Giọng hát Việt vòng đối đầu tập 1:

"Chàng trai bán hotdog" thắng thuyết phục vòng đối đầu The Voice

Micky Chu,
Chia sẻ

Phần tranh tài của Nhật Quang đã tạo ấn tượng sâu sắc nhất trong tập 1 của Vòng đối đầu Giọng hát Việt 2013.

Ngày 30/6 Giọng hát Việt 2013 mang đến tập 1 của vòng Đối đầu với những màn biểu diễn đầy ấn tượng. Chàng bán hotdog Nhật Quang đã chiến thắng rất thuyết phục hotboy lãng tử Nguyễn Quân khi cả 2 chàng trai cùng đội HLV Quốc Trung này phải đối đầu với nhau. (Xem toàn bộ clip tập 1 Vòng đối đầu Giọng hát Việt 2013 tại đây)

Nguyễn Quân - Nhật Quang 



Just the way you are là ca khúc mà Nguyễn Quân và Nhật Quang sẽ cùng song ca đồng thời thuyết phục HLV Quốc Trung chọn lựa mình đi tiếp. Đây là 2 giọng ca “chất” đầy tính lãng tử và thể hiện được sự tự do trong giọng hát. Cặp kỳ phùng địch thủ này đã đốt cháy sân khấu Giọng hát Việt với chất giọng ấn tượng và sự hỗ trợ cho nhau rất nhịp nhàng.



Đây cũng là một cặp khiến HLV Quốc Trung khó khăn khi đưa ra quyết định, anh đã chọn Nhật Quang và dành tặng Nguyễn Quân một suất học bổng về âm nhạc. Nguyễn Quân đã được 2 vị HLV Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng chọn cứu, chàng trai lãng tử này một lần nữa “làm tan nát trái tim” Mỹ Linh khi chọn về đội Đàm Vĩnh Hưng.


Phần đối đầu của Nguyễn Quân - Nhật Quang với ca khúc "Just the way you are"

Đức Thuận - Đăng Thanh



Đây là 2 giọng hát hoàn toàn khác biệt nhau đến từ đội HLV Đàm Vĩnh Hưng. Một người giọng trầm - Đức Thuận và một người giọng hát cao, lạ - Đăng Thanh đã mở màn vòng Đối đầu bằng ca khúc Chàng hát rong vô cùng sôi động.

Cả 2 thí sinh đã thể hiện giọng hát và phong cách của mình ở mức cao nhất có thể. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Tôi rất ghét vòng Đối đầu này vì nó dễ dàng làm trái tim tôi tổn thương...” và anh đã chọn Đức Thuận sẽ là người đi tiếp cùng anh ở những vòng sau.

My Hoàn - Thảo Nhi



Hồng Nhung chọn cho 2 cô gái này ca khúc Chạy mưa. Thảo Nhi thể hiện ca khúc nhẹ nhàng ngây thơ như chính bản thân mình trong khi My Hoàn có lối xử lý tinh tế, nồng nàn và đầy trải nghiệm.

Hồng Nhung rất tự hào với phần thể hiện của 2 cô gái này khi My Hoàn và Thảo Nhi đã “mang đến một góc thành thị” rất thú vị đến với vòng Đối đầu Giọng hát Việt 2013.



Theo nhận xét của cả 4 HLV, My Hoàn chiếm ưu thế hơn cả khi cô xử lý ca khúc không mắc lỗi, nhưng HLV Hồng Nhung đã chọn Thảo Nhi vì tính khác biệt và chất giọng lạ của cô gái này. HLV Quốc Trung đã quyết định dùng quyền cứu My Hoàn.

Trúc Vy - Viễn Dương



Chọn lựa ca khúc nhạc ngoại When I said I do, Trúc Vy thể hiện lợi thế ngôn ngữ, cách phát âm vượt trội hơn hẳn Viễn Dương. Phần thể hiện của 2 giọng hát đến từ đội HLV Mỹ Linh mang màu sắc khác nhau khi Trúc Vy khá bản lĩnh, điêu luyện trên sân khấu, còn Viễn Dương thì mộc mạc chân thành. Với sự tự tin đầy bất ngờ của Viễn Dương, HLV Mỹ Linh không ngần ngại chọn chàng trai này.

Minh Sang - Anh Huy



Đàm Vĩnh Hưng quyết định chọn ca khúc Anh sẽ nhớ mãi cho 2 chàng trai này. Minh Sang có giọng hát cao, ấn tượng nhưng chưa xử lý tốt cột hơi của mình, riêng Anh Huy sở hữu giọng hát dày và mang cảm xúc đầy tự nhiên.

Phần thi đấu của 2 chàng trai này thấy rõ lợi thế nghiêng hẳn về Minh Sang khi giọng hát của chàng trai này hao hao giống Bằng Kiều, khán giả đã cổ vũ rất nhiều khi Minh Sang cất giọng ở những nốt cao. Với lợi thế rõ ràng như thế, Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định chọn Minh Sang vì Anh Huy đã mạo hiểm thể hiện những nốt cao không thuyết phục mà còn làm lộ yếu điểm của mình.

Khánh Ly - Cẩm Tú



2 thí sinh được chọn lựa ca khúc đã gắn liền cùng giọng hát HLV Hồng Nhung là Họa mi hót trong mưa. Giọng ca 17 tuổi Khánh Ly đối đầu cùng giọng jazz của Cẩm Tú trong ca khúc này rất hài hòa, thu hút khán giả và chắc chắn đây là 2 cô gái làm HLV Hồng Nhung khó đưa ra quyết định nhất vì đây đều là 2 viên ngọc quý.

Hồng Nhung đã tinh tế hướng dẫn cách xử lý ca khúc này để cả 2 đều khoe ra được sở trường của riêng mình. Và cũng như sự lựa chọn của 3 vị HLV còn lại, Hồng Nhung quyết định chọn Khánh Ly. 
Chia sẻ