Chàng trai tên "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt

Phan Chí Hiếu,
Chia sẻ

Sau khi nghe thông tin về tình trạng máu dự trữ tại các kho máu đã dần cạn kiện do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp từ Vũ Hán, chàng trai trẻ Phạm Vũ Hán đã nhanh chóng đến viện hiếu máu trong sự bất ngờ của nhiều người chỉ vì cái tên "lạ" của mình.

Cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu lại xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Nguyên nhân bởi kỳ nghỉ kéo dài, thời tiết khắc nghiệt, máu là chế phẩm sinh học tuy được dự trữ nhưng có hạn sử dụng rất ngắn, trong khi người bệnh vẫn cần truyền máu trong cả Tết.

Năm nay có thêm một nguyên nhân nữa và cũng là mối lo mới – dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đang diễn biến hết sức phức tạp; kéo theo hệ lụy là tình trạng thiếu máu cho điều trị càng trầm trọng hơn.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 1.

Hàng trăm người đã có mặt tại bệnh viện để tiến hành hiến máu nhân đạo

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 2.

Đang trong thời gian dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, nên các tình nguyện viên đều phải tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra gắt gao tình trạng sức khỏe trước khi tiến hành lấy máu.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 3.

Hàng trăm túi máu đã được lấy và chuẩn bị bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 5.

Tại Viện Huyết học - Truyền máu TW, Dự trù máu từ các bệnh viện mỗi ngày lên tới 1.500 đơn vị; trong khi Viện chỉ tiếp nhận được 226 đơn vị máu trong 10 ngày (từ 29 Tết đến mùng 8 Tết).

Khối hồng cầu, khối tiểu cầu là các chế phẩm bị thiếu hụt trầm trọng nhất hiện nay và dự báo tình trạng có thể kéo dài nhiều tuần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp máu cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố – khu vực Viện đảm nhiệm cung cấp máu.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 6.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 7.

Những người tham gia đa phần đều là các bạn trẻ, học sinh, hoặc nhân viên công chức

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 8.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 9.

Cùng với đó tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh… cũng rơi vào tình trạng tương tự. Thực trạng trên đã khiến cho những người bệnh rơi vào tình trạng khan hiếm máu, nhiều người phải cấp cứu nhiều lần trong vài tuần chỉ vì không có đủ lượng máu mới bổ sung vào cơ thể.

Chính vì thực trạng đó, những báo hiệu nguy cấp ảnh hưởng đến an toàn của những kho máu quốc gia đã được phát đi khắp nơi và nhận lại sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ ở nhiều tỉnh thành trong và ngoài Hà Nội.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 10.

Tranh thủ chụp một bức ảnh kỷ niệm ngày làm một việc tốt nào đó cũng không là vấn đề gì.

Các túi máu sau khi qua nhiều khâu kiểm tra đã tiến hành được sử dụng, cung cấp máu cho các bệnh nhân.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 12.

Cùng với đó, việc chuẩn bị đảm bảo an toàn không lây nhiễm bệnh cũng được đề cao, những bệnh nhân trước khi khám được đo nhiệt độ, khám sát nghiệm, cùng với đó nước rửa tay khô, khẩu trang được phát, sử dụng miễn phí cho cả người đến hiến và nhân viên y tế.

Là nhóm bạn sinh viên Học viện Tài chính tham ra trong công tác vận động hiến máu, ngay từ đầu giờ chiều Bùi Thị Trâm cùng 2 người bạn khác đã đến để chuẩn bị được hiến máu. Trâm cho biết: "Bản thân em là thành viên hội vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội nên em định để dành lượt hiến máu đến lễ hội Xuân Hồng. Tuy nhiên trong khi lượng máu đang trở nên nguy cấp do ảnh hưởng từ dịch viêm phổi cấp nên em đã quyết định hiến máu.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 13.

Nhóm các bạn sinh viên trường Học viện Tài Chính.

Trở thành "tâm điểm" của mọi sự chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay tại Viện Huyết học Truyền máu TW mà nhiều người khi nghe đến tên bạn trẻ này đều giật mình. Đó là sự xuất hiện của bạn Phạm Vũ Hán (sinh viên năm 1 Đại học Y Hà Nội), một chàng trai với cái tên bắt nguồn từ thành phố bắt nguồn từ đại dịch đang khiến cá thế giới gồng mình phòng chống.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 14.

Phạm Vũ Hán chàng trai gây rất nhiều sự bất ngờ xen lẫn tò mò trong buổi hiến máu vừa rồi. Lúc đọc tên của cậu không ít người đã bật cười vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này.

Vũ Hán chia sẻ cái tên đặc biệt này được ông em đặt, trong khi bố và các chủ em đều được đặt tên theo các cường quốc thế giới là Mỹ, Pháp thì em lại được đặt tên theo một thành phố của Trung Quốc. Bản thân em cũng chưa bao giờ hỏi về lý do em được đặt tên như vậy. Nhưng đến này hôm nay em cảm thấy nó rất "đặc biệt".

Vũ Hán ngày hôm nay đi cũng cô bạn gái Mai Hương đều là sinh viên trường y đến hiến máu, cả hai đều mong rằng mọi người hay cùng nhau "vén" bức màn u tối về dịch bệnh viêm phổi cấp để cùng nhau hiến máu cứu chữa những người bệnh cần máu và phục vụ cho cấp cứu.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 15.

Không chỉ có những người có cái tên đặc biệt mà trong số hàng ngàn đến hiến máu không ít trong số đó là người của công chúng, bác sĩ trẻ của đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Là người đi hiếm máu 4 lần, bác sĩ Phạm Văn Minh (làm việc tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) chia sẻ: "Hôm nay mình có biết về tình hình dịch viêm phổi cấp, tuy nhiên sau khi xem khuyến cáo của Bộ Y tế mình tự tin đến nơi đông người vì biết cách phòng tránh. Biết thông tin hiện đang khan hiếm máu điều trị mình đã đến hiến máu ngay sau giờ làm. Cùng với tổ bác sĩ của mình, trong ngày mai cũng sẽ cùng nhau đi hiến máu để giải quyết tình trạng khan hiếm máu."

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 16.

Bác sĩ Phạm Văn Minh (bên trái) đang làm việc tại Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam cũng đã tham gia rất nhiệt tình.

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 17.

Theo chia sẻ từ Viện Huyết học -Truyền máu TW sau 1 ngày tiếp nhận hiến máu đã có khoảng hơn 1.400 đơn vị máu được tiếp nhận. Những giọt máu ngay sau khi hiến sẽ được điều chế thành các chế phẩm máu phục vụ người bệnh. Dự kiến trong những ngày tới các "kho máu" vẫn đang trong thời kỳ thiếu hụt, ngày càng cần sự góp sức chung tay cùng cộng đồng.

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại:

https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

#LaChanVirusCorona #VirusCorona #Lotus #VCCorp

Chàng trai "Vũ Hán" đến bệnh viện tại Hà Nội tự nguyện hiến máu khiến nhiều người giật mình thảng thốt - Ảnh 19.


Chia sẻ