Cha òa khóc ôm con gái sống sót sau hơn 8 giờ trôi dạt trên biển: "Tôi nghĩ chẳng còn cơ hội nào nữa"
Ôm chầm lấy con gái vừa trở về sau hơn 8 giờ trôi dạt trên biển, ông Trương Văn Tường bật khóc. Niềm vui đoàn tụ chưa trọn vẹn bởi 2 người cùng nhóm với con ông vẫn đang mất tích.
Trưa 9/8, tàu của Vùng 3 Hải quân đưa chị Trương Thị Ph (24 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) vào cầu cảng Đồn Biên phòng Sơn Trà sau khi được cứu và chăm sóc sức khỏe trên biển.
Từ sáng sớm, ông Trương Văn Tường cùng vợ và người thân đã có mặt tại cầu cảng chờ đón con.
Khi chị Phương vừa bước xuống, ông Tường tiến tới ôm chầm lấy con rồi bật khóc. Sau gần một ngày thấp thỏm, người cha mới thực sự yên tâm khi tận mắt thấy con gái bình an trở về.
Đón con, ông Tường ôm, dìu con bước đi, thi thoảng vỗ nhẹ lên vai để trấn an.
Đứng phía xa nhìn con gái, mẹ chị Ph cũng không cầm được nước mắt. Niềm vui hiện rõ sau những giờ phút mà cả gia đình từng nghĩ có lẽ sẽ không còn cơ hội được đón con trở về.

Tàu cứu hộ đưa chị Ph trở về đất liền trưa 9/8. Ảnh: Tâm An
Cuộc điện thoại giữa lúc gần tuyệt vọng
Ông Tường kể, sáng 8/8, khi đang làm đồng thì nhận tin con gái cùng những người bạn gặp nạn tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà.
Vợ ông đang làm việc tại xưởng may, nghe tin con bị sóng cuốn đã ngất xỉu và được đưa đi chăm sóc sức khỏe. Còn ông tức tốc ra bán đảo Sơn Trà.
Khi đến nơi, người thân đã có mặt, chuẩn bị hương đèn, cầu mong sớm tìm được những người gặp nạn.
Sau đó, ông Tường được lực lượng chức năng hỗ trợ xuống khu vực Mũi Nghê. Nhìn những đợt sóng liên tục đánh vào ghềnh đá, phía trước là biển rộng mênh mông, người cha gần như nghĩ đến tình huống xấu nhất.
“Nhìn hiện trường nơi con gặp nạn, tôi nghĩ chẳng còn cơ hội nào nữa. Sóng đập, biển mênh mông vậy sống sao được”, ông Tường nhớ lại.


Ông Trương Văn Tường ôm con gái sau khi chị Ph được đưa trở về đất liền. Ảnh: Tâm An
Nhiều giờ trôi qua vẫn chưa có tin con. Giữa lúc ông đứng ngóng ra biển trong thấp thỏm, điện thoại bất ngờ reo. Lực lượng Biên phòng báo tin tàu Hải quân đã tìm thấy chị Ph.
"Lúc đầu tôi vẫn chưa dám tin con gái còn sống. Chỉ khi được xem hình ảnh Ph trên tàu, tôi mới dần tin điều mình mong mỏi suốt nhiều giờ đã trở thành sự thật", ông Tường nhớ lại.
Khoảng 16h cùng ngày, gia đình được kết nối điện thoại với chị Phương. Nghe chính giọng con gái từ trên tàu, người cha mới thực sự thở phào.
“Đến chiều nghe tin cháu được cứu, tôi mừng không nói nên lời”, ông chia sẻ.
Ôm được con gái trở về, ông Tường cho biết gia đình vẫn chưa thể hết lo lắng bởi 2 cô gái cùng nhóm với chị Phương chưa được tìm thấy. Cả hai cũng là người cùng địa phương.
“Hai cháu còn lại cũng là người cùng xóm, đến giờ vẫn chưa tìm thấy nên gia đình rất lo. Tôi không mong gì hơn, chỉ mong các lực lượng sớm tìm thấy hai cháu để trở về với gia đình. Làm cha mẹ, không ai chịu nổi cảnh này cả”, ông Tường trải lòng.
Sống sót nhờ kỹ năng sinh tồn học trên mạng
Chị Trương Thị Ph là một trong 4 người bị sóng cuốn tại khu vực Mũi Nghê vào khoảng 6h ngày 8/8.
Không biết bơi, khi bị sóng nhấn chìm, chị cố nhớ lại một số kỹ năng sinh tồn từng xem trên mạng. Điều đầu tiên Ph nghĩ đến là phải giữ bình tĩnh, tránh vùng vẫy khiến cơ thể nhanh mất sức.
“Em cố giữ bình tĩnh tối đa, nằm ngửa và thả lỏng toàn bộ cơ thể để người tự nổi lên mặt nước, giúp bản thân có thể thở bình thường”, chị Ph kể.
Khi bị dòng nước cuốn ngày càng xa, chị bất ngờ va phải một chiếc phao cũ được ghép từ hai vật dụng bằng nhựa.
Chị kê chiếc phao dưới cổ để giữ đầu và khuôn mặt cao hơn mặt nước, tiếp tục nằm ngửa, thả lỏng cơ thể theo dòng chảy thay vì vùng vẫy nhằm giữ sức.

Chị Trương Thị Ph ngồi bên cha sau hành trình hơn 8 giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: Tâm An
Nhiều giờ ngâm mình trong nước biển khiến cổ họng chị khô rát. Dù đói và khát, cô gái không uống nước biển mà cố chịu đựng, giữ bình tĩnh với hy vọng lực lượng tìm kiếm sẽ phát hiện.
Khoảng 14h15, sau hơn 8 giờ kể từ khi bị sóng cuốn, Ph được tàu của Vùng 3 Hải quân phát hiện khi đang trôi dạt cách khu vực Mũi Nghê khoảng 2 hải lý.
Lực lượng trên tàu nhanh chóng tiếp cận, đưa chị lên an toàn và chăm sóc sức khỏe. Sau một đêm trên tàu, sức khỏe chị Phương ổn định và được đưa trở về đất liền trưa 9/8.
“Tôi rất biết ơn các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và chăm sóc sức khỏe cho tôi”, chị Ph nói.
Chị Ph cho biết điều mong mỏi nhất lúc này là lực lượng chức năng sớm tìm thấy hai người bạn còn mất tích để họ được trở về với gia đình.

Lực lượng Vùng 3 Hải quân tiếp cận, đưa chị Trương Thị Ph lên tàu sau hơn 8 giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: Quang Cường
Trước đó, khoảng 6h ngày 8/8, nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà để chụp ảnh. Trong lúc ở khu vực ghềnh đá, 3 cô gái gồm Trương Thị Ph, Mai Thị P và Trần Thị Ánh D (cùng SN 2002, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), bị sóng cuốn ra biển.
Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Th (SN 1996, trú xã Thăng Bình) tìm cách xuống ứng cứu nhưng cũng bị sóng cuốn. Sau đó, anh Thái được một tàu cá phát hiện, cứu sống và bàn giao cho lực lượng chức năng.
Khoảng 14h15 cùng ngày, chị Trương Thị Ph được tàu của Vùng 3 Hải quân phát hiện, cứu sống khi đang trôi dạt cách Mũi Nghê khoảng 2 hải lý.
Hiện, 2 nạn nhân là Mai Thị P và Trần Thị Ánh D vẫn đang mất tích. Vùng 3 Hải quân cùng các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì phương tiện, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển.