Chàng Việt kiều kể chuyện vá quần phụ nữ, "bóc mẽ" đàn ông Việt đã vụng còn lười

Phong Linh,
Chia sẻ

"Chị em ơi, hãy tránh xa những thằng mở miệng ra toàn nói chuyện quốc gia đại sự nhưng không nối nổi cái cầu chì hay thông được cái cống nghẹt. Và nếu đã lỡ lấy rồi... chị em cứ làm đẹp ra đường, bỏ cho nó chết đói với cái nhà đầy rác đi..."

Anh chàng đẹp trai như tài tử kể chuyện vá quần phụ nữ

Mới đây, trên trang cá nhân đầy cảm hứng của một nam Facebooker, bức ảnh chụp chiếc quần áo dài bị rách được chính tay anh khâu vá cũng như những chia sẻ vừa hài hước, vừa thâm thúy về câu chuyện đàn ông làm việc nhà đã truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là các chị em.

Anh bắt đầu kể câu chuyện thú vị của mình, cái lý do mình bị "đưa đẩy" đến việc lọ mọ ngồi vá lại chiếc quần lụa ấy như thế này: "Khi đàn ông vá quần (Mà lại là quần...đàn bà)
Một cái áo dài cưới cho mướn có 160 mà đem qua tiệm giặt ủi kế bên, hỏi giá hấp, họ biểu 60. Thôi khỏi đi. Làm vậy rồi bốc cái gì mà ăn?

Xách về, bỏ ra cỡ nửa tiếng giặt tay và ủi. Ba cái ren riếc voan viếc lụa liếc này, vèo một cái là khô. Giặt tới cái quần, phát hiện người vừa trả đã làm tét một đường. Thôi chết, sáng mai lại có khách khác mướn đúng cái này. Sao giờ ta? Chạy qua tiệm giặt ủi (kiêm sửa quần áo) mượn cây kim và xin cọng chỉ. Cô chủ cho luôn.

Bỏ thêm năm phút vá, bộ áo dài thơm phức thẳng thớm đã được treo sẵn đó, chờ khoác lên người một cô dâu xinh đẹp về nhà chồng
".

làm việc nhà
Status bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ và ngộ nghĩnh: người đàn ông tự tay vá lại chiếc quần phụ nữ, nhưng đằng sau đó là những bài học đáng suy ngẫm.

Như đoán trước được phản ứng của bạn đọc (và cả sự lan truyền nhanh chóng câu chuyện của mình đến những người xa lạ), anh tiếp lời, vừa bông đùa, vừa thấm thía thế này: "Đọc tới đây, sẽ có nhiều anh (nhất là những người sống trong nước) trề môi nhíu mày "Ui, cái thằng đàn ông mà đi làm việc đàn bà".

Nè mấy anh, để tui kể cho nghe. Trong nhà tui, những thứ mấy anh cho là việc-đàn-bà ấy, toàn được làm bởi đàn ông. Chú tui đi làm hãng về sớm, những buổi chiều thường nhảy vô máy may ngồi đạp phụ thím. Muốn cắt lai cái quần hay sửa cái áo, chú tự làm. Và những việc lau nhà, giặt đồ, đổ rác hay thậm chí nấu ăn, rửa chén, chăm con, phần lớn là việc của mấy chú. Không riêng gì gia đình tui. Ở xứ này, đàn ông Mỹ hay đàn ông Mỹ gốc gì đó, phần lớn đều vậy.

Cái lối áp đặt việc-đàn-ông, việc-đàn-bà được bơm vào đầu vào máu các anh từ ngàn đời nay, từ một trong những tư duy kém văn minh nhất của con người: trọng nam khinh nữ. Phụ nữ, dù ở đâu, cũng đều thiệt thòi hơn chúng ta rất nhiều rồi. Tất cả những việc chúng ta làm, họ đều có thể. Nhưng có một việc chúng ta dù muốn cũng không thể làm được như họ: mang nặng đẻ đau cho chúng ta những đứa con. Vậy, ai cho chúng ta cái quyền bắt họ phục dịch mình?
".

làm việc nhà
Chủ nhân của status gây "bão" là một người đàn ông điển trai.

Lên án những người đàn ông cho rằng làm việc nhà là chuyện của phụ nữ, Facebooker này cũng đưa ra quan điểm về đàn ông ngoan và giỏi, dựa trên những trải nghiệm của mình: "Có cô nhà văn gì đó kêu đại ý rằng "đàn ông mà về nhà chỉ biết nằm ườn ra đó ăn rồi ôm tivi chẳng khác gì con lợn". Mấy anh nghe vậy, lồng lộn lên chửi cổ như hát hay. Tui lại thấy cổ đúng đó chứ.

Còn cái này nữa. Đàn ông bên này ngoan và giỏi hơn các anh. Ngoan vì đi làm xong về nhà, không la cà quán nhậu dzô dzô hay bia ôm bia ấp. Giỏi vì anh nào cũng có một tủ đồ nghề để nhà hư gì hay cần thêm bớt gì, tự lôi ra mà sửa. Nói thiệt, tui đây, khi sống trong nước, dù chẳng bù khú nhậu nhẹt nhưng cần đóng cây đinh treo tranh cũng bốc điện thoại lên. Qua đây thì khác. Ráp cái bàn cái tủ như chơi.

Nói dông nói dài cũng chỉ để rút ra rằng một người đàn ông sẽ rất-đàn-ông nếu biết cần kiệm, nếu biết kề vai dang tay đỡ đần vợ mình, dù việc nặng hay nhẹ. Đó mới là một người-đàn-ông-văn-minh. Và, giá trị của một thằng đàn ông được đo bằng sự thương mến và nể trọng của người thân dành cho chứ không phải số lần lên giường với những người phụ nữ đã đi qua đời mình rồi huênh hoang trên bàn nhậu (hoặc hồi ký)
".

làm việc nhà
"Giá trị của một thằng đàn ông được đo bằng sự thương mến và nể trọng của người thân dành chochứ không phải số lần lên giường với những người phụ nữ đã đi qua đời mình".

Anh cũng khuyên: "Chị em hời, hãy tránh xa những thằng mở miệng ra toàn nói chuyện quốc gia đại sự nhưng không nối nổi cái cầu chì hay thông được cái cống nghẹt. Và nếu đã lỡ lấy rồi thì cứ mặc nó ôm tivi hay iPad bàn chuyện quốc gia, chị em cứ làm đẹp lên ra đường đi chơi cho tui, bỏ cho nó chết đói với cái nhà đầy rác đi.

Đừng tin và sống theo mấy câu "phụ nữ Việt đảm đang, hi sinh, chịu đựng..." gì gì đó. Bọn nó khen để lợi dụng chị em đấy.

Đọc xong cái này, rủ đám bạn về nhà nhậu tưng bừng khói lửa, mở nhạc tung toé thanh niên hoà ca, xé áo xé quần nhảy nhót cuồng loạn cho tui. Ngày mai, thằng chồng hổng chịu vá, bắt nó mua đồ mới
".

làm việc nhà
Không chỉ status, chủ nhân của những lời rất thấm thía trên cũng khiến nhiều chị em "mê mệt".

Với những quan điểm hiện đại, thú vị và "trúng phóc" tâm lý chị em như vậy, status đầy cảm hứng này đã khiến nhiều phụ nữ rung động, thích thú. Chia sẻ bài viết đó, nick Thanh Huyen Tran thích thú bình luận: "Việc nhà nó tên là việc nhà nha, làm gì có việc gì tên là việc đàn ông với việc đàn bà". Nick Nguyễn Hà My cũng cho rằng: "Cái lối áp đặt Việc Đàn Ông - Việc Đàn Bà (trọng nam khinh nữ) được bơm vào đầu vào máu các anh từ ngàn đời nay từ một trong những tư duy kém văn minh nhất của con người. Tôi nghĩ bài này ai cũng nên đọc, trai hay gái đã có chồng đã có vợ, chưa chồng chưa vợ thì cũng nên đọc".

Còn với Facebooker Châu Ngọc và nhiều phụ nữ khác, độ... đẹp trai của người viết status lại càng khiến câu chuyện anh viết thuyết phục hơn. Người này bình luận: "Anh ấy vừa đẹp trai, lại vừa hiểu biết. Người đàn ông manly nhất là người khoác lên thân hình rắn rỏi của mình một chiếc tạp dề hoa, và vụng về rửa bát. Làm được điều ấy, thì chẳng có việc gì là anh ấy không làm được cho người phụ nữ của mình cả!".

Không hào hứng tung hô hay phấn khích như nhiều phụ nữ, nhưng với Facebooker Minh Thiên Đỗ, một người đàn ông cũng sống ở nước ngoài xác nhận: "Cái này đúng nè. Hồi bên Việt Nam, (mình) không có biết làm gì hết. Qua bên này xong là phải tự làm, vì nếu mướn người sẽ mắc lắm. Ngoại trừ khi đụng đến những việc chuyên môn như máy lạnh hay tủ lạnh thôi, chứ đa số đều phải tự làm, tự học hỏi. Còn ông nào qua bên này mà cứ nằm ườn như heo, thì vợ nó cũng bỏ sớm... Đừng nghĩ, đàn ông là cái rốn của vũ trụ!".

Là đàn bà, đừng cam chịu làm việc nhà một mình

Chủ nhân của status và quan điểm thú vị, truyền cảm hứng trên, anh Hồng Hải (Chris Lê) là một người thường viết những câu chuyện nho nhỏ nhưng đọng lại suy ngẫm trên trang cá nhân của mình. Câu chuyện vá quần phụ nữ chỉ là một trong những chuyện nhỏ thường ngày anh trải qua và kể lại, như một cách chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của mình đến cư dân mạng.

làm việc nhà
Anh Chris Lê đã có gia đình, hiện sinh sống và làm việc ở cả Việt Nam và Mỹ.

Chirs Lê tiết lộ, anh là một thạc sĩ mỹ thuật, học ở Anh nhưng sống và làm việc ở cả Việt Nam lẫn Mỹ. Anh đã có gia đình và một em bé. Ở Việt Nam, anh có công ty nhập khẩu dụng cụ y khoa; còn ở Mỹ, anh có một showroom mỹ thuật, trong đó, công việc chính của anh là thiết kế áo cưới, hoa tươi, bán tranh sơn dầu và đồ thủ công do chính tay anh làm. Còn vợ anh là một dược sĩ, cũng học và sinh sống ở nước ngoài.

làm việc nhà
Ở Mỹ, anh là chủ một showroom mỹ thuật.

Anh cho biết, với bản thân anh và gia đình anh, việc đàn ông làm việc nhà là việc không có gì đáng ngạc nhiên, như thói thường của nhiều gia đình Việt sống và tư duy theo lối cũ. "Tôi học ở nước ngoài và đi nước ngoài nhiều nên thấy chuyện đàn ông làm việc nhà, dù họ là người giàu có, cũng hết sức bình thường".

Bàn về khái niệm đàn ông "ngoan" và "giỏi", Chris Lê nhấn mạnh: "đàn ông yêu thương phụ nữ thực lòng và trân quý họ đều ngoan và giỏi như vậy. Yêu thương là điều kiện tiên quyết. Ngoài ra còn bởi nếp suy nghĩ qua sự giáo dục từ bé nữa. Có một ví dụ nhỏ thôi, như khi tôi thấy cô giúp việc của tôi làm việc nặng, tôi xông vào giúp ngay. Vì cho dù làm công việc gì, cô ấy vẫn là phụ nữ".

làm việc nhà
Học tập và sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, cộng thêm nền tảng giáo dục gia đình, Chris Lê có những quan điểm rất hiện đại và sâu sắc.

Với anh, sự tự giáo dục và được thừa hưởng giáo dục từ gia đình đã đem lại những tư tưởng hiện đại, trân trọng phụ nữ. Anh cho rằng, giáo dục con trẻ là việc cực kỳ quan trọng, vì phải có một nền tảng tốt về được giáo dục, người ta mới biết cách tự giáo dục tốt hơn. Còn để lý giải việc nhiều đàn ông Việt đối xử tệ với phụ nữ : coi rẻ, đánh đập, thoải mái ngoại tình, không làm việc nhà, ngoài việc bị ám thị tư tưởng coi thường phụ nữ, những yếu tố như nền tảng giáo dục, lề lối xã hội, pháp luật không nghiêm và bản tính mỗi người cũng khiến đó là một vấn đề còn tồn tại đến thời nay.

làm việc nhà
Phụ nữ không nên cam chịu làm việc nhà một mình.

Bày tỏ quan điểm về "trào lưu" phụ nữ thời nay, hễ thấy anh nào tình cảm, yêu thương vợ, chia sẻ lời nói hay hành động nào ngọt ngào là liền ầm ĩ "soái ca" với " chồng nhà người ta", còn tag Facebook chồng mình vào để họ xem, như một cách "nêu gương", Chris Lê cho rằng:"Không so sánh vậy được. Mỗi một mối quan hệ mỗi khác và không ai giống ai trong cách hành xử hoặc thể hiện tình cảm, dù họ có cùng sống trong một môi trường. Tag chồng mình vào mấy cái đó là làm bẽ mặt chồng đấy. Nhưng phần nào, nó cũng thể hiện nỗi thèm khát có một ông chồng hiểu biết của đàn bà. Và ước muốn đó vô tội".

Facebooker điển trai như tài tử này cho rằng, khi bị dính vào một ông chồng kiểu cũ, phụ nữ "đừng nên cam chịu, phải thấy được giá trị của mình và sử dụng nó. Còn sử dụng thế nào thì tùy vào tư duy, bản tính cũng như sự khôn khéo của họ".

Chia sẻ