“Cây ước nguyện” hơn 300 tuổi ở Sài Gòn thu hút giới trẻ đến check-in đầu năm mới

Mỹ Diệu,
Chia sẻ

Những ngày qua khi phát hiện “cụ cây” quý hiếm nằm giữa lòng Sài Gòn, nhiều bạn trẻ đã diện những bộ trang phục lung linh tìm đến tận nơi để vừa chụp ảnh check-in, vừa ước nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới.

Những ngày này, nhiều gia đình và các nam thanh, nữ tú đều mong muốn tìm nơi thưởng ngoạn mùa xuân, cũng như khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy để lưu lại hình ảnh đẹp nhất trong thời điểm đầu năm mới. Đó cũng là lúc mà nhiều người kháo nhau về "Cây ước nguyện linh thiêng" hơn 300 năm tuổi nằm giữa lòng TPHCM, địa điểm đang rất thu hút đông đảo người dân thành phố tìm đến.

“Cây ước nguyện” hơn 300 tuổi ở Sài Gòn thu hút giới trẻ đến check-in đầu năm mới- Ảnh 1.

Cây đa cổ thụ hơn 300 tuổi được treo những dải lụa đỏ mang theo ước vọng của người dân về một năm mới may mắn.

"Cụ cây" trên nằm tại Suối Tiên (TP Thủ Đức), khu du lịch văn hóa từ lâu đã trở thành ký ức và đi qua tuổi thơ nhiều thế hệ. Suối Tiên có rất nhiều các công trình văn hóa tâm linh mang một màu sắc riêng và độc đáo. Và "Cây ước nguyện" trên 300 tuổi là nơi mà các du khách thập phương có thể gửi gắm mọi ước nguyện may mắn đến với mình và gia đình, hay mong cầu cho tình yêu, hạnh phúc, tài lộc sớm đến.

“Cây ước nguyện” hơn 300 tuổi ở Sài Gòn thu hút giới trẻ đến check-in đầu năm mới- Ảnh 2.

"Cây ước nguyện" ở Suối Tiên trở thành một điểm đến hấp dẫn với giới trẻ trong dịp đầu xuân năm mới.

"Cây ước nguyện" ở Suối Tiên thực chất là một gốc đa cổ thụ, với tán rộng, cành cao vươn dài ra tứ phương. Thời gian qua, cây đa này được những người quản lý khu du lịch Suối Tiên chăm chút bằng việc treo những dải lụa hồng rực rỡ, giúp du khách ghi dấu lời ước nguyện được treo lên cây.

Khi có gió, những dãy lụa bay phất phơ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và rất thơ mộng. Nhiều người quan niệm, rằng khi viết lên những điều ước vào tấm vải lụa, sau đó tung lên cây thì mọi thứ sẽ trở thành hiện thực. Hay đơn giản, chỉ là được nói ra tâm tư trong lòng mình mà không vướng bận bất cứ điều gì cũng đã khiến nhiều người ấm lòng.

"Tiếng lành đồn xa, "Cây ước nguyện" càng ngày càng thu hút rất đông khách hiếu kỳ đến tham quan, xin sự may mắn, sức khỏe, tài lộc và cả tình duyên", đại diện Khu du lịch văn hóa Suối Tiên chia sẻ.

“Cây ước nguyện” hơn 300 tuổi ở Sài Gòn thu hút giới trẻ đến check-in đầu năm mới- Ảnh 5.

"Cây ước nguyện" treo đầy những nguyện ước của người dân.

"Cây ước nguyện linh thiêng" hiện được bảo tồn trong bộ sưu tập các loại cây quý hiếm hiện có tại Rừng Nguyên Sinh của Suối Tiên. Bên cạnh "Cây ước nguyện" còn có một chiếc cầu bắc ngang để các trai xinh gái đẹp có thể sống ảo, hay di chuyển sang những tiểu cảnh vui chơi khác để du ngoạn, xua tan những muộn phiền, mệt nhọc của một năm làm việc, học tập vất vả.

Chia sẻ