Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt rau quả sạch

Nhật Ánh,
Chia sẻ

Chỉ với khoảng diện tích khiêm tốn, chàng trai trẻ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước khu vườn đẹp như một trang trại hữu cơ với đa dạng các loại rau quả sạch.

Anh Jared sống ở Highland, Maryland, Hoa Kỳ hiện đang sở hữu một khu vườn nhỏ rộn ràng cây lá ở vùng ngoại ô. Anh được xem là một nông dân trẻ tự tin, hướng tới tương lai với mong ước tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn, bình đẳng hơn, tốt cho sức khỏe hơn.

Vì ước mơ ấy, hơn 4 năm nay, anh Jared đã dành thời gian cải tạo mảnh vườn ở vùng ngoại ô, tạo sự kết nối giữa thiên nhiên và con người để cân bằng cuộc sống. Hành trình của anh được xem là một trong những trải nghiệm thú vị, hữu ích trong cuộc đời bởi trước khi bắt đầu, anh không thể hiểu hết được những ý nghĩa tuyệt vời mà thiên nhiên, khu vườn có thể mang lại.

Anh Jared chia sẻ, anh đã từng cảm thấy yêu thích thiên nhiên, thích trồng cây từ rất sớm. Đó là thời điểm anh lên 8 tuổi. Em trai anh đã mang về một hạt giống và trồng trong hộp cát. Thật bất ngờ, cây lớn lên và cho ra một quả dưa hấu. Đối với anh, đó là điều kỳ diệu và nhen nhóm tình yêu cây, thích trồng cây từ khi ấy.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 1.

Khu vườn trồng đủ loại rau quả sạch.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 2.

Anh Jared bên thành quả của mình.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 3.

Khu vườn nhìn từ trên cao.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 4.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 5.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 6.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 7.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 8.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 9.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 10.

Hiện tại, anh Jared đang trồng khoảng 40 loại rau khác nhau.. Một năm anh trồng cả 4 mùa với các loại giống thích hợp theo từng mùa. Vì thu hoạch rau không ăn hết, anh thường bán lại cho những người dân địa phương và một vài nhà hàng.

Khi trồng rau, trồng cây trong vườn, anh Jared mới có thể cảm nhận được hết sự kết nối của con người với trái đất. Tất cả là sự trân trọng, nắm bắt đầy hữu hình. Phần thưởng lớn nhất cho những người nông dân chính là sự kết nối đầy nhịp điệu với thiên nhiên mỗi ngày. Bàn tay luôn lấm lem đất cát nhưng lại vô cùng ấm áp của anh Jared để nhân rộng tình yêu thiên nhiên đến với mọi người xung quanh.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 12.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 13.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 14.

Chàng trai lựa chọn vùng ngoại ô để tạo nên khu vườn xanh mướt như cổ tích - Ảnh 15.

Anh Jared cho biết, anh có thể trồng bất kỳ thứ gì mình có thể. Anh khuyên mọi người cũng vậy, nên trồng tất cả những gì mà mình có thể. Trồng cây, làm vườn luôn mang đến cho anh một năng lượng tuyệt vời. Đó cũng là cách tạo cảm hứng cũng như lấp đầy niềm đam mê của mình mỗi ngày.

Theo HWGF

Chia sẻ