Cháu gái 2 tuổi bị ốm, không ngừng quấy khóc cả đêm, bà thấy vậy liền quẳng luôn đứa trẻ từ tầng 6 xuống đất rồi trở vào nhà ngủ tiếp

Negroni,
Chia sẻ

Bé gái 2 tuổi đã tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện.

Theo WOB đưa tin, một người bà đã làm một chuyện không thể tưởng tượng với đứa cháu 2 tuổi của mình. Cụ thể, một người bà đã ném cháu gái 2 tuổi của mình ra khỏi tầng 6 của căn hộ. 

Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại quận Malad East của Mumbai, Ấn Độ vào ngày 29/9 vừa qua. Jiya Ansari, 2 tuổi, được tìm thấy chảy rất máu khi nằm trên mặt đất dưới chung cư. Ngay sau đó, Jiya đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng trên đường đi em đã qua đời.

Ốm và khóc không ngừng, bé gái 2 tuổi bị bà nội quẳng xuống đất từ cửa sổ tầng 6 - Ảnh 1.

Các điều tra viên cảnh sát nói rằng họ nhận thấy cửa trước và cửa sổ nhà bếp, nơi mà Jiya rơi xuống đều đóng kín. Họ nghi ngờ rằng hành động này không phải do người ngoài mà là do ai đó trong gia đình.

Các cuộc điều tra tiếp theo cho thấy bà của Jiya không thích cháu gái ngay từ khi đứa trẻ ra đời và thường cảm thấy không thoải mái trong suốt quá trình chung sống. Bà thậm chí còn xung đột với con trai và con dâu về vấn đề này vào 2 ngày trước rồi bỏ đi trong cơn tức giận.

Ốm và khóc không ngừng, bé gái 2 tuổi bị bà nội quẳng xuống đất từ cửa sổ tầng 6 - Ảnh 2.

Tối thứ Sáu, Jiya bị ốm và khóc không ngừng khiến cả nhà thức đến 3 giờ sáng. Điều này khiến bà em vô cùng khó chịu và tức giận. Ngay sau đó người này đã bế bé Jiya rời giường và ném em ra khỏi cửa sổ nhà bếp, sau đó đóng cửa sổ lại rồi trở lại vào trong ngủ tiếp

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và làm rõ.

(Theo WOB)

Chia sẻ