Chàng trai 27 tuổi lên truyền hình tìm việc, gây bất ngờ khi nói: "Không sợ gì ngoài sợ chết"

Thu Thảo,
Chia sẻ

Sau 1 phen tranh luận căng thẳng, cuối cùng chàng trai 27 tuổi cũng nhận được việc với mức lương lên đến 26 triệu đồng.

Tập 8 của chương trình truyền hình Whose Chance - Cơ hội cho ai vừa lên sóng với sự góp mặt của các ứng viên Trần Thị Mỹ Hạnh và Hà Tiến Đạt. Các ứng viên phải thể hiện bản thân trước 6 vị sếp là lãnh đạo các công ty - tập đoàn để thuyết phục họ thuê mình về làm việc. Thành Trung vẫn đồng hành với chương trình trong vai trò MC.

Trần Thị Mỹ Hạnh, 27 tuổi, cử nhân Luật học (ĐH Luật Hà Nội), có 6 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp lý, sở hữu nhiều chứng chỉ về đào tạo Luật sư và Quản lý dự án. 

Chàng trai 27 tuổi lên truyền hình tìm việc, gây bất ngờ khi nói: "Không sợ gì ngoài sợ chết" - Ảnh 2.

Chàng trai 27 tuổi lên truyền hình tìm việc, gây bất ngờ khi nói: "Không sợ gì ngoài sợ chết" - Ảnh 3.

Tiến Đạt.

Hà Tiến Đạt, 27 tuổi, có 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Đào tạo và Phát triển cá nhân, sáng lập và điều hành chuỗi hệ thống khôi phục thị lực với 15 cơ sở trên toàn quốc, đồng sáng lập và điều hành cộng đồng dành cho giới trẻ với 13 dự án xã hội, 300 thành viên. Nhờ thể hiện tốt hơn nên Tiến Đạt đã giành được tấm vé vào tiếp vòng trong, đồng thời loại đi ứng viên Mỹ Hạnh.

Chàng trai 27 tuổi lên truyền hình tìm việc, gây bất ngờ khi nói: "Không sợ gì ngoài sợ chết" - Ảnh 4.

Mỹ Hạnh.

Ở vòng 2 – Chinh phục, nam ứng viên nhập mức lương kỳ vọng vào chiếc vali bí mật và lắng nghe những câu hỏi thử thách từ 6 sếp quyền lực. Đối mặt với câu hỏi tại thời điểm hiện tại, điều gì khiến bản thân sợ nhất, Tiến Đạt cho biết: "Em xin phép chia sẻ thật luôn. Em sợ nhất là sợ chết". Và sau đó ứng viên bổ sung thêm: "Ngoài sợ chết thì em không sợ bất cứ điều gì".

Ngoài ra, Tiến Đạt cũng chia sẻ suy nghĩ trước quan điểm: "Chỉ cần theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn hay không". Tiến Đạt cho biết anh hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên. Xuất phát từ câu chuyện của bản thân, nam ứng viên là người đam mê các hoạt động thiện nguyện. Anh dành cả nửa cuộc đời của mình cho điều đó. Khi điều hành các nhóm thiện nguyện, anh nhận ra bản thân đang quản lý một nhóm người không có lương nhưng mọi thứ vẫn vận hành tốt. Sau đó, anh áp dụng phương thức ấy vào kinh doanh. Và kết quả là Tiến Đạt đã mở được 15 cơ sở Khôi phục thị lực trên cả nước. Tuy nhiên vì không am hiểu về tài chính nên anh đã thất bại. Không từ bỏ, nam ứng viên tiếp tục khởi nghiệp ở mảng công nghệ nhưng không may mắn gặp phải Covid-19.

Chàng trai 27 tuổi lên truyền hình tìm việc, gây bất ngờ khi nói: "Không sợ gì ngoài sợ chết" - Ảnh 5.

Chàng trai 27 tuổi lên truyền hình tìm việc, gây bất ngờ khi nói: "Không sợ gì ngoài sợ chết" - Ảnh 6.

Các vị sếp lớn cùng theo dõi màn tranh luận của Tiến Đạt. Bằng sự tự tin, năng động,Tiến Đạt đã có được công việc tốt với mức lương 26.000.000 đồng.

"Bản thân em còn nhiều cái thiếu, cái yếu. Mình cần phải học hỏi để đi theo đam mê của mình nhiều hơn. Chính vì thế mà em đi tìm các sếp. Theo một số thống kê, những người thành công với đam mê của họ cao gấp 437 lần những người không đi theo đam mê. Đam mê chính là cảm giác, giúp chúng ta hưng phấn, làm việc không biết mệt mỏi. Đam mê chính là trạng thái thúc đẩy chúng ta sẵn sàng vượt qua những khó khăn" – Nam ứng viên khẳng định.

Mức lương kỳ vọng của Tiến Đạt là 21.993.000 đồng, tuy nhiên đến với chương trình anh đã được mời về làm việc với mức lương cao hơn. Tiến Đạt đầu quân cho sếp Bảo Ngọc với mức lương lên đến 26.000.000 đồng.

Chàng trai 27 tuổi lên truyền hình tìm việc, gây bất ngờ khi nói: "Không sợ gì ngoài sợ chết" - Ảnh 7.
Chia sẻ