm chỉ, bất chấp điều kiện khó khăn ra sao. 

Phải mất một thời gian rất lâu tôi mới hiểu ra, và đồng thời cũng đánh giá bộ phim cao hơn, đánh giá những gì biên kịch muốn gửi gắm. Thay vì xem một bộ phim về Candy – một cô bé làm việc chăm chỉ để đứng vững trên đôi chân mình, tôi nhìn thấy một cô bé bị cuộc đời xô ngã, phải dựa vào chàng hoàng tử trong mộng để đứng lên. Hình tượng trong sáng của người xem bị đổ vỡ, nhưng tới cuối cùng cô bé từng bị xô ngã ngày nào đã học được cách để thực sự đứng dậy.

“Cheongdamdong Alice”: Người tốt thì luôn có quà 4

Không chỉ có Han Se Kyung, cả Yoon Joo (So Yi Hyun) – cô bạn đáng ghét, người luôn dựa dẫm vào kẻ khác từ khi còn nhỏ cũng đã học được cách đứng lên bằng đôi chân của mình. Cuối phim, cô gái "đào mỏ" ngày nào đã tìm thấy bình yên, đã hiểu được rằng mình thực sự đáng giá, hoàn toàn không phải là một phu nhân tập đoàn thời trang lớn nhưng là một người vợ vô dụng như cách mọi người trong gia đình vẫn nhìn cô. So Yi Hyun trong bộ phim này thực sự đã rất xuất sắc, có lẽ đây là một trong những vai diễn ấn tượng nhất của cô.

Trái ngược với “cô bạn cùng lớp”, Moon Geun Young, sau hai năm trở lại màn ảnh nhỏ, không thực sự tỏa sáng như kỳ vọng với Cheongdamdong Alice. Ngoại trừ một vài cảnh phim nhân vật Se Kyung tức giận hoặc khó chịu, còn lại toàn bộ thời gian trông Moon Geun Young có một vẻ buồn buồn rất tẻ nhạt. Trong những cảnh quay với Park Shi Hoo (đảm nhiệm vai Cha Seung Jo), trong khi anh chàng này diễn xuất hơi thái quá, cường điệu vẻ hài hước tới mức quá lố thì Moon Geun Young lại quá nhạt nhòa. 

“Cheongdamdong Alice”: Người tốt thì luôn có quà 5

Thêm vào đó, khuôn mặt trẻ con bất chấp tuổi tác của Geun Young cũng khiến người xem khó tưởng tượng nổi cuộc sống khó khăn mà nhân vật Han Se Kyung phải trải qua. Sự phức tạp trong tính cách của Se Kyung cũng không được khắc họa rõ nét. Có lẽ điểm tốt nhất mà Moon Geun Young làm được trong phim này là khóc lóc, đôi mắt lúc nào cũng long lanh nước.

Nhờ biết "cài cắm" các chi tiết, Cheongdamdong Alice có rất nhiều khoảnh khắc khiến người xem “bị nghiện”, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều đoạn dễ đoán – như những khán giả yêu phim Hàn vẫn thường thấy. Tuy vậy, điều tôi thích nhất ở bộ phim này là việc phim luôn nhắc những người theo dõi phải đặt câu hỏi về giá trị thực sự của mỗi người, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất hay trong những tình huống hài hước. Sau tất cả - dù xã hội có đảo điên thế nào, thì những người tốt luôn có quà: là hạnh phúc đích thực.
Chia sẻ