Chán vì chồng “yếu” chuyện ấy

,
Chia sẻ

Không ít lần cuộc vui của hai vợ chồng phải bỏ dở giữa chừng. Thậm chí chị Nga còn chưa có cảm giác gì thì chồng chị đã về đích.

Trên một diễn đàn online, một người đàn ông rất yêu vợ ăn năn đau khổ vì toàn phải tìm cớ về nhà muộn khi vợ đã đi ngủ. Anh không hiểu tại sao, chỉ sau một lần đang căng thẳng mệt mỏi anh cố yêu vợ nhưng cậu nhỏ không nghe lệnh và anh tê tái nhìn thấy vẻ khó chịu của vợ.

Sau đêm đó, mỗi lần quan hệ, anh đều nhớ lại vẻ mặt đó của vợ, sự “căng thẳng” lại trỗi dậy và anh mất hẳn khả năng “yêu”. Vợ anh khóc lóc vật vã, đòi ly dị vì nghi anh có người khác nhưng càng cố quan hệ, anh càng thất bại. Anh đi khám thì sức khỏe hoàn toàn bình thường, nguyên nhân là do anh sốc tâm lý.

Còn chị Nga mới cưới hồi đầu năm nhưng đến giờ vẫn chưa có con. Chồng làm trong quân đội nên tháng chỉ được về nhà dăm ba ngày. Thỉnh thoảng, chồng chị cũng nhắn tin cho vợ, nói là “Anh nhớ em quá, muốn quá...”. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi gần vợ, chỉ một lát là anh đã “tiêu hết tiền”.
 
Dần dần chị sợ cảm giác bị chồng đòi hỏi

Lần nào bắt đầu làm chuyện ấy cũng phải chạy đua với thời gian vì sợ cậu nhỏ nhanh xuống sức. Mỗi lần "yêu" nhau đều là cả một sự nỗ lực của cả hai, bởi anh phải kích thích khá lâu thì "nó" mới lên được, và phải vào thật nhanh kẻo lại ỉu ngay, còn chị luôn cố gắng để có thể được tận hưởng cảm giác lên đỉnh.

Nhưng không ít lần cuộc vui phải bỏ dở giữa chừng, thậm chí chị còn chưa cảm nhận được sự hiện diện của 'thằng bé' trong mình thì đã thấy anh về đích. Cảm giác luôn thèm thuồng, không thỏa mãn ấy cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần, trở thành nỗi ám ảnh khiến chị dần không còn cảm hứng, thậm chí thấy sợ khi chồng đòi hỏi.

Vì sợ anh buồn, vì thương anh, chị không thể nói cho anh biết cảm giác thật của mình mà chỉ biết im lặng, mặc cho chồng mắng nhiếc. Chị cho biết: "Hai vợ chồng cứ ngày càng xa cách. Nhưng tôi cũng không thể giả vờ mãi để cố gắng chiều chồng. Tôi lại càng không dám giấu chồng đi tìm niềm vui bên ngoài”.

Quá nhiều lý do khiến các ông chồng ngại làm chuyện ấy!

Tại các phòng khám nam khoa hiện nay, tiếp nhận cực nhiều các quý ông bị yếu chuyện ấy. Nguyên nhân một phần là do bệnh tật bị giảm testosterone như: tinh hoàn bị ẩn hai bên bị tổn thương, do viêm hay khối u tinh hoàn, do tia xạ, nhiễm HIV, rối loạn tuyến giáp, trầm cảm, tiểu đường…. nhưng nhiều nhất phải kể đến là do lối sống, do stress.

Đặc biệt, những người đến khám vì liệt dương phổ biến là những người có công việc thời vụ, có tính chu kỳ thiên về thức đêm như người bán bánh mỳ đêm, làm nhà hàng, khách sạn…. Với tính chất công việc trái quy luật, cơ thể không được nghỉ đầy đủ, sinh hoạt tình dục không đúng lúc… nên nhiều người bị yếu sinh lý từ rất sớm.

Khi đời sống gia đình không còn hòa hợp, xuất hiện những khác biệt về tính cách, sở thích, lối sống sau một thời gian chung sống nên giảm dần tình yêu và từ đó giảm sự hấp dẫn giữa hai vợ chồng.

Lời khuyên của các bác sỹ cho các quý ông là hãy thử thay đổi chế độ ăn, lối sống, sinh hoạt... như ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, giảm stress, ăn các thức ăn có chứa nhiều đạm như thịt chó, dê, hải sản, trứng gà, trứng vịt lộn... Ngoài ra bạn cũng có thể dùng một số thực phẩm chức năng được coi là cứu cánh của các đấng mày râu như ba kích, cá ngựa, đông trùng hạ thảo...

Nếu vẫn không ổn, các ông chồng nên nhờ tới bác sỹ nhờ khám và tư vấn! Các chị em cũng nên hiểu tâm lý của chồng. Đừng cáu gắt, hờn dỗi làm cho các ông ấy thêm ngại mỗi khi làm chuyện ấy!
 
Bảo Châu
(Tổng hợp)
Chia sẻ