Chân dung “vị khách” giết gia chủ rồi tự sát

Theo PL&XH ,
Chia sẻ

Theo vị Trưởng CA xã Yên Viên, ông Lâm mới chuyển về cư trú ở xã Yên Viên được vài năm. Từ trước đến thời điểm gây án, ông Lâm chưa có bất điều tiếng gì ở địa phương…

Như thông tin đã đưa, khoảng 11h30’ ngày 30-5, tại ngõ 239, phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ông Nguyễn Tùng Lâm, SN 1973, trú tại khu tập thể đầu máy Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, là Quản đốc phân xưởng sửa chữa thuộc Xí nghiệp đầu máy Yên Viên đến nhà bà Kiều Lan Phương, SN 1973, trú tại ngõ 239, phố Đặng Tiến Đông chơi.

Sau khi được người giúp việc cho gia đình bà Phương mở cửa, ông Lâm đã đi thẳng lên tầng 2, dùng dao chọc tiết lợn đâm liên tiếp vào người bà Phương khiến bà này tử vong ngay tại chỗ. Bị nhiều người “quây”, ông Lâm đã lên tầng 4 của tòa nhà cố thủ rồi dùng dao tự tử.

Chân dung “vị khách” giết gia chủ rồi tự sát 1

Nhiều người vẫn tìm về hiện trường để tìm hiểu vụ việc

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên chưa được CQCA tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, ông Lâm giết bà Phương với mục đích cướp tài sản vì ông này đang vướng vào cảnh nợ nần do ham mê cờ bạc?

Tối hôm xảy ra vụ việc (30-5), chúng tôi đã tìm về nhà ông Lâm để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hành động máu lạnh của ông này. Tuy nhiên, thời điểm chúng tôi có mặt ở xung quanh khu vực nhà ông Lâm, nhiều người dân nơi đây cũng chưa biết vụ kinh hoàng mà ông Lâm vừa gây ra.

Trao đổi với chúng tôi, một người hàng xóm của ông Lâm cho hay, gia đình ông Lâm mới chuyển về sống với mẹ vợ được khoảng gần hai năm. Ông Lâm có một người con gái lớn đang học cấp 1 và một cậu con trai đang học mẫu giáo. Từ khi chuyển về đây, ông Lâm sống khá khép kín, ít giao lưu với hàng xóm và cũng chưa xảy ra bất cứ chuyện gì gây mất ANTT.

Theo lời của người hàng xóm này, hai vợ chồng ông Lâm đi làm từ sáng đến tối mới về. Khi về nhà, ông Lâm sống quây quần cùng gia đình, ít khi thấy có khách đến chơi hay tụ tập rượu chè, cờ bạc.

Trước thông tin cho rằng, thời gian gần đây, do vướng vào nợ nần vì ham mê cờ bạc và có nhiều người kéo đến nhà đòi nợ. Tuy nhiên, người hàng xóm của ông Lâm phủ nhận và khẳng định: “Ông Lâm nợ nần như thế nào thì tôi không biết. Nhưng từ khi ông Lâm chuyển về đây sinh sống, tôi chưa thấy người nào đến nhà ông Lâm đòi nợ hay to tiếng ở trong khu tập thể này”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng CA xã Yên Viên, huyện Gia Lâm cho hay, chiều hôm xảy ra vụ việc, lực lượng CA quận Đống Đa và CA huyện Gia Lâm đã về địa phương để xác minh nhân thân của ông Lâm, đồng thời mời vợ ông Lâm về CQCA phục vụ công tác điều tra.

Vị Trưởng CA xã Yên Viên cho hay: “Ông Lâm chưa có tiền án hay tiền sự. Từ thời điểm ông Lâm chuyển về sống tại địa phương, ông Lâm chưa có điều tiếng gì hay có mâu thuẫn với ai. Khi lực lượng CA về xác minh lý lịch và thông báo vụ việc vừa xảy ra khiến chúng tôi bất ngờ. Còn việc nợ nần của ông Lâm như thế nào thì chúng tôi không nắm được và cũng chưa thấy ai phản ánh về việc nợ nần của ông ấy”.

Chia sẻ