Cha mẹ chiến sĩ cứu hỏa Chử Văn Khánh khóc ngất khi hay tin con trai tử nạn trong khi làm nhiệm vụ

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Cả gia đình như quỵ xuống khi biết tin chiến sĩ Chử Văn Khánh là một trong những nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chiều 18/3. Khánh ra đi, bỏ lại ước mơ trở thành chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp khi mới bước sang tuổi 25.

Cha mẹ như rụng rời chân tay khi hay tin con tử nạn

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về vụ tai nạn giữa chiếc xe cứu hỏa và chiếc xe khách trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ chiều ngày 18/3. Vụ tai nạn đã khiến chàng chiến sĩ PCCC trẻ tuổi Chử Văn Khánh (NS1993 trú tại Thanh Trì – Hà Nội) tử vong.

Sự mất mát này không chỉ là nỗi đau đối với gia đình chiến sĩ trẻ mà là nỗi đau của toàn bộ lực lượng PCCC Hà Nội.

Cha mẹ chiến sĩ cứu hỏa Chử Văn Khánh khóc ngất khi hay tin con trai tử nạn trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Ngày 19/3, tìm về gia đình của chiến sĩ trẻ Chử Văn Khánh, chúng tôi mới cảm nhận được nỗi đau, nỗi mất mát vô bờ của người thân Khánh. Tất cả đều tiếc nuối, thương xót trước sự ra đi quá đột ngột của Khánh.

Cha mẹ chiến sĩ cứu hỏa Chử Văn Khánh khóc ngất khi hay tin con trai tử nạn trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh 2.

Trưa ngày 19/3 rất nhiều người đến gia đình chia buồn với gia đình chiến sĩ Khánh.

Gặp ông Chử Văn Đỗ (SN 1962, bố đẻ của Chử Văn Khánh), ông ngậm ngùi cho biết: "Tôi đang ở nhà thì bất ngờ nhận được tin con trai mình gặp nạn và đang được cấp cứu tại BV Bạch Mai. Ngay sau khi nhận tin dữ, tôi cùng một số anh em trong nhà tức tốc bắt xe ôm lên BV để gặp con mình".

Cha mẹ chiến sĩ cứu hỏa Chử Văn Khánh khóc ngất khi hay tin con trai tử nạn trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh 3.

Ông Đỗ gạt đi giọt nước mắt chia sẻ về đứa con trai của mình.

"Khi lên đến nơi, tôi chúng tôi như rụng rời chân tay khi nhìn thấy con. Tất cả như ngã quỵ xuống và không dám tin vào mắt mình nữa", ông Đỗ nghẹn ngào.

Sau đó, chiến sĩ Khánh dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Chàng trai trẻ mới bước qua tuổi 25 bỏ lại cha mẹ, anh chị em, đồng nghiệp và cả tuổi trẻ để về nơi chín suối.

Cha mẹ chiến sĩ cứu hỏa Chử Văn Khánh khóc ngất khi hay tin con trai tử nạn trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh 4.

Gia cảnh của chiến sĩ Khánh nhiều vất vả, khó khăn.

Ông Đỗ kể: "Học xong lớp 12, Khánh theo học trường Cao đẳng điện tử - điện lạnh. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, Khánh đã xin học liên thông và sau đó được điều về công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC số 12 từ năm 2015".

Ông Đỗ cũng cho biết, mới đầu chuyển sang ngành PCCC gia đình cũng không yên tâm lắm, nhưng do quyết tâm cũng như nhiệt huyết của Khánh nên gia đình đã đồng ý để con trai theo đuổi ước mơ của mình.

Lần cuối về thăm nhà không gặp được bố

Do công việc cũng khá bận nên Khánh cũng thi thoảng mới về thăm gia đình, ngày 13/3 Khánh xin đơn vị về thăm gia đình và lần đó cũng là lần cuối cùng anh được gặp mẹ nhưng người cha thì không kịp gặp do đang đi làm đồng.

Ông Đỗ kể: "Hôm ấy, Khánh về thăm gia đình nhưng chỉ gặp được mẹ thôi, còn tôi thì đang đi làm đồng nên hai cha con không gặp được nhau. Ai ngờ đó là lần cuối cùng Khánh về thăm nhà, gặp mẹ…".

Cha mẹ chiến sĩ cứu hỏa Chử Văn Khánh khóc ngất khi hay tin con trai tử nạn trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh 5.

Bà Tăng không kìm được nước mắt khi nhắc về đứa con trai của mình.

Nỗi đau của người mẹ khi mất đi đứa con trai yêu quý khiến bà Đặng Thị Tăng (SN 1959) như người mất hồn, bà ngồi một chỗ ôm mặt và nghĩ về đứa con trai yêu quý từng gắn bó bao năm.

Gạt đi giọt nước mắt đau đớn, bà Tăng ngậm ngùi cho hay: "Biết con trai là chiến sĩ cảnh sát PCCC là nghề nguy hiểm, phải đối mặt với nhiều rủi ro nên tôi luôn cầu mong cho thằng bé được khỏe mạnh, an lành. Chiều qua, lúc đầu nghe tin, tôi bị sốc, không dám tin con trai mình và các đồng đội gặp nạn…".

Cha mẹ chiến sĩ cứu hỏa Chử Văn Khánh khóc ngất khi hay tin con trai tử nạn trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh 6.

Những giọt nước mắt của bậc làm cha mẹ khi con trai gặp nạn.

Bà Tăng cũng cho biết, cách đây hơn 1 năm trong 1 lần tập luyện tại đơn vị Khánh từng bị tai nạn gãy chân và phải bó bột một thời gian dài. Sau khi ổn định Khánh lại quay trở về đơn vị.

"Thời gian đấy, hầu như cứ tôi ở nhà là nó lại ôm rồi hai mẹ con nằm tâm sự. Lúc nào nó cũng bảo sẽ cố gắng công tác, học tập thật tốt để kiếm tiền phụng dưỡng vợ chồng tôi đỡ vất vả...", bà Tăng nghẹn ngào chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 16h28 Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội nhận được tin báo từ Trung tâm cứu thương 115 tại khu vực Trạm thu phí Vạn Điểm - Đỗ Xá hướng Hà Nam - Hà Nội trên Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô khách và xe tải dẫn đến một số người bị thương và mắc kẹt trong xe cần được cứu hộ, cứu nạn.

Nhận được tin báo Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát PC&CC Số 12 xuất 01 xe cứu nạn, cứu hộ và 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trên đường đi, xe cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội (BKS 29A-023.07 do Trung úy Trần Văn Tuân lái xe điều khiển) đã xảy ra va chạm giao thông với xe khách BKS 29B-078.43 tại địa điểm gần trạm thu phí Thường Tín (xã Văn Bình, huyện Thường Tín) làm 02 người trên xe khách và 06 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PC&CC Số 12 bị thương.

Sáng 19/3, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC Hà Nội cho biết, một trong hai chiến sĩ trẻ bị thương nặng sau vụ tai nạn đã tử vong. Hiện tại còn 1 cảnh sát khác cũng đang được điều trị trong tình trạng bị thương nặng do vỡ xương quai xanh.

Chia sẻ