Chấp nhận điều tiếng để làm lại, mẹ đơn thân vẫn khẳng định: "Người tái sinh tôi lần nữa chính là chồng cũ"

Kẹo,
Chia sẻ

'Khi chạm đến tận cùng của sự bất hạnh, khi xung quanh chỉ toàn là ngõ cụt, tự khắc bạn sẽ tự tìm được hướng nào có ánh sáng để thoát ra", người phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân tự nhận mình "quá lãi".

Ly hôn là một dấu mốc chính thức bắt đầu một hành trang mới, một hành trang được vun đắp từ vụn vỡ, đau khổ sau những cố gắng cứu vãn một cuộc hôn nhân đã hết hạn sử dụng. Dù chia tay vì bất cứ lý do gì, nhưng người phụ nữ sau ly hôn lại tất bật hơn với thêm 1 trọng trách mới: kiêm luôn cả việc làm cha.

Ở thời điểm tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ này làm cho người phụ nữ phải gồng gắng hơn bao giờ hết. Bởi trước mắt họ là nụ cười của những đứa trẻ, tương lai của các con thơ. Đã từng trải qua một thời gian khổ đau như thế, từ vạch xuất phát số 0 người mẹ đơn thân này đã có được ngày "đơm hoa kết trái".

Trần Lan Anh – 32 tuổi - với ngoại hình trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của cô là mẹ đơn thân của hai đứa con. Những trầm luân cuộc sống, những nhọc nhằn thời gian vẫn không làm hằn nhiều nếp nhăn trên gương mặt người phụ nữ ấy. Bởi càng sóng gió bão táp, cô càng phải trụ vững giữa cuộc đời.

Chấp nhận điều tiếng để làm lại, mẹ đơn thân vẫn khẳng định: Người tái sinh tôi lần nữa chính là chồng cũ - Ảnh 1.

Mẹ đơn thân Trần Lan Anh

Cái Tết đau đớn với kết cục của một cuộc hôn nhân không tưởng

Ngày ấy, thời còn mơ mộng với những chuyện tình lãng mạn như trên phim, Lan Anh đã có mối tình đầu sâu đậm với một anh chàng đẹp trai, ga lăng. Mặc dù bị gia đình phản đối nhưng cặp đôi vẫn đến với nhau sau 5 năm tìm hiểu. Cuộc sống ban đầu đúng như những gì cô mong ước, lúc ấy Lan Anh mới thấy quyết định của mình đã không sai.

Một cô tiểu thư từ khi sinh ra đã được bao bọc trong vòng tay bố mẹ giờ lại coi chồng như lẽ sống, như định mệnh cuộc đời. Nhưng rồi, mọi thứ giữa đời thực không hề đẹp đẽ như truyện ngôn tình. Anh chồng lắm tài lại nhiều tật của Lan Anh càng ngày càng làm cô mệt mỏi. Những trận cãi vã bắt đầu xảy ra liên tục, tình cảm của cả hai ngày càng rạn nứt, có những chuyện họ không tìm được tiếng nói chung.

Chấp nhận điều tiếng để làm lại, mẹ đơn thân vẫn khẳng định: Người tái sinh tôi lần nữa chính là chồng cũ - Ảnh 2.

Lan Anh đã từng có một thời gian sống trong địa ngục bởi đổ vỡ hôn nhân

Sau một chuỗi những xin lỗi và tha thứ, Lan Anh quyết định kết thúc cuộc hôn nhân bế tắc của mình vào tháng cuối cùng của năm 2014. Cô nhớ lại: "Đó là cái Tết đáng nhớ nhất với mình. Mình dắt tay con trai 5 tuổi và con gái 1 tuổi về nhà bố mẹ đẻ. Vợ chồng mình chính thức ly thân. Tài sản lớn nhất lúc bấy giờ có lẽ là hai đứa con.

27 tuổi, trắng tay giữa cuộc đời, mình gần như tuyệt vọng và mất phương hướng. Do từ trước giờ sống quá phụ thuộc vào bố mẹ, vào tình yêu của chồng mà mình suy sụp hoàn toàn. Con lại quá nhỏ, mình chẳng biết làm gì để thoát khỏi cái tình cảnh trước mắt.

Nhưng điều đáng sợ nhất có lẽ là miệng thiên hạ. Họ dò xét, để ý mình từng bước đi, họ nói nhà mình vô phúc. Nhưng may mắn hơn cả vì mình còn gia đình, còn bố mẹ sẵn sàng dang tay đón nhận mà không một lời oán trách. Lúc ấy mẹ mình còn khuyên hãy cho chồng một cơ hội, còn duyên thì ở lại mà hết duyên cũng không dằn vặt nhau".

