"Mình đèo anh đi chơi trên chiếc Cup rồi tìm quán ăn. Đúng như mình nghĩ, anh ấy dịu dàng, nhẹ nhàng, nụ cười rất duyên và còn có răng khểnh nữa”, Ngọc Trinh chia sẻ.
Cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo, dọn dẹp mệt khi ở nhà to, kiến trúc sư Trần Anh Vũ đã quyết định tự tạo ra một căn Tiny House nhỏ xinh với diện tích 23m².
Những việc ngày thường chẳng bao giờ làm như bố con vác ghế ra ngồi cắt tóc cho nhau, bỗng nhiên lại thành chất xúc tác gắn kết tình cảm gia đình thật diệu kỳ trong mùa dịch.
Vốn lâu nay chỉ toàn nghe chuyện gia chủ bị giúp việc "chôm" đồ, nay anh chàng Hoàng Anh được giúp việc ưu ái đến mức dọn nhà xong còn để lại hẳn đồ tặng là một chiếc quần chip hồng cam sáng chóe!
Nếu sống đủ lâu, và được nếm trải đủ kiểu hương vị cuộc sống thường nhật ở thành phố cả chục triệu dân này, từ cái nhỏ nhất như trà đá vỉa hè đến cái to đùng như lập nghiệp, ai cũng sẽ nảy sinh thứ tình cảm với Sài Gòn như là "nhà".