Theo India Today, ở Ấn Độ, một người mẹ 57 tuổi đến từ thành phố Thoothukkudi của quận Toothukudi đã đóng giả làm đàn ông suốt 36 năm để nuôi dạy con gái trong sự an toàn.
Tốt khoe xấu che, mạng xã hội đã biến chúng ta thành những kẻ giả tạo từ lúc nào không hay.
Bà mụ - nhân chứng còn sót lại trong vụ tráo con động trời năm xưa đã chết dưới tay Trang và Được.
Dù đã hứa hẹn trước là sẽ mua vàng nhân ngày Vía Thần Tài nhưng chỉ vì những hành vi của mẹ chồng mà tôi căm phẫn không muốn gặp mặt ai.
Sau khi cháu ra đời chưa bao lâu, bà ngoại vô nhân tính đã ra tay giết hại đứa trẻ.
Cắm trại dã ngoại là cách tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời với mọi gia đình, nhưng với vợ chồng Chamberlain, đó lại là khởi đầu của bi kịch khủng khiếp, ám ảnh họ suốt phần đời còn lại.
Bỏ lại mọi thứ vào chỗ cũ, Vy chạy xuống nhà và ngồi ráp lại mọi thứ. Cô bẽ bàng khi nhận ra một sự thật.
Có lẽ những gì tôi phát hiện còn khủng khiếp hơn việc bị lừa dối bởi một người thứ ba.
Nhưng sau những lời thú nhận của Đạt, cô mới té ngửa khi biết, chả có Đãng nào hết, người núp sau tài khoản Facebook đó thật ra chính là...
Đứa trẻ sơ sinh chết tức tưởi do bị mất máu quá nhiều khiến người mẹ vô cùng phẫn uất.