Cha mẹ đau đớn xót xa đón thi thể con trai 8 tuổi bị rơi xuống cống sau gần 3 ngày mất tích

Mộc Cát,
Chia sẻ

Rất đông người đến viếng bé Hoàng Xuân Hiếu cũng như chia buồn cùng gia đình nạn nhân, không khí nơi diễn ra tang lễ rất lặng lẽ, nặng nề. Ai cũng bàng hoàng trước tai nạn quá thương tâm...

Như đã thông tin, sáng 18-10, thi thể bé Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi, nạn nhân bị rơi xuống cống trong cơn mưa lớn chiều 16-10) đã được tìm thấy. Sau khi tiến hành công tác khám nghiệm, chiều cùng ngày, nạn nhân đã được đưa về nhà riêng để lo việc mai táng.

2

Toàn cảnh việc chuẩn bị đám tang cháu Hiếu.

Đau đớn, bàng hoàng

14 giờ, tất cả mọi người tập trung rất đông để theo dõi cơ quan chức năng đưa thi thể bé Hiếu về. Những lời bàn tán bỗng dưng im bặt, thay vào đó là những cái lắc đầu ngao ngán, những tiếng thở dài. Nhiều hàng xóm của gia đình nạn nhân cũng bước ra cổng nhìn sang. Người thân của cháu bé bật khóc òa khi nhận thi thể cháu sau 3 ngày mất tích.

 - Ảnh 4.

 - Ảnh 5.
Người mẹ gào khóc trong nỗi đau vô bờ khi đón con trở về nhà, chị không thể đứng vững, người thân phải dìu trong giây phút nhận thi thể con trai. Ảnh: Tứ Quý

Ẵm cháu trai mới vài tháng tuổi trên tay, chú Võ Khắc Linh (62 tuổi) hàng xóm nhà đối diện cho biết: “Thằng nhóc rất lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi, ngoan lắm. Bình thường dù công việc bận rộn nhưng cha nó vẫn cố gắng chở đi học, chiều thì mẹ kế chở về. Nhưng hai tháng nay người mẹ mới sinh, nên lâu lâu tôi lại thấy bé Hiếu tự mình đi bộ về. Tai hoạ xảy đến quá bất ngờ, tôi vẫn chưa tin là sự thật”.

8

Dù rất đông nhưng không khí khá yên ắng, ai cũng nhẹ nhàng vào viếng rồi bước ra.

Một hàng xóm khác là chị Nguyễn Thị Trâm thì chia sẻ: “Mới về đây hơn 1 tháng nên tôi vẫn chưa biết nhiều về gia đình bé Hiếu. Chỉ một vài lần tôi thấy cậu bé ra chơi với hàng xóm. Thằng nhóc rất vui vẻ, hiếu động. Nghe tin Hiếu bị nạn, tôi dõi theo suốt từ đầu cuộc tìm kiếm đến giờ. Biết trước là lành ít dữ nhiều nhưng thấy cháu trở về mà ngậm ngùi. Sau sự việc này, tôi sẽ nhắn tất cả người thân trong gia đình phải theo dõi thật kỹ con em mình, lỡ có gì thì sẽ ân hận cả đời”.

Khó mà diễn tả hết nỗi đau của những người ở lại. Chị Phương Bắc (dì út cháu Hiếu) nói trong nghẹn ngào: “Sáng giờ tôi cố gắng đi ra đi vào, làm đủ mọi việc để không phải nghĩ ngợi gì. Nhưng khi cháu về, cả gia đình cùng lo liệu hậu sự cho cháu mà vẫn không kiềm chế được. Giờ tôi đau đầu lắm”.

Không chỉ có thân nhân, hàng xóm đến chia buồn với gia đình, rất nhiều người dân địa phương cũng túc trực từ sáng để chờ đợi bé Hiếu trở về. Một số người vô tình chạy ngang qua cũng dừng lại để theo dõi sự việc.

5

Nhiều người dân địa phương không quen biết gia đình nạn nhân cũng tìm đến.

6
Gương mặt thất thần của một phụ nữ khi nghe cháu bé ở gần nhà qua đời vì tai nạn bất ngờ.

Đứng từ xa hướng mắt vào trong nhà, cô Lê Thị Thuý Nga (49 tuổi), nhà ở khu phố 5, cách nhà bé Hiếu 3 km cũng đi bộ sang để chia buồn cùng gia đình. Cô bảo: “Dù không quen biết gì với gia đình cháu bé nhưng bản thân mình là người dân địa phương, nghe tin một cháu bé vô tội bị chết một cách oan uổng cũng đau xót lắm. Mong sau sự việc này, những tuyến đường trũng và mấy đoạn cống trong khu vực sẽ được cải tạo”.

Cô Lương Bích Trâm, người quản lý trường trung tiểu học Việt Anh cơ sở 2 (nơi bé Hiếu đang học) cho chúng tôi biết: “Mới nhập học tại trường gần 2 tháng nhưng bé đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của thầy cô, bạn bè. Chúng tôi rất tiếc khi trường vừa mất đi một học sinh ngoan hiền, học giỏi”.

Chính quyền đã hỗ trợ gia đình

Nhưng có lẽ đau đớn nhất là hai anh trai của bé Hiếu, những người có mặt nhưng không thể cứu được em mình. Hai em chỉ lủi thủi trong nhà, không dám bước ra ngoài vì sợ tiếp xúc với đám đông. Một giáo viên trực tiếp dạy Hậu (anh cả của Hiếu) cho biết, từ hôm xảy ra sự việc, Hậu không đi học. Có lẽ phải mất một thời gian dài để em có thể vượt qua nỗi đau vừa nếm trải.

3

Nhiều thành viên trong lực lượng tham gia tìm kiếm bé Hiếu cũng đến viếng cháu bé.

4
Ông Nguyễn Thanh Phong (bìa phải), Chủ tịch UBND TX Dĩ An dẫn đầu đoàn lãnh đạo đến viếng cháu bé.

Khoảng 15 giờ, lãnh đạo TX Dĩ An cùng nhiều thành viên trong lực lượng cứu hộ đến viếng cháu Hiếu. Không nói một lời nào, ai cũng lặng lẽ vào trong, thắp hương rồi bước ra ngoài. Sau gần ba ngày cùng quần thảo tìm kiếm tung tích nạn nhân, ai cũng thấu hiểu nỗi đau quá lớn mà gia đình đang gánh chịu.

Anh Lê Sơn (cậu tư của cháu Hiếu) xác nhận việc lãnh đạo địa phương cũng như đại diện công ty cổ phần Đại Nam (đơn vị thi công các hạng mục công cộng tại trung tâm hành chính) đã đến chia buồn cũng như hỗ trợ  về mặt vật chất cho gia đình. “Tôi không rõ số tiền hỗ trợ là bao nhiêu nhưng vậy cũng đáng quý rồi”. – anh Sơn nói.

7

Anh Lê Sơn cho biết chính quyền đã đến viếng và hỗ trợ tiền bạc cho gia đình.

1

Trước đó, người dân đã tụ tập từ trước nhà Hiếu từ sớm để chờ thấy cậu bé trở về.

Càng về chiều tối số lượng người đến viếng cháu bé càng tăng dù thời tiết có dấu hiệu chuyển mưa, gió bắt đầu thổi mạnh. Dự kiến trong chiều ngày mai (19-10), bé Hiếu sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương).


Chia sẻ