Bị chồng phản bội, rồi lại biến mình thành kẻ thứ 3 phá vỡ hôn nhân của chồng cũ

Mèo Ròm,
Chia sẻ

Cô từng căm hận những kẻ thứ 3 bởi chính họ đã phá nát gia đình của người khác. Nhưng sự đời trớ trêu khiến cô vô tình trở thành...

Ngọc và Thiện là cặp vợ chồng đã bên nhau nhiều năm, cho dù Thiện luôn bận và thường tăng ca đến tận khuya nhưng Ngọc luôn kiên nhẫn đợi chồng bên mâm cơm. Nếu hôm nào Thiện tiệc tùng về muộn thì hôm sau anh sẽ tặng vợ một bó hoa tươi thắm thay cho lời xin lỗi.

Cuộc sống của hai vợ chồng bắt đầu xáo trộn kể từ thời điểm Thiện thăng chức và Ngọc sinh con gái. Thiện muốn Ngọc nghỉ việc ở nhà chăm con và chuyên tâm lo việc nội trợ. Mỗi ngày, Ngọc quay cuồng trong núi công việc nào là thay bỉm sữa cho con, dỗ con ngủ, đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, quét dọn nhà cửa, những công việc tủn mủn vắt kiệt sức lực khiến Ngọc cảm thấy chán chường với hôn nhân.

Ngọc không còn chú trọng trau chuốt bản thân, cô trở nên cáu gắt mỗi khi chồng về đến nhà, thậm chí khi cả hai đang ân ái, cho dù Thiện ra sức mang cảm xúc mới đến với vợ nhưng Ngọc không hào hứng với cuộc yêu. Điều này khiến Thiện dần chán nản và không còn thiết tha gì đến vợ.

Tần suất Thiện ăn cơm nhà cũng vơi dần, anh trả lời qua quýt là bận đi tiếp khách mỗi lần Ngọc thắc mắc không thấy chồng về. Cô cũng không còn nhận được bó hoa tươi thắm của chồng thay cho lời xin lỗi. Thiện bắt đầu viện cớ công ty mở thêm chi nhánh mới và phải đi công tác xa nhà.

Ngọc vẫn luôn tin tưởng chồng, cho đến khi cô bạn thân thắc mắc: "Vợ chồng cậu lại mua nhà mới à? Chung cư đẹp thế! Ở đây lâu vậy mà chả kể gì với tớ". Khi Ngọc dò hỏi cô bạn còn kể thêm thường xuyên thấy Thiện đỗ xe dưới khu chung cư vì chồng cô ấy làm bảo vệ của tòa nhà.

Trực giác của Ngọc mách bảo rằng chồng đang làm chuyện lén lút sau lưng cô. Sau khi Ngọc dò hỏi địa chỉ, cô đã phát hiện sự thật kinh hoàng rằng chồng đang chung sống với một cô gái trẻ hơn 20 tuổi tên là Tuyết.

Bị chồng phản bội, rồi lại biến mình thành kẻ thứ 3 phá vỡ hôn nhân của chồng cũ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thiện khẩn thiết cầu xin sự tha thứ của Ngọc, anh chẳng ngần ngại giãi bày những lời thật lòng nhất: "Tuyết sống xa quê và là sinh viên thực tập mới đến công ty, anh thấy cô ấy rất đáng thương nên có quan tâm và hỗ trợ cô ấy trong công việc. Thời điểm khi hôn nhân của chúng ta đang căng thẳng, cô ấy luôn dịu dàng ở bên lắng nghe và an ủi anh. Và anh... lần đó say quá nên không làm chủ được bản thân. Anh xin lỗi, đây chỉ là qua đường, anh hứa sẽ cắt đứt tất cả".

Ngọc không thể chịu nổi cú sốc bị chồng phản bội, hành động dơ bẩn của anh giống như "giọt nước tràn ly", Ngọc kiên quyết đòi ly hôn, Thiện chẳng còn cách nào khác ngoài việc thỏa thuận với vợ tạm sống ly thân khoảng 3 tháng, sau đó nếu vợ chồng còn tình cảm sẽ tái hợp với nhau.

Trước khi rời khỏi nhà, Thiện đau đớn nói: "Anh không ngờ hôn nhân của chúng ta sẽ đi đến bước này, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa mẹ con em, anh biết anh đã phản bội gia đình, phản bội lòng tin của em. Nhưng giá như em thấu hiểu cho anh, anh có áp lực rất lớn trong công việc, anh phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Mỗi khi về đến nhà, anh không nhận được sự quan tâm và săn sóc của em. Em chỉ biết cáu gắt và trút mọi bực dọc lên đầu anh, anh là đàn ông nên cả thể xác và tinh thần cần được giải tỏa, nếu chúng ta có thể cùng ngồi lại nhìn nhận sai lầm của bản thân, chắc hẳn mọi chuyện đã có thể cứu vãn!".

Nghe Thiện trút hết nỗi lòng, Ngọc xót xa rơi nước mắt khi nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc trước đây. Trong khoảng thời gian 3 tháng sống ly thân, Ngọc nhận ra cuộc sống rất khó khăn kể từ khi không có Thiện bên cạnh. Ngọc biết trái tim của cô vẫn luôn hướng về chồng, nhưng cô không thể vứt bỏ thể diện mà tha thứ dễ dàng.

Sau 3 tháng, Ngọc có chút mong đợi được tái hợp với chồng. Điều khiến Ngọc ngỡ ngàng là Thiện không còn thiết tha níu kéo hôn nhân, anh tuyên bố thẳng thừng: "Chúng ta ly hôn em nhé. Tuyết có thai rồi, anh phải cưới cô ấy, anh đã phụ lòng em, nhưng anh cần có trách nhiệm với cô ấy".

Ngày Thiện và Tuyết tổ chức hôn lễ, Ngọc vùi mình trong chăn khóc nức nở, cô hối hận vì đã tự mình đẩy chồng về phía kẻ thứ 3. Sau đó, con gái của Ngọc vô tình trở thành sợi dây gắn kết khiến mối quan hệ nhập nhằng giữa Ngọc và chồng cũ không thể cắt đứt hoàn toàn.

Bị chồng phản bội, rồi lại biến mình thành kẻ thứ 3 phá vỡ hôn nhân của chồng cũ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thiện thường mượn cớ đến thăm mẹ con Ngọc, cả hai bắt đầu vụng trộm yêu đương như thời son trẻ. Thế rồi lý trí của Ngọc chẳng chiến thắng nổi trái tim. Mỗi lần ân ái Thiện khẽ cắn tai Ngọc thầm thì: "Em bây giờ mới đúng là người phụ nữ khiến anh yêu say đắm!".

Ngọc biết dây dưa với chồng cũ không phải là chuyện tốt đẹp. Cô từng căm hận những kẻ thứ 3 bởi chính họ đã phá nát gia đình của người khác. Nhưng sự đời trớ trêu khiến cô vô tình trở thành kẻ thứ 3 chen chân vào hôn nhân của chồng cũ. Lý trí luôn nhắc nhở Ngọc phải dứt tình với chồng cũ, nhưng cô lại không thể từ bỏ con tim khao khát được yêu thương, rốt cuộc cô phải làm sao bây giờ?

Chia sẻ