Chán vợ sồ sề, chồng quyết đến với cô nhân tình nóng bỏng, ai ngờ mới chung sống 3 ngày đã có "biến" to

Kẹo,
Chia sẻ

Ả vẫn đẹp rạng ngời và sexy. Bình thường là mỗi lúc thế này, hắn chẳng thiết ăn gì đâu, sẽ đưa ngay ả vào khách sạn mà thỏa cơn "khát", nhưng hôm nay lại khác.

Cô ngồi lặng thinh trên sofa, mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Đầu tóc rối bù, nước da xám xịt, nhợt nhạt càng làm hắn ngao ngán với người vợ trước mắt. Từ ngày cô sinh cho hắn thằng cu mà vẫn ra con hĩm, nhan sắc cô xấu tệ. Có thương vợ đến mấy hắn cũng không thể có cảm xúc mỗi lúc vợ chồng gần nhau.

Vừa hay, khi hôn nhân đang nguội lạnh, lại có một cô em xinh tươi cô đơn lâu ngày sà vào lòng hắn, tình nguyện yêu hắn hết tấm thân ngọc ngà này. Đương lúc khao khát những điều mới mẻ, hắn lại được đắm chìm trong men tình ngọt ngào của cô ả lẳng lơ kia. Đến mức, hắn chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ phải lén lút cặp bồ hay sợ sệt vợ. Hắn công khai luôn, bởi vợ hắn đâu đáp ứng được thứ hắn muốn. Mà chăm 3 đứa con nheo nhóc cô cũng chẳng còn thời gian để có "cảm hứng".

Đã tròn 1 năm hắn ngoại tình. Chả biết vợ hắn khờ dại hay giả vờ không biết. Thôi thì nhân lúc nhân tình đang có ý định nghiêm túc, hắn phải nắm bắt cơ hội thôi. Hắn về nhà và ném vào mặt vợ tờ đơn ly hôn với lý do: "Chả sao cả, tôi chán cô rồi, tôi có người khác". Có cái loại đàn ông nào mà tàn nhẫn như hắn không cơ chứ!

Khi tòa án còn chưa giải quyết xong, hắn đã thu dọn quần áo đến sống với nhân tình. Trước khi đi, hắn cay nghiệt bảo vợ: "Tôi sẽ gửi tiền chu cấp nuôi con đều đặn. Đừng gọi điện". Và thế là hắn chưa một lần ngoảnh lại căn nhà đã từng là tổ ấm.

Hắn háo hức đến căn hộ riêng của nhân tình. Giờ thì có thể quấn lấy nhau cả ngày rồi nhé, không còn tiếng con khóc, không còn gánh nặng gia đình, không còn bóng dáng tất tưởi của người vợ lôi thôi. Hắn đè ả ra, hôn ngấu nghiến cho thỏa nỗi nhớ. Đang lúc cao trào bỗng chốc ả giật tay hắn ra rồi hét lên: "Không được, anh làm đau mũi em, nhẹ nhàng thôi chứ!".

Chán vợ sồ sề, chồng quyết đến với cô nhân tình nóng bỏng, ai ngờ mới chung sống 3 ngày đã có biến to - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hắn chép miệng, hóa ra cô ả mới đi thay sụn mũi. Hắn đành chiều lòng người đẹp. Bắt đầu một cuộc sống mới ở ngôi nhà mới khiến hắn thích thú vô cùng.

7 giờ tối, hắn trở về nhà thấy tối om, nồng nặc mùi thuốc lá và mùi ẩm mốc. Hắn bước vào trong, bếp núc lạnh tanh, trên tủ lạnh có mảnh giấy nhớ với dòng chữ: "Em đặt cơm cho anh rồi, lát nó ship. Nay sinh nhật Hoài, em lên bar quẩy tí, sáng mai về".

Hắn thở dài, đành nấu tạm gói mỳ tôm ăn cho đỡ đói. Tự nhiên hắn nhớ đến mâm cơm vợ chờ ở nhà. Nhưng trước hắn đi ăn nhậu suốt, chẳng quan tâm vợ chờ đến bao giờ. Hôm nay ngày đầu sống với bồ trẻ, thế mà hắn cứ ngỡ có dịp hâm nóng tình yêu.

Ăn xong tắm rửa hắn lên phòng ngủ. Nguyên thời gian dọn dẹp lại cũng mất cả tiếng. Sự yên tĩnh vắng lặng đến đáng sợ. Hắn lại thoáng nhớ đến đàn con. Chẳng biết bao giờ cô vợ hờ nóng bỏng của hắn mới về. Chẳng lẽ mới ngày đầu đã tẻ nhạt thế này sao?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không có cái áo sơ mi là sẵn treo tủ, không có bữa sáng nóng hổi vợ nấu, hắn thở dài bước xuống từng bước nặng nề. Đang lái xe thì hắn nhận được tin nhắn của nhân tình. "Tối ra ngoài ăn anh nhé, em biết một nhà hàng Âu mới mở ngon lắm", ả nói. Tự nhiên hắn lại không thấy vui như mọi khi. Lạnh lùng đặt chiếc điện thoại xuống ghế xe mà chưa trả lời, hắn có chút khó chịu.

Ả vẫn đẹp rạng ngời và sexy. Bình thường là mỗi lúc thế này, hắn chẳng thiết ăn gì đâu, sẽ đưa ngay ả vào khách sạn mà thỏa cơn "khát", nhưng hôm nay lại khác. Sao bỗng dưng hắn thấy kiểu õng ẹo, lả lơi của ả nó nhàm thế. Đang trong không khí lãng mạn, hắn hỏi: "Bình thường em có nấu cơm không?". Ả phá lên cười: "Anh nhìn bộ móng này của em đi. Nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp để mòn hết nhan sắc của 'vợ' anh à?".

Chán vợ sồ sề, chồng quyết đến với cô nhân tình nóng bỏng, ai ngờ mới chung sống 3 ngày đã có biến to - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vậy là hết ngày thứ hai đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ả trong mắt hắn đã bớt đáng yêu đi nhiều. Một ngày mới lại đến, hắn uể oải với cái dạ dày đã 2 ngày không có bữa cơm tử tế nào. Khi công việc chất chồng, hắn bận bù đầu thì nhận được điện thoại báo ả phải đi viện cấp cứu.

Hắn tức tốc lao vào xem ả ra sao thì được thông tin: ả bị nhiễm trùng chỗ đặt túi ngực, giờ sưng to và mưng mủ. Không biết là đáng thương hay đáng trách lúc này, hắn lại lầm lũi về nhà chuẩn bị chút cháo cho ả. Điều không ngờ là hắn đã vô tình phát hiện ra một loạt bí mật của ả trong khi tìm giấy tờ cá nhân để nộp vào viện.

Đọc như đánh vần từng chữ, trên tay hắn là một loạt các giấy chứng nhận phẫu thuật và hóa đơn thẩm mỹ viện: độn cằm, nâng mũi, cắt mí, bơm môi, bơm ngực, truyền trắng... Hắn hoa cả mắt, chóng cả mặt, chẳng biết trên người ả có cái gì là thật? Không ngờ, nữ thần đẹp hoàn hảo quyến rũ trong lòng hắn lại đẹp nhờ dao kéo. Hắn hận bản thân mình quá!

Hắn gọi cho chị gái ả, chuyển khoản cho ả một số tiền gọi là thăm nom, trách nhiệm. Giờ thì hắn phải về với "mẹ sề" của hắn thôi, hắn ăn năn lắm rồi, mà chẳng biết bước đi rồi có còn đường để quay về nữa không đây?

Chia sẻ