Chấp nhận điều tiếng để làm lại, mẹ đơn thân vẫn khẳng định: Người tái sinh tôi lần nữa chính là chồng cũ - Ảnh 3.

Con chính là động lực sống của bà mẹ đơn thân này

Bấy giờ, sự đau khổ cùng cực của một cô gái vốn được bao bọc nâng niu càng nhân lên gấp bội. Cô chẳng thể làm gì ngoài việc nằm khóc và gặm nhấm kí ức. Nhìn con trai vô tư cười đùa nô nghịch, nhìn con gái khát sữa khóc đòi mẹ mà Lan Anh bừng tỉnh. Tiếng cười của hai đứa trẻ chính là động lực sống của cô lúc này. Cô phải sống tốt, nhất định phải sống thật tốt.

Một cái Tết u ám và đáng nhớ nhất trong cuộc đời Lan Anh trôi qua chậm chạp. Chưa bao giờ cô sợ ngày Tết như thế, cũng chưa khi nào cô sợ đối diện với mỗi câu hỏi, sự quan tâm quá nhiều từ tất cả mọi người. Cô vừa nhớ chồng, vừa nuối tiếc quá khứ, vừa tủi hổ hiện tại.

Chấp nhận mang tiếng xấu để thay đổi cuộc đời

Chẳng còn gì trong tay, Lan Anh vẫn quyết tâm không dựa dẫm vào bố mẹ. Cô đăng kí đi tu nghiệp sinh Nhật Bản trong 3 năm. Đó là con đường duy nhất mà Lan Anh có thể lựa chọn thời điểm ấy. Nhìn hai đứa con thơ dại mà người mẹ như cô càng đau đớn. Chính thời điểm quyết định đi nước ngoài là lúc Lan Anh phải đối mặt với nhiều điều tiếng nhất, kể cả những người mà cô từng tin tưởng, yêu thương cũng hiểu sai về Lan Anh.

Cô chia sẻ: "Họ nói mình ích kỉ, rằng đi nước ngoài để sướng cái thân, con cái để cho bà ngoại. Họ chửi mình là không biết thương bố mẹ, chẳng được tích sự gì, giờ có 2 đứa con rồi còn vô trách nhiệm… Họ nói nhiều đến mức mẹ mình cũng phải chạnh lòng. Nhưng mình mặc kệ tất cả. Thiên hạ không sống trong hoàn cảnh của mình, họ không thể hiểu điều gì là phù hợp nhất với mình, họ cũng không thể cho con mình cơm no áo ấm. Và thế là mình quyết định rời Việt Nam vào tháng đầu năm 2015".

47463232_809102449440309_9186911226255376384_n
47463232_809102449440309_9186911226255376384_n
47491945_809198429430711_3215858798694498304_n
47491945_809198429430711_3215858798694498304_n

Ai có thể tin nổi người phụ nữ 2 con này đã trải qua bao nghiệt ngã của cuộc sống

Thời gian đầu đối với mình kinh khủng lắm, nhớ con, nhớ gia đình, lạ nước lạ cái. Cuộc sống ở nước ngoài của một người lao động như mình không hề dễ dàng chút nào. Mình không nghĩ đến bất cứ một vấn đề nào khác ngoài việc phải kiếm thật nhiều tiền cho các con.

Mỗi lần nhìn thấy 2 đứa trẻ qua màn hình điện thoại là một lần tim mình đau nhói. Chỉ có ai từng làm mẹ mới hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ khi phải xa con mình dứt ruột đẻ ra.

Rồi 1 năm đầu cũng trôi qua, mình quen hơn với môi trường, có những người bạn mới. Mọi sự may mắn đến với mình có lẽ vào năm thứ 2 mình ở Nhật".

Công cuộc xây dựng sự nghiệp của người đàn bà bản lĩnh

Ban đầu, Lan Anh gửi vài vật phẩm làm quà cho gia đình nhưng không ngờ mọi người rất yêu thích và quan tâm. Cô tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm được người Việt ưa chuộng và ấp ủ ngay dự định khi về nước. Vừa đi làm chính lại vừa làm thêm, càng kiếm được nhiều tiền Lan Anh càng say sưa, vơi hẳn nỗi nhớ con dằn vặt từng đêm. Cô bòn nhặt, tích lũy từng đồng chỉ chờ ngày trở về với các con.

Với thân hình nhỏ bé lại làm việc giữa cường độ gấp bao lần sức lực, có những khi Lan Anh phải nhập viện vì kiệt sức, vì đau dạ dày do ăn uống không điều độ, nhưng cô mặc kệ. Ngày về trước mắt cô đã không còn xa nữa.

33806424_657084164642139_1073312773946998784_n
33806424_657084164642139_1073312773946998784_n
48921943_820945231589364_5968362253320192000_n
48921943_820945231589364_5968362253320192000_n
44110912_777163762634178_4702952372660338688_n
44110912_777163762634178_4702952372660338688_n

Lan Anh đã bắt đầu sự nghiệp từ con số 0

Lan Anh về nước sớm hơn dự định. Với một số vốn khá trong tay cùng những mối quan hệ thân thiết, cô thực hiện ngay kế hoạch kinh doanh ấp ủ từ những ngày bên Nhật. Mặc dù chỉ bán online nhưng doanh thu mỗi tháng Lan Anh nhận về ngoài sức tưởng tượng. Cô trưởng thành hơn nhiều so với ngày rời Việt Nam. Gặp lại chồng cũ cô cũng không còn cảm thấy đau lòng hay hận thù, tất cả cũng là vì trách nhiệm với các con.

Lan Anh tâm sự: "Mình cảm thấy thật sự may mắn vì dù chồng cũ không còn tình cảm với mình nhưng anh ấy vẫn yêu các con, không bao giờ quên chúng từ khi bọn mình chia tay. Mình thật sự cảm ơn chồng cũ vì điều đó. Cho đến giờ, trong tiềm thức của 2 đứa trẻ, hình tượng bố nó vẫn đẹp đẽ như ngày nào".

Quá trình đảm nhận chức vụ như ngày hôm nay cũng là cả một hành trình nỗ lực của Lan Anh. Sau một thời gian bán hàng, cô nhận ra tại sao mình cứ mãi đi làm giàu cho người khác mà không xây dựng thương hiệu riêng của mình. Và thế là cô lên kế hoạch thành lập một công ty với những sản phẩm riêng.

45017836_785033538513867_5995997047860232192_n
45017836_785033538513867_5995997047860232192_n
45085802_786210681729486_4508480707378544640_n
45085802_786210681729486_4508480707378544640_n

Cuộc đời đã mỉm cười với bà mẹ đơn thân bản lĩnh

Ban đầu bỡ ngỡ lại bí vốn, Lan Anh tận dụng mọi mối quan hệ, huy động các cổ đông, có những người cô phải dùng cả câu chuyện của mình để thuyết phục họ. Đã không biết bao lần Lan Anh phải ngậm ngùi nghe lời từ chối và cũng không ít những người phải rơi nước mắt vì câu chuyện cuộc đời cô. Nhưng rồi, sau mọi nỗ lực, Lan Anh đã thực sự thành công. Mặc dù công ty mới chính thức đi vào hoạt động được vài tháng nhưng bước đầu rất thuận lợi.

Nhìn lại những gì mình đã trải qua, người mẹ đơn thân bình thản mỉm cười: "Cho đến giờ mình không muốn trách ai cả, thậm chí, người khiến mình trưởng thành và mang ơn nhiều nhất có lẽ là chồng cũ. Khi chạm đến tận cùng của sự bất hạnh, khi xung quanh chỉ toàn là ngõ cụt, tự khắc bạn sẽ tự tìm được hướng nào có ánh sáng để thoát ra.

Mình cảm thấy nếu ngày ấy bản thân không quá khờ dại, không nghĩ chồng lấy được rồi chắc chắn sẽ là của mình, không sống như một cây tầm gửi thì có lẽ mọi chuyện đã không đáng tiếc đến vậy. Nhưng có nuối tiếc thế nào thì quá khứ cũng vẫn là những ngày đã đi qua, cần phải sống cho hiện tại và hướng đến tương lai phía trước".

Khi sự nghiệp đã ổn định, bà mẹ 32 tuổi vẫn không có ý định tìm cho mình hạnh phúc riêng. Một phần vì mất niềm tin vào cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, một phần vì cô sợ sẽ không đủ thời gian chăm lo cho các con nếu nghĩ đến tình cảm của riêng mình. Lan Anh khẳng định: "Lâu lắm rồi cuộc sống không có đàn ông của mình vẫn tốt mà, hạnh phúc của mình là do mình tự nắm lấy, sao phải chờ đợi hay phụ thuộc vào một người đàn ông?".

Chia sẻ