Chàng trai tỉnh lẻ bị cô gái Hà Nội "đá" sau đêm Valentine chỉ vì món quà "lãng xẹt"

Minh Anh,
Chia sẻ

Câu chuyện về chàng trai sinh viên tỉnh lẻ đem lòng yêu một cô gái Hà Nội, bị chia tay sau đêm Valentine chỉ vì món quà không đúng ý bạn gái đang trở thành tâm điểm gây sự chú ý trên mạng xã hội.

Câu chuyện xảy ra với chàng trai "bất hạnh" trong đêm Valentine sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó là một chàng trai vô tâm, bỏ mặc người yêu một mình cô đơn trong ngày lễ Tình nhân. Mặc dù, chàng trai đã rất chu đáo chuẩn bị sẵn chocolate và vé xem phim, cứ nghĩ rằng mình sẽ có 1 ngày Valentine thật hạnh phúc bên người thương... Thế nhưng cái kết của câu chuyện tình này thật cay đắng khi cô bạn gái của chàng trai này lại không thích món quà bạn trai tặng và phũ phàng nói lời chia tay.

Theo nội dung tin nhắn chàng trai tâm sự với một người bạn, chàng trai không hề biết rằng người yêu của mình thích son và không thích chocolate. Trước Valentine mấy hôm, cô nàng đã “ủ mưu thả thính” trước mấy status và share các bài viết về son nhưng chàng trai chưa đủ tinh tế để nhận ra ngụ ý của bạn gái.

Và kết quả là sau khi đi chơi Valentine về, cô gái đã nói lời chia tay khiến chàng trai vô cùng đau khổ.

Chàng trai bị cô gái chia tay sau đêm Valentine chỉ vì món quà
Câu chuyện chàng trai bị cô gái chia tay trong đêm Valentine gây bão mạng.

Chàng trai kể: “Hôm nay tặng chocolate cho nó xong đi xem phim, lúc về thấy nó up status bảo là tặng chocolate Valentine vô vị, thà tặng son còn hơn”.

Không những “bĩu môi” vì món quà Valentine của người yêu, cô gái còn chê chàng trai đi xe số khiến cô phải xấu hổ với bạn bè và bị mưa bắn nước vào người mỗi khi trời mưa gió.

“Nó bảo tao là mang LX ở NB lên đi, nó không thích xe số, người yêu bạn nó toàn đi xe ga thôi. Đi xe tao không có cốp với mưa bị bắn”, chàng trai đau khổ tâm sự và cảm thấy thất vọng vì người bạn gái mà mình luôn dành những tình cảm yêu thương chân thành.

Chàng trai buồn bã chia sẻ: “Chán lắm rồi! Nó không coi tình cảm của tao ra gì hay sao ấy”.

Chàng trai tỉnh lẻ bị cô gái Hà Nội

Chàng trai bị cô gái chia tay sau đêm Valentine chỉ vì món quà


Chàng trai bị cô gái chia tay sau đêm Valentine chỉ vì món quà


Chàng trai bị cô gái chia tay sau đêm Valentine chỉ vì món quà
Chàng trai đau khổ khi bị bạn gái chia tay vì chê món quà Valentine "lãng xẹt".

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện của chàng trai đã gây bão trên mạng xã hội facebook, thu hút hàng ngàn lượt like và chia sẻ.

Đa số các bạn trẻ đều tỏ ra cảm thông và chia sẻ với nỗi đau khổ khi bị bạn gái chia tay của chàng trai, cùng với đó là những lời trách móc cô gái sống thực dụng.

“Vật chất cũng quan trọng, không tiền cạp đất mà ăn nhưng coi trọng vật chất trước mắt như thế thì nghỉ luôn đi, yêu đương làm gì”, Thắng Việt bức xúc nói.

Cùng quan điểm, Si Ngọc động viên chàng trai đừng buồn vì một người bạc tình như cô gái mà hãy vui mừng vì đã “né hạ được quả nợ”: “Bỏ đi bạn à!. Em ấy thích ga thì để em ấy tự mua ga mà chạy. Nhạt quá!... Mình chỉ mong có người yêu để ôm thôi mà còn không có. Cô gái không xem tình cảm ra gì thật rồi”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến tỏ ra trách móc chàng trai không tinh tế, yêu mà không biết người yêu thích gì.

“Yêu mà không biết người yêu thích cái gì, người yêu cần gì! Son thì tặng thỏi 250-300k cũng bằng hộp socola. Giá trị như nhau nhưng socola ăn là hết, son dùng được lâu hơn... Nói chung bạn gái này cũng hơi dở khi không “nổ” thẳng thứ mình thích cho người yêu biết”, Phạm Thanh Mai nói.

Thanh Mai còn cho hay, bản thân mình là con gái nhưng ghét hoa, ghét gấu bông, socola. Vì cô ghét “sến sẩm” và cho rằng đó những món quà “lãng xẹt”.

Theo Thanh Mai, với người yêu, nên chọn cách nói thẳng nói thật những thứ mình thích vì con trai nhiều khi có thể không được nhạy cảm và để ý được như con gái.

Qua câu chuyện này, facebooker có tên Dung Bé đưa ra lời nhắn nhủ: “Con gái à! Thích cái gì hãy tự móc ví ra mua đi nhé!.

Đừng có share loạn lên mạng xã hội rồi kêu gào, hi vọng có người tặng mình cái này, cái nọ vào năm mới, vào Valentine, vào ngày 8/3,… Nếu người ta yêu bạn thì cho dù bạn có không nói cũng sẽ nhận được món quà mà bạn thích. Còn nếu trong lòng người ta không có bạn, thì dù cho bạn có share 100 lần đi chăng nữa, thì người ta cũng giả vờ không nhìn thấy.

Nhớ nhé, thích gì thì tự dồn tiền mà mua. Nếu mua không được thì ngồi vẽ nó ra giấy ý. Tiền có thể còn thiếu, nhưng chắc chắn giấy mực luôn có sẵn”.

Câu chuyện cho thấy cô gái là một người sống thiên về vật chất, có phần không coi trọng tấm chân tình của chàng trai. Tuy nhiên, đây cũng là một bài học quý giá cho các chàng, có lẽ cần tinh tế và quan tâm tới sở thích của bạn gái hơn. Con gái "sáng nắng chiều mưa" nhưng cũng rất dễ vừa lòng nếu đúng ý mình. 

Nhưng con gái à! Tại sao con gái lại không nuông chiều bản thân mình, tự thưởng cho mình những thứ mình thích mà cứ phải chờ đợi người khác. Là con gái, đừng trông chờ người khác đem lại niềm vui và sự thỏa mãn cho mình mà hãy tự làm mình hạnh phúc và khéo léo chia sẻ những suy nghĩ và sở thích của mình với người mình yêu thương. 

Và nếu đã yêu thật lòng, đừng vì những thứ vật chất phù phiếm che lấp đi tình cảm chân thành. Nếu đã yêu thật lòng, cả con gái và con trai, hãy để tâm hơn tới suy nghĩ của nửa còn lại và chia sẻ nhiều hơn để níu giữ tình yêu ở lại.


Chia sẻ