Chán chồng

Hồng Hải,
Chia sẻ

Cũng vì niềm đam mê, sở thích của anh xã mà không ít lần anh chị to tiếng, bất hòa.

Thế giới của chồng

Nhân kỷ niệm sinh nhật, Ngọc – giám đốc chi nhánh một ngân hàng mời anh chị em đồng nghiệp đến nhà mình làm bữa cơm ấm cúng. Đem chuyện này về nói với chồng, chị nhận được một lời từ chối lạnh lùng. Long – chồng chị cho biết, anh đã có hẹn với đám bạn phượt trong chuyến du hành Tây Bắc ngày đó. Chị đành nói dối với mọi người trong cơ quan là anh lại bận đi công tác như mọi lần. 

Đây không phải là lần đầu tiên chị nói dối về việc vắng mặt của anh vào những thời khắc quan trọng như thế này. Ít ai biết rằng, ngay cả việc thăm hỏi bố mẹ hai bên trong từng đấy thời gian chung sống cũng đều một mình chị ngậm đắng, nuốt cay quán xuyến.

Ngược lại với vẻ vất vả, ngược xuôi của vợ, anh Long từ khi nhận tấm bằng kiến trúc sư vẫn mải mê với những chuyến đi chinh phục hết vùng đất này đến vùng đất khác.
chan-chong
Cũng vì niềm đam mê, sở thích của anh xã mà không ít lần anh chị to tiếng, bất hòa (Ảnh minh họa)

Chị gặp chồng trong một chuyến du lịch bụi khi cả hai vừa tốt nghiệp ra trường. Chính sở thích phượt đã nhanh chóng gắn kết hai con người trẻ tuổi ấy bằng một tình yêu mãnh liệt. Tuy nhiên, sau đám cưới, rồi con cái đề huề, chị ra sức thu vén lo lắng cho gia đình thì anh quanh năm suốt tháng chỉ mải mê phượt. Bên cạnh đó, anh còn có sở thích chụp ảnh. 

Điều khiến chị ấm ức nhất là khi mới tập tành, anh xã thường thích chụp phong cảnh, vợ con, cây cỏ, nhưng gần đây anh lại chỉ hứng thú chụp "gái xinh".
 
“Chồng chụp vợ xong thì bỏ đó, nhưng chụp mẫu đẹp thì hí hửng cắt, sửa ngay để lên diễn đàn khoe. Vợ tủi thân giận dỗi thì hai đứa lại cãi nhau”, chị tâm sự.
 
Không chỉ buồn vì chồng dành hết thời gian cho sở thích hết phượt lại chụp ảnh, chị còn lo anh thường xuyên giao du với các cô mẫu xinh đẹp, rồi "nhỡ sinh chuyện ra thì chết!" 

Cũng vì niềm đam mê, sở thích của anh xã mà không ít cặp vợ chồng to tiếng, bất hòa. Cơ quan cách nhà gần chục cây số nhưng trưa nào anh Bảo (Gia Lâm, Hà Nội) cũng phóng xe về cho mấy “bé cá cưng” ăn, trong khi buổi chiều, anh thường xuyên quên đón vợ khiến chị Hằng, vợ anh bao lần nổi cơn tam bành.
 
“Không chịu khó chăm chút là ‘mấy em’ ốm ngay, chẳng có ‘lửa’ nữa, thậm chí có khi chết chứ chẳng chơi”, anh giải thích. Anh cho rằng, việc mình mê cá, chăm cá là thú vui lành mạnh, không bê tha như mấy ông thích cờ bạc, rượu chè, gái gú.
 
Tuy nhiên, chị Hằng lại không nghĩ thế. “Vợ nhờ đổ bô cho con thì lắc đầu, bịt mũi kêu thối, trong khi ngày nào cũng chăm chỉ dọn bể cho lũ cá".

Chị chán chồng vì anh mê cá cảnh hơn mê vợ. Con bé 4 tháng tuổi, anh xã chẳng lời hỏi han, yêu thương. Đi làm về là anh hì hụi cho cá ăn, thay nước cho cá, rồi nhìn ngắm cá bơi.

Nhờ chồng pha sữa cho con không được, chị nói dỗi: “Thôi, em với con về bên ngoại sống. Anh ở lại với cá của anh”. Thấy thế, chồng cười “hì hì”, trách vợ sao nỡ ghen với mấy con cá. Hôm sau, đâu lại vào đó.

Chia sẻ cảm xúc với chồng

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Giang (TT tư vấn tâm lý Tình yêu Tình dục thành phố Hà Nội) cho hay, đàn ông có những sở thích riêng như xem đá bóng, mê cá cảnh, chim cảnh, đi phượt, chụp ảnh... cũng giống như chị em phụ nữ thích làm đẹp, shopping hay "tám" cùng bạn bè... 

Đó có thể là một niềm đam mê hay là một cách để họ giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống và tìm lại sự cân bằng cho lòng mình. Nếu chồng sa đà vào một thú chơi nào đó, việc đầu tiên bạn nên làm là tìm ra nguyên nhân thay vì vội trách móc "nửa kia". 

Nhiều chị em quá nhạy cảm hoặc đề cao tính "sở hữu" nên tỏ ra khó chịu với "khoảng trời riêng" của chồng, từ đó hay ca thán, dằn vặt. Làm thế các chị chỉ đẩy chồng ra xa mình bởi đàn ông sợ nhất cảm giác mất tự do, bị can thiệp quá đáng vào cách sống của mình. 
 
Nếu những thú vui của chồng không vi phạm pháp luật và họ vẫn làm trò trách nhiệm của mình trong gia đình thì người vợ nên thông cảm và tôn trọng những giây phút riêng tư đó. Còn khi đã sa đà vào những trò tiêu khiển tới mức bỏ bê vợ con, tiêu tốn tài chính gia đình thì chứng tỏ đó là người đàn ông ích kỷ, vô trách nhiệm và bạn cần có những biện pháp mạnh, có thể nhờ người thân, bạn bè giúp sức.

Hơn nữa, nếu có thể, sao bạn không cùng chia sẻ các sở thích với chồng? Điều đó sẽ tạo cho hai người cảm giác gần gũi và dễ thông cảm với nhau hơn. Những lời góp ý của bạn khi ấy cũng dễ nghe, dễ được chàng chấp nhận hơn.
Chia sẻ