Chẳng đẹp cũng không giàu, cô vợ này vẫn kéo được chồng về từ tay bồ trẻ bằng độc chiêu không ngờ

Kẹo ,
Chia sẻ

Yến cười trong nước mắt. Không ngờ cách giả vờ thua cuộc của cô lại hiệu quả đến thế.

Yến biết chồng cô đã ngoại tình, chắc chắn là như thế. Nhưng giờ đây, người làm vợ như Yến lại lực bất tòng tâm, âm thầm chịu đựng khi cách xa chồng cả vài chục km. Mới đây, ả nhân tình trên thành phố của Hưng lại còn trơ trẽn nhắn tin tuyên chiến với cô. Ả ta bảo thứ vợ quê mùa một cục như Yến chẳng thể làm gì giúp một người chồng sự nghiệp đang trên đà phát triển như Hưng.

"Khóc lóc làm gì, cứng rắn lên mà đi đòi lại những gì là của mình", cô bạn Yến khuyên nhủ. Mấy ngày ủ dột, Yến thấy cuộc sống chán chường vô cùng. Nhưng đúng là cô không thể cứ ngồi yên ở nhà chờ anh mang đơn ly hôn về cho cô ký. Yến nhất định phải vùng lên, phải chứng minh cho đôi gian phu ấy biết rằng cô không hề tầm thường như họ nghĩ.

Chẳng đẹp cũng chẳng giàu, cô vợ này vẫn kéo được chồng về từ tay bồ trẻ bằng độc chiêu không ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Yến dọn đồ lên chỗ Hưng ở hẳn. Mặc dù khá bất ngờ với quyết định đường đột của vợ nhưng anh vẫn vui vẻ sắm sửa thêm vật dụng cần thiết cho một gia đình nhỏ. Hưng chưa biết việc nhân tình nhắn tin cho vợ mình. Anh vẫn vậy, tỏ ra thương yêu và quan tâm vợ chẳng khác nào thời khó khăn, khốn khó. Chỉ có điều công việc bận rộn hơn, Hưng phải đi ăn nhậu và dành ít thời gian cho vợ hơn.

Yến nghĩ mình cần làm điều gì đó để chắc chắn rằng Hưng sẽ chọn ai nếu mọi chuyện vỡ lở. Cô cũng sẽ không cố chấp và mù quáng đến mức vật nài trái tim của một kẻ phản bội. Nhưng nếu vẫn còn có thể cứu vãn, Yến tuyệt đối không dễ dàng buông tay.

"Em mới đi đâu về à? Ở trên này chưa quen ra đường cẩn thận đấy nhé. Cần đi đâu thì bảo anh, anh cho người đưa đi", Hưng trở về nhà khi đã quá bữa cơm tối và thấy Yến nằm trên sofa. Cô bình thản trả lời: "Em ở nhà mãi cũng chán, muốn tìm việc gì đó để làm. Anh hay về muộn nên em đi loanh quanh cho quen đường thôi".

Ngày hôm sau, Hưng bận tiếp khách nên về muộn hơn. Ngỡ vợ đã ngủ nhưng ai ngờ Hưng giật mình khi thấy nhà trống trơn. Không hiểu Yến đi đâu vào nửa đêm thế này mà còn chưa về. Anh sốt sắng gọi điện liên tục nhưng chỉ là tiếng tút dài trong vô vọng.

"Em đi đâu mà bây giờ mới về? Có biết giờ là mấy giờ không? Lại còn ăn mặc cái kiểu gì thế này? Thật không thể chấp nhận nổi!", Hưng tra khảo khi vừa thấy vợ về tới. Yến trong bộ dạng đã ngà say, chân đi lướt khướt, miệng cười ngả ngớn. Thôi thì anh chẳng chấp cô trong lúc này, mà nói chuyện với người say thì có tác dụng gì cơ chứ. Hưng đỡ Yến lên phòng thay quần áo. Trong lòng không khỏi nghi ngờ về những biểu hiện khác thường của Yến.

Ngày tiếp theo, sau khi đã tâm tình thủ thỉ với cô bồ trẻ thì Hưng về nhà lúc hơn 1 giờ sáng. Lúc nào cũng là đi tiếp khách về muộn, cái lý do anh nói ra cũng chán cả miệng nhưng mà được cái Yến thật thà chân chất, chẳng bao giờ săm soi gì chồng.

Hưng bật điện các phòng, Yến lại không có nhà. Nỗi khó chịu bủa vây trong lòng, anh gọi liên hồi cho vợ. Vẫn là thông báo thuê bao không liên lạc được. Hưng lấy xe lao ra khắp các nẻo đường tìm Yến. Trong đầu anh hiện lên bao tưởng tượng, không biết Yến có gặp phải chuyện gì xấu không? Lòng Hưng nóng như lửa đốt, anh trở về nhà khi trời đã sáng.

Vừa mở cửa, đập vào mắt Hưng là Yến. Cô ngồi lặng người trên ghế, ánh mắt vô hồn. Hưng tức tối trợn đôi mắt đỏ ngàu vì cả đêm thức trắng mắng Yến. Cô bình thản cười nhạt. Yến đưa Hưng xem những bức ảnh trong điện thoại mà cô đã chụp.

Chẳng đẹp cũng chẳng giàu, cô vợ này vẫn kéo được chồng về từ tay bồ trẻ bằng độc chiêu không ngờ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Đến anh, người chồng em từng yêu hết lòng mà giờ em còn cảm thấy xa lạ thì em có thể đi đâu giữa cái thành phố không thuộc về em? 3 ngày hôm nay em chẳng chơi bời hay làm gì có lỗi với anh cả. Ngày đầu tiên anh đưa cô ấy đi ăn tối cùng bạn bè, em ngồi đằng sau nhìn hai người tình tứ. Em đau đến nghẹt thở mà sợ anh mất mặt với mọi người, em đành về trước.

Ngày thứ hai, anh đưa cô ấy đi mua sắm, em đứng từ xa nhìn anh chiều chuộng cô ấy đến thế nào. Em cũng muốn được như vậy nhưng không thể, vì em còn phải về sớm nấu cơm đợi anh.

Ngày thứ ba anh cùng cô ấy vào khách sạn. Em cay đắng đứng ngoài, em đã định dùng hết sức mình để cho cô ta một trận rồi muốn ra sao thì ra nhưng em chợt hiểu rằng, anh không đồng ý thì có cô gái nào dụ được anh vào cái nơi ấy. Em mệt mỏi lắm rồi. Đơn ly hôn em đã ký. Mai em sẽ về quê sớm", Yến nói trong đau khổ.

Hưng không thể đáp thêm 1 lời, anh ôm chầm lấy vợ. Chỉ một đêm hôm qua, Hưng mới cảm nhận được anh sợ mất cô đến thế nào. Hưng thủ thỉ vào tai vợ: "Anh xin lỗi, anh sai rồi. Vì xa em anh không chịu được cám dỗ. Từ nay chúng mình sẽ ở bên nhau".

Yến cười trong nước mắt. Không ngờ cách giả vờ thua cuộc của cô lại hiệu quả đến thế.

Chia sẻ