Chán cảnh làm công ăn lương, cô gái 28 tuổi theo đuổi đam mê làm đồ chơi tình dục handmade, bạn trai bỏ việc ủng hộ người yêu

Jia You,
Chia sẻ

“Tình dục là một từ nghiêm túc, đừng ngại ngùng, cũng giống như bạn thích trồng hoa và đọc sách thôi, đó là niềm vui trong cuộc sống của mỗi người”, Bán Tiên chia sẻ khi nói về ngành nghề của mình.

Tên tôi là Bán Tiên, tôi đang làm những sản phẩm về tình dục. Hiện tại, tôi đang sở hữu một cửa hàng ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. 

Ngày trước, tôi từng làm việc ở quầy lễ tân, rồi đến công ty tài chính, sau đó lại làm MC, quay video clip… Nhưng với một cô gái sinh năm 1992 như tôi, thì tôi nghĩ rằng mình có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. 

Cơ duyên đưa đẩy thế nào mà tôi đã trở thành một thợ làm đồ chơi tình dục chuyên nghiệp. Vào năm 2015, tôi đã xin nghỉ việc để bắt đầu tự mình tạo ra một đồ chơi tình dục handmade. 

Từ nhân viên lễ tân đến thợ làm đồ chơi tình dục handmade, cô gái 28 tuổi tự tin vào bản thân và theo đuổi nghề một cách nghiêm túc - Ảnh 1.

Ở Trung Quốc, có nhiều xưởng hoặc cửa hàng sản xuất mặt hàng này nhưng không được làm bằng thủ công. Hầu hết các sản phẩm ấy đều được gia công bằng máy móc, kiểu dáng và mẫu mã đều tương tự nhau. Chúng giống như những đồ da hơn là đồ chơi tình dục. 

Tôi tự tin rằng, những sản phẩm của tôi làm ra có nhiều cảm xúc hơn. Khách hàng khi sử dụng sản phẩm do chính tay tôi làm sẽ có thêm hứng thú với cuộc sống. Tất cả các sản phẩm này đều được bán online. Vì tôi muốn có thêm bạn bè để có thêm trải nghiệm và giao tiếp nên đã mở cửa hàng bên ngoài để thử nghiệm. 

Kể từ ngày tôi mở cửa hàng, tôi có thêm một công việc khác. Đó là tán dóc, tán gẫu với khách hàng. Bạn bè hoặc người lạ khi đến shop đều trò chuyện với tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện bí mật về tình yêu và tình dục của họ. 

Từ nhân viên lễ tân đến thợ làm đồ chơi tình dục handmade, cô gái 28 tuổi tự tin vào bản thân và theo đuổi nghề một cách nghiêm túc - Ảnh 2.

Cửa hàng của tôi giống như căn phòng thầm kín, cho phép mọi người nói điều gì đó mà họ không thể chia sẻ với ai khác. Nhiều khách hàng lần đầu tiên bước vào đều rất thận trọng, hoặc họ cứ lang thang ở ngoài không dám vào. 

Vì vậy, tôi đã tạo ra nhiều lỗ hổng ở bức tường bên ngoài để mọi người có thể nhìn trộm vào. Tôi thấy điều này khá thú vị và thỏa mãn cái nhìn của những người tò mò. 

Trong cửa hàng có một thùng thư, nếu như ai đó không thể chia sẻ trực tiếp người mà họ muốn, thì tôi có thể giúp họ. Chẳng có gì phiền cả, vì lúc còn học Đại học, tôi từng làm thêm ở bưu điện, nên tôi hoàn toàn có làm được việc này. 

Từ nhân viên lễ tân đến thợ làm đồ chơi tình dục handmade, cô gái 28 tuổi tự tin vào bản thân và theo đuổi nghề một cách nghiêm túc - Ảnh 3.

Chán cảnh làm công ăn lương, cô gái 28 tuổi theo đuổi đam mê làm đồ chơi tình dục handmade, bạn trai bỏ việc ủng hộ người yêu - Ảnh 4.

Hầu hết thời gian của tôi ở trong cửa hàng là để làm các sản phẩm, đôi lúc tôi sẽ ngủ lại. Ngủ ở đây khiến tôi đặc biệt thoải mái và có thể sáng tạo được nhiều thứ. Cửa hàng không chỉ là phòng khách của tôi mà còn là phòng trưng bày. 

Gần đây, tôi đã lên kế hoạch cho một triển lãm ảnh có tên là “Thái sắc”. Thái sắc mang ý nghĩ là tập hợp những màu sắc trong cuộc sống. Các vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày như móc treo đồ, ô dù và bồn tắm đều được triển lãm. 

Triển lãm quy tụ các tác phẩm của hơn mười nhiếp ảnh gia hoặc người mẫu trên cả nước. Tôi mang những tác phẩm này lại với nhau để thể hiện "sắc" của cuộc sống.

Từ nhân viên lễ tân đến thợ làm đồ chơi tình dục handmade, cô gái 28 tuổi tự tin vào bản thân và theo đuổi nghề một cách nghiêm túc - Ảnh 4.

Ngoài việc tự làm đồ và giao hàng, tôi cũng đến lớp học về thời trang. Bởi vì tôi nghĩ rằng, những sản phẩm tình dục không chỉ là công cụ mà còn bao gồm cả trang phục, vì vậy bước tiếp theo trong kế hoạch kinh doanh là tôi sẽ ra mắt sản phẩm đồ lót theo phong cách của riêng mình. 

Tôi không phải là người làm việc quần quật quanh năm suốt tháng. Mỗi năm, tôi đều tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn, sử dụng thời gian này để đi du lịch và nghiên cứu những sản phẩm đồ chơi tình dục ở nước ngoài, cập nhật xu hướng mới. Mỗi lần đi du lịch, tôi không chỉ tự học thêm nhiều thứ mà còn tìm hiểu được nhiều điều thú vị hơn để chia sẻ với bạn bè. 

Từ nhân viên lễ tân đến thợ làm đồ chơi tình dục handmade, cô gái 28 tuổi tự tin vào bản thân và theo đuổi nghề một cách nghiêm túc - Ảnh 5.

Từ nhân viên lễ tân đến thợ làm đồ chơi tình dục handmade, cô gái 28 tuổi tự tin vào bản thân và theo đuổi nghề một cách nghiêm túc - Ảnh 6.

Gia đình tôi rất ủng hộ công việc này, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Đặc biệt là bạn trai tôi, anh ấy sẵn sàng bỏ việc để dành toàn bộ thời gian hỗ trợ tôi trong việc kinh doanh như đóng hàng và vận chuyển. Bao bì sản phẩm được chính tay tôi thiết kế theo từng đặc điểm của sản phẩm. 

Chán cảnh làm công ăn lương, cô gái 28 tuổi theo đuổi đam mê làm đồ chơi tình dục handmade, bạn trai bỏ việc ủng hộ người yêu - Ảnh 8.

Hình ảnh đã được chỉnh sửa để phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng.

Tính đến hiện tại, tôi đã kinh doanh được 3 năm. Mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm thấy rất thú vị, nghe mọi người kể chuyện tôi cũng thấy vui. Miễn là khách hàng yêu thích phong cách của tôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức. 

(Nguồn: Sina)

Chia sẻ