Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết

Mộc Hương,
Chia sẻ

Yêu căn nhà nhỏ xinh của mình, chàng trai Đức Nguyễn luôn biết cách làm đẹp giúp không gian rộn ràng đón xuân sang.

Đối với chàng trai trẻ Đức Nguyễn, sau mỗi ngày bận rộn với công việc hay sau những chuyến đi xa nhà, anh đều mong muốn trở về "chốn riêng".

Vào mỗi dịp lễ Tết, Đức Nguyễn đều trang trí, làm đẹp những góc nhỏ bằng những đồ dùng handmade đơn giản, tạo vẻ đẹp gần gũi, ấm cúng cho không gian sống của mình.

Dịp đầu xuân năm mới cũng là lúc chàng trai Đức Nguyễn quyết định dành thời gian để decor concept Tết giúp không gian hướng tới vẻ đẹp ấm cúng, sum vầy của ngày Xuân truyền thống của dân tộc. Vì thế, khu vực phòng khách rộng khoảng 20m2 được anh trang trí tỉ mẩn với sắc đỏ truyền thống.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 1.

Chàng trai Đức Nguyễn thiết kế kệ gỗ làm lò sưởi. Đây là góc được anh thay đổi concept liên tục mỗi dịp lễ Tết.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 2.

Không gian tưng bừng sắc màu mùa xuân năm mới với những vật dụng, đồ trang trí truyền thống như chậu cúc, bánh chưng, tràng pháo, đèn lồng, thư pháp, cành đào.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 4.

Anh Đức Nguyễn dành khoảng 10 ngày để vừa lên ý tưởng vừa tìm mua đồ trang trí Tết. Góc nhỏ trở nên xinh xắn hơn chỉ sau 2 ngày thi công. Tổng chi phí mua đồ trang trí Tết khoảng 4,5 triệu đồng.

Với chàng trai hiện đại thì ngày Tết truyền thống luôn cần thêm một chút sắc đỏ, sắc vàng để tăng cảm giác ấm cúng cùng cảm giác bình an, thêm nhiều may mắn cho năm mới. Góc decor chắc chắn cũng không thể thiếu màu xanh của cây, màu hồng của hoa đào, màu vàng của hoa cúc… Những sắc màu mang đến hi vọng về một năm mới suôn sẻ, thuận lợi, hạnh phúc.

Vì thế, chàng trai Đức Nguyễn tập trung trang trí khu vực kệ lò sưởi giả kết hợp những vật dụng mây tre giản dị tạo nét đẹp hiện đại, phù hợp với xu hướng hiện tại nhưng vẫn giữ vẻ đẹp xưa.

Sau khi lên ý tưởng, anh Đức mất khoảng 10 ngày để tìm kiếm vật dụng và thi công trong khoảng 2 ngày. Với chi phí mua sắm tất cả các vật dụng khoảng 4,5 triệu đồng.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 5.

Chậu cúc với những bông hoa đua nhau nở rộ, tạo điểm nhấn xuân sắc cho góc nhỏ phòng khách. Không gian 20m2 được anh decor xinh xắn, ấn tượng.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 6.

Khu vực cửa được anh trang trí với chữ thư pháp, với mẹt chất liệu truyền thống, điểm xuyết bằng những cành mai, cành lựu màu vàng tinh tế.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 7.

Ngày Tết không thể thiếu vẻ đẹp của hoa đào. Không gian như sum vầy, ấm cúng và thân thiện hơn khi có sắc màu của hoa đào báo hiệu mùa xuân.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 8.

Cành đào nở rộ trong những ngày mùa xuân.

Anh Đức chia sẻ: "Vì nhà là nơi để về sau những ngày làm việc hay đi xa nên hầu như ai cũng muốn không gian riêng tư của mình được gọn gàng, tạo cảm giác thoải mái. Vì thế khi trang trí, mình sắp xếp nhà gọn thoáng trước, sau đó lên các ý tưởng và tìm kiếm vật liệu phù hợp. Mình ưu tiên nét đẹp xưa nên chọn đèn lồng, dây pháo đỏ, chọn hoa cúc, mẹt ghi chữ trên nền giấy đỏ để mong muốn bình an, tốt lành cho năm mới".

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 9.

Góc nhỏ thường ngày được anh Đức Nguyễn decor đơn giản với cây lá và đồ trang trí xinh xắn.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 10.

Cành cây khô đặt cạnh chậu cây màu xanh giúp không gian với sắc màu giản dị thêm đẹp mắt, cuốn hút và ấn tượng hơn.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 11.

Khu vực phòng ngủ cũng dịu dàng và ấm cúng với sắc màu truyền thống.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 12.

Góc ấm cúng trong phòng ngủ được decor chủ yếu với ánh sáng vàng cùng sắc màu của gỗ. Căn phòng ngủ được anh bố trí tủ đựng đồ, tap đầu giường và giường ngủ với màu của gỗ. Không gian màu trắng giản dị, bình yên.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 13.

Một góc lung linh với nến. Anh Đức Nguyễn rất thích thắp nến vào buổi tối. Những lúc rảnh rỗi, anh thường pha trà, thắp nên và nghe nhạc. Cuộc sống như thư giãn và chậm rãi hơn để tận hưởng những giây phút thảnh thơi.

Chàng trai Sài Gòn mê decor mang sắc đỏ truyền thống vào tổ ấm tưng bừng đón Tết - Ảnh 14.

Cành đào khi mới mua về.

Mỗi ngôi nhà sẽ được sắp xếp tùy theo sở thích của cá nhân. Anh Đức Nguyễn thích tông màu trắng làm chủ đạo, nội thất chủ yếu gỗ và một căn phòng sẽ không thể thiếu cây xanh để tạo sự gần gũi với thiên nhiên. Những gam màu giản dị ấy cũng giúp anh dễ dàng thay đổi và trang trí vào những dịp lễ Tết. Nhờ vào sở thích thú vị này, góc yêu thích của anh luôn được làm mới theo thời gian. Đây cũng là góc mà chàng trai trẻ yêu thích được ngồi thư giãn sau mỗi ngày làm việc trở về nhà.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